Cha Giuse Nguyễn Văn Hữu dâng Thánh lễ Tạ ơn

Thứ bảy - 23/05/2026 08:43  25
Tiếng chuông nhà thờ Giáo xứ Cát Phú ngân vang giữa bầu trời tháng Năm, không chỉ báo hiệu một ngày mới, mà đang đánh dấu chương mới ngập tràn hồng ân thánh thiêng. Vào lúc 9h30 sáng Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Cát Phú và quý Cha, quý thầy, quý tu sĩ,  quý khách xa gần cùng hân hoan đón chào người con ưu tú – Tân Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu – trở về dâng Thánh lễ Tạ ơn. Biến cố thánh thiêng này là sự nối dài của niềm vui ngày 16/05/2026, khi Cha Giuse được Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận, đặt tay truyền chức tại Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu, ghi dấu một hành trình dấn thân trọn vẹn để trở nên người mục tử theo hình ảnh Đức Ki-tô.
 
z7856982588305 8ea12f21304c423915a510a3c499f8e2

Ngay từ bình minh, bầu khí tại Giáo xứ Cát Phú đã rộn ràng, rực rỡ cờ hoa và tràn đầy niềm vui bởi những nụ cười rạng ngời của mọi người đổ về thánh đường để cùng chung chia niềm hạnh phúc lớn lao bởi Cha Giuse là người con linh mục thứ hai trong lịch sử ơn gọi của giáo xứ Cát Phú phục vụ tại Giáo phận Bùi Chu. Một mùa gặt mới đã bắt đầu ngay trên mảnh đất quê hương thân thương này.
 
4 2

Bước lên bàn thánh với tâm tình cảm tạ và tri ân, Tân Linh mục Giuse đã ngỏ lời cùng quý cha đồng tế và cộng đoàn bằng những suy tư sâu lắng về thiên chức Linh mục. Ngài khẳng định thánh chức là hồng ân cao cả được Thiên Chúa trao ban để tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho nhân loại. Cha Giuse cũng tha thiết xin cộng đoàn nâng đỡ ngài trong lời cầu nguyện, để ngài luôn giữ trọn lòng trung thành, hăng say dấn thân và trở nên người mục tử nhân lành như lòng Chúa và Giáo hội mong ước. Thánh lễ này cũng là nén hương lòng tri ân cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, quý đấng bậc, quý ân thân nhân – những cánh tay nối dài đã yêu thương, hy sinh và đồng hành cùng ngài trên suốt chặng đường dâng hiến.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha nghĩa phụ Giuse Nguyễn Văn Lục mở đầu bằng một hình ảnh đầy xúc động: giọt nước mắt của người mẹ (Bà Cố) trong ngày con mình tiến lên bàn thánh. Đó không đơn thuần là giọt nước mắt của sự xúc động hay vui mừng hạnh phúc, mà là giọt nước mắt của sự hiến dâng trọn vẹn, bởi từ nay, người con yêu dấu không còn thuộc về riêng gia đình nữa, mà đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, về Hội thánh và về mọi người.

 
7 1

Dựa trên các bài đọc Kinh Thánh và những dòng nhật ký ơn gọi đầy sống động, Cha nghĩa phụ nhắn nhủ rằng ngày chịu chức Linh mục không phải là đích điểm của vinh hoa danh vọng, mà là ngày bắt đầu một chặng đường lội ngược dòng cho tình yêu Thập giá. Trích dẫn lời sách Ngôn sứ Giêrêmia: "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi", Cha cố khẳng định hạt giống ơn gọi của cha Giuse đã được gieo xuống và nuôi dưỡng từ rất lâu. Đó là những ngày tháng thuở nhỏ, khi ngài cùng Ông Bà Cố cất lên những lời kinh nguyện gia đình, qua những thánh lễ ấm áp tại quê nhà, và qua cả những thao thức âm thầm. Ký ức về cậu bé học lớp 5, lớp 6 đạp xe từ Cát Phú xuống Xuân Hóa mỗi dịp cuối tuần, dù chưa hiểu hết vai trò trách nhiệm cao cả của một Linh mục nhưng đã đem lòng yêu mến vẻ đẹp của bàn thánh, chính là bước khởi đầu cho câu châm ngôn sống sau này của ngài: "Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện". Qua thư Thánh Phaolô và hình ảnh Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu, Cha nghĩa phụ đúc kết rằng vẻ đẹp đích thực của người mục tử là tấm lòng khiêm nhu, hiền hòa, biết lắng nghe, chia sẻ và luôn thao thức với đoàn chiên. Bí quyết của niềm vui bình an trong đời dâng hiến là biết đặt trọn vẹn tâm hồn trong tay Chúa và thưa lên: "Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha". Cha nghĩa phụ cầu chúc cho Tân Linh mục luôn trung kiên làm đẹp ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của sứ vụ.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trang nghiêm và sốt sắng với phần dâng tiến lễ vật và phụng vụ Thánh Thể. Sau phần hiệp lễ, không gian thánh đường lắng đọng khi toàn thể cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời kinh nguyện sốt sắng cầu cho Tân linh mục Giuse. Tiếp đó, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Cát Phú đã thay lời cho giáo xứ quê hương có tâm tình chúc mừng đến Cha Giuse và Ông Bà Cố. Trong niềm hân hoan, Cha Giuse đã đón nhận những đóa hoa tươi thắm cùng những món quà chan chứa nghĩa tình từ dòng tộc và mọi người. Để bày tỏ lòng tri ân sâu xa, Tân Linh mục Giuse đã dâng lời cảm tạ tri ân, đồng thời trân trọng trao tặng những đóa hoa tươi lên Cha nghĩa phụ Giuse, Cha xứ Gioakim và Ông Bà Cố – những đấng bậc đã sinh thành và dưỡng dục ngài vững bước tới bàn thánh Chúa.
 
10 4
 
11 3

16 1

Thánh lễ Tạ ơn khép lại trong niềm vui hân hoan, tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa qua phép lành đầu tay từ Tân Linh mục. Nguyện chúc cho chặng đường sứ vụ phía trước của cha Giuse luôn kết lượn nhiều hoa trái nhân đức, luôn lắng nghe và thực hiện điều Thiên Chúa mong muốn để góp phần làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.
 
Một số hình ảnh khác:
 
2 1
 
3 1
 
6 1
 
z7856982561012 fd17e2998f1c14fd1c77eee6491fffc5
 
12 2
 
13 2
 
14 2
 
15 2

Hình ảnh: Minh Tân

Tác giả: VP Ban Truyền thông

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây