Caritas hạt Báo Đáp làm bác ái mùa Giáng Sinh

Thứ hai - 29/12/2025 04:19  29
Mùa Giáng Sinh - Noel 2025, Giáo hạt Báo Đáp, giáo phận Bùi Chu khoác lên mình bầu khí rộn ràng nhưng cũng rất đỗi thâm trầm và ấm áp. 11 giáo xứ với hơn 15.000 tín hữu đang sống những ngày mừng Chúa đến bằng hai ngôn ngữ đẹp nhất: thánh cabác ái. Không chỉ là những hang đá sáng đèn, nơi đây còn là những con đường sáng lòng người, bởi Caritas giáo hạt đã chọn đi đến với người yếu thế trước khi họ phải lên tiếng.

Cha quản hạt Gioakim Nguyễn Văn Tường cùng cha đặc trách Caritas mới giáo hạt Augustinô Trần Văn Đông - chánh xứ Phong Lộc, đã âm thầm kết nối các cộng đoàn trong nhịp chung yêu thương: gặp gỡ, lắng nghe, trao tặng và đồng hành.

 
z7349864748557 8bdabed34eeb2dd8dc30b8928d3048ee

Nam Dương là một điểm sáng mộc mạc nhưng đầy chiều sâu. Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Kiên cùng Caritas giáo xứ đã khởi động mùa Noel bằng những chuyến thăm và trao quà cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn: người khuyết tật, hộ nghèo, người già neo đơn trong các giáo họ và vùng lân cận. Từng phần quà không cầu kỳ, nhưng được trao bằng tất cả sự trân trọng. Ở đó, quý nhất không phải là món quà, mà là khoảnh khắc có người ngồi xuống bên mình. Năm nay, cộng đoàn giáo xứ còn chọn cách trang trí tiết kiệm để dành nguồn lực hướng về đồng bào miền Trung sau bão lũ, một nghĩa cử khiến Giáng Sinh càng giống Bêlem hơn: nghèo nhưng ấm, bé nhỏ nhưng sáng ngời tình Chúa.
 
z7349865155260 48191d7d47faf69ab237c3df948f4e34

Tại Phong Lộc, sáng 20/12/2025, trung tâm mục vụ giáo xứ trở thành điểm hẹn của những trái tim biết cúi xuống. Dưới chân tượng đài Đức Mẹ La Vang, ban Caritas cùng cha xứ Augustinô Trần Văn Đông và ông Laurensô Vũ Văn Viên - trưởng ban Caritas giáo hạt Báo Đáp đồng thời là phó ban khuyết tật ban caritas giáo phận Bùi Chu đã trao những phần quà Noel nghĩa tình, kèm theo lời chúc lành và những phút dừng lại thật lâu để lắng nghe từng câu chuyện đời. Ở Phong Lộc, hang đá đẹp nhất không nằm ở bông gòn hay đèn LED, mà nằm ở tấm lòng người biết rung động trước anh chị em mình.

Ngày 22/12/2025, Caritas Dương A cùng cha Phanxicô Xaviê Trần Công Phán, SDB đã mang tinh thần Don Bosco đến từng gia đình trong các giáo họ như: Bồng Lai, Nam Hà Nội, Đại An Nội, Đại An Đông… Những phần quà nhỏ gọn nhưng chứa đựng cả một hành trình lớn: hành trình Chúa hành hương đến nhà người nghèo qua đôi chân của Caritas giáo xứ. Có cụ già xúc động nói: “Cả năm ít ai ghé, hôm nay cha và các ông đến, con thấy Chúa ghé thăm nhà rồi.” Và có bạn trẻ khuyết tật thủ thỉ: “Con không đi hành hương xa, nhưng Chúa đã hành hương đến chỗ con hôm nay.” Đó là những lời chứng Tin Mừng sống động hơn cả ngàn dòng chữ.

 
z7357857732796 9f723d5d440cd02234b1b716ac463d96

Caritas Giáo hạt Báo Đáp tin rằng: bác ái là con đường ngắn nhất đưa con người đến gần Thiên Chúa, bởi khi ta chạm và xoa dịu nỗi đau của người khác, ta đang chạm vào chính Chúa đang hiện diện trong phận người bé nhỏ nhất.

Chúng con cũng xin tri ân sâu sắc đến các quý cha, quý ân nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm, những người cho đi trong lặng lẽ nhưng tạo nên tiếng vang của lòng nhân. Nhờ quý vị, hành trình trao quà không bị đứt quãng, không chỉ trong mùa Noel mà còn tiếp nối bền bỉ qua các mùa lễ trong năm. Mỗi đóng góp, dù nhỏ, đều là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn và phản chiếu tình thương Chúa Hài Đồng. Xin mọi người tiếp tục chung tay, để vòng tay bác ái ngày càng mở rộng, để Báo Đáp không chỉ rộn ràng trong thánh ca, mà còn rạng ngời trong nghĩa cử, hôm nay và mãi sau.

 
z7357887849645 64e7fa691c0633f39b953da8ac753e7c

Nguyện xin Chúa Hài Đồng chúc lành cho mọi tấm lòng bác ái, để giáo hạt Báo Đáp không chỉ rộn ràng trong thánh ca, mà còn rạng ngời trong nghĩa cử, hôm nay và mãi sau…

Tác giả: Bùi Minh Pha

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây