Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. (Tv 125, 3)
Thiên Chúa đã ban cho chúng con muôn ơn lành! Chính Chúa đã dạy chúng con yêu thương và phục vụ theo gương của Ngài. Nhờ ơn Thiên Chúa, qua quý Cha, quý Dì, quý Ân nhân, quý Phụ huynh mà chúng con có hai trung tâm chăm sóc và giáo dục các em học sinh đặc biệt như ngày nay. Ngày 20/11, ngày của vui mừng, của tình yêu thương và vun đắp tình thương mến, ngày được Thiên Chúa chúc lành; và chúng con, những thành viên của hai Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Mẹ Vô Nhiễm và Tâm An Bùi Chu, cũng vui mừng và dâng trào niềm tri ân cảm mến.

Trong ngày đặc biệt 20/11, chúng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về tình yêu và sự giáo dục mà Ngài dành riêng cho từng chị em chúng con cũng như cộng đoàn chúng con. Chúng con cũng hết lòng tri ân những vị Thầy thiêng liêng: Cha Giám đốc Chủng viện Đa Minh Trần Ngọc Đăng; Cha Quản lý Giáo phận Giuse Trần Hưng Đạo; Cha Giáo Giuse Đào Văn Toàn; Cha Linh hướng Giuse Nguyễn Văn Toanh; Cha Gioakim đặc trách dòng tu; Cha Chánh xứ An Đạo; Cha Chánh xứ Liên Thủy; Cha Cố Đa Minh; Cha Giuse Nguyễn Văn Ta; Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Nhưng — về tất cả những lời cầu nguyện, những hy sinh, những lời giáo huấn, động viên, khích lệ của quý Cha dành cho Cộng đoàn Mẹ Maria Vô Nhiễm, hai trung tâm và các em học sinh của chúng con.

Hai Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Mẹ Vô Nhiễm và Tâm An chúng con xin tri ân Dì Tổng Phụ trách Hiệp hội Mẹ Maria Vô Nhiễm, Dì Maria Nguyễn Thị Tuyết – Giám đốc Trung tâm – và quý Dì, quý Cô giáo đã hy sinh xây dựng, cộng tác giáo dục, dạy dỗ và chăm sóc các em học sinh đặc biệt. Sự hy sinh, cầu nguyện của quý Dì làm cho các em của chúng con được lớn lên và vui tươi mỗi ngày.

Hai Trung tâm xin cảm ơn tất cả quý Phụ huynh, quý Ân nhân, các em học sinh đã nhớ đến các Dì trong ngày đặc biệt này với những phần quà và bông hoa tươi thắm. Các em học sinh là phần quà và niềm vui lớn nhất của cha mẹ và quý Dì; ước mong các em được vui tươi và trưởng thành mỗi ngày, làm thêm niềm vui cho cha mẹ, thầy cô và mọi người.

Với những chương trình chúc mừng, sinh hoạt kéo co ngày 20/11, hai Trung tâm của chúng con và các em học sinh nhận được rất nhiều niềm vui, nhiều phần quà, nhiều tình yêu thương và được lớn lên trong tâm hồn. Chúng con xin cảm ơn quý Cha, quý Dì đã cho chúng con thời gian để được đến chúc mừng ngày Nhà giáo, để chúng con biết cách thể hiện lòng tri ân, lòng biết ơn tới quý đấng bậc đã âm thầm cầu nguyện và hướng dẫn chúng con. Chúng con kính chúc các ngài luôn mạnh khỏe, bình an và luôn đồng hành với chúng con mãi.


Nguyện xin tình yêu và phúc lành của Thiên Chúa ngự trong lòng quý Cha, quý Dì, quý Ân nhân, quý Thầy cô, quý Phụ huynh và các em học sinh thật dồi dào và phong phú. Và xin cho cuộc đời chúng con là lời ca ngợi tình yêu Chúa mãi không ngừng.
Tác giả: Nt. Maria Nguyễn Thị Tuyết