Con người ngày ngày bị vây bủa trong thế giới của kinh nghiệm giác quan. Vì thế, những gì vượt quá khả năng cảm nhận của giác quan thường dễ bị coi là thứ yếu, thậm chí bị cho là viển vông, không có...
Muối[2] là một phẩm vật rất gần gũi với cuộc sống, công dụng của muối rất quan trọng. Nếu không có muối để sử dụng, chắc chắn sức khỏe của chúng ta sẽ bị suy nhược.
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 5 Thường Niên, Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: chúng ta là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa,
Ngay sau bài giảng bát phúc trên núi, Đức Giêsu tiếp tục khẳng định căn tính và sứ mạng của các môn đệ bằng hai hình ảnh súc tích, quen thuộc nhưng đầy chiều sâu
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta về ơn gọi cao quý và sứ mạng lớn lao của các Kitô hữu: là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Cũng như muối và ánh sáng là những nhu yếu phẩm của...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 4 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho tất cả chúng ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người.
Theo sự sắp xếp lần tĩnh tâm này được tổ chức tại giáo xứ Kiên Lao, nơi cha Quản hạt Giuse Trần Quốc Tuyến đang làm chánh xứ, quy tụ đầy đủ các thành viên bao gồm quý cha xứ, quý cha phó, thầy phó tế...
Hàng thập kỉ, chúng ta đã được tuyên truyền rằng hệ thống này vẫn đang hoạt động hiệu quả. Chúng ta dường như đã bị thuyết phục rằng chỉ cần tài trợ cho những chương trình đúng đắn, ủng hộ các tổ chức...
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là nguồn sức mạnh của các thánh, Chúa đã gọi thánh Phaolô Miki
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Agata hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Thánh nữ Agata đã luôn luôn làm đẹp lòng Chúa, vì vừa sống cuộc đời kiên trinh,
Nhiệm vụ của những người đang chăm lo cho công cuộc huấn giáo, trong đó có Giáo lý viên, không phải là chuyển tải một hệ thống giáo điều, mà là khơi mào một “cuộc gặp gỡ”. Trong bản chất sâu xa nhất...
Tôi đã từng là cô công chúa trong một gia đình có điều kiện, đúng hơn là giàu có số của cái xứ đạo nhỏ này. Sinh ra dù ở vạch đích, nhưng cuộc đời lại cài số lùi.
Trong ngày mừng kính Đức Maria dâng Con trong Đền Thờ, cộng đoàn Giáo xứ Ấp Lũ hân hoan quy tụ để long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn và đón nhận sắc thành lập Giáo xứ.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 4 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho tất cả chúng ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người.