Sáng thứ Ba, ngày 19/05/2026, Cha Giuse Lê Văn Dũng đã trở về quê hương Giáo họ Đất Vượt, Giáo xứ Quần Phương để dâng Thánh lễ Mở tay, tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức linh mục mà Cha được đón nhận qua việc truyền chức của Đức Cha Tôma. Đây cũng là dịp để Cha bày tỏ tâm tình biết ơn cách đặc biệt đến cộng đoàn đã nuôi dưỡng hạt mầm đức tin nơi Cha, và cầu nguyện cho quý đấng bậc, quý ân thân nhân đã vun trồng ơn gọi để Cha đến được ngày đơm bông kết trái hôm nay.
Cha Giuse đã chọn lời thưa “Xin Vâng” của Đức Mẹ làm câu châm ngôn cho đời linh mục của mình. Chỉ hai tiếng “Xin Vâng”, nghe có vẻ đơn giản, nhưng để đưa ra lời xác quyết ấy, là biết bao nhiêu trăn trở, lắng lo mà Cha đã phải vật lộn trong suốt những năm tu học. Ông cố mất sớm ngay từ khi Cha còn đang học đại học, để lại bà cố với gánh nặng cơm áo gạo tiền, một thân tảo tần chăm lo cho gia đình. Là con trai duy nhất, với cảnh nhà như thế, ắt hẳn quyết định đi tu của Cha không hề dễ dàng. Có lẽ nhiều lúc Cha cũng đã định ở nhà, đỡ đần, chăm sóc cho mẹ, nhỡ khi tuổi già trở trời, trái gió. Nhưng rồi vượt lên trên sự tính toán theo lẽ người đời, bằng những tiếng “xin vâng” liên lỉ, Cha vẫn chọn ở lại trong đời tu, và học cách tin tưởng, trao phó tất cả trong tay Chúa. Và giờ đây, trong niềm vui vỡ oà của Cha mới và gia đình, Chúa đã tỏ lộ cách mãnh liệt sự chăm sóc trìu mến của Ngài trên bản thân Cha và cả gia đình.

Hiện diện để chung chia niềm vui trọng đại này với Cha Giuse, có rất đông quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý ân thân nhân xa gần, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Những sự hiện diện ấy không chỉ ánh lên tình người mến yêu, gần gũi, mà còn chứa đựng lời cầu nguyện thật đẹp lên Thiên Chúa, để xin Ngài luôn đồng hành, gìn giữ, chở che Cha mới trong hành trình phía trước còn lắm nỗi gian truân.
Ngỏ lời với cộng đoàn đầu Thánh lễ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng với Cha dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân quá đỗi lớn lao mà Ngài đã thương ban cho Cha. Đồng thời, Cha cũng hướng ý cầu nguyện cách đặc biệt cho quý đấng bậc, quý thân bằng, quyến thuộc, những người đã nâng đỡ Cha trong hành trình tiến lên chức thánh.
Trong bài giảng, khởi đi từ câu châm ngôn mà cha mới chọn, Cha Phanxicô Trịnh Xuân Thuỷ, nghĩa phụ của Cha mới, đã khai triển một so sánh thật sâu sắc giữa sứ vụ của người Linh mục và thái độ của Đức Maria trong biến cố Truyền tin.
Trước hết, sứ vụ linh mục là một ân ban nhưng không. Lời sứ thần chào Đức Maria - “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” - không phải là lời khen ngợi công trạng của Mẹ, nhưng nhấn mạnh một ân huệ cao vời đến từ Thiên Chúa: ân sủng đã đến trước, đã đổ tràn, trước khi con người kịp tỏ ra xứng đáng. Đối với Cha mới cũng vậy, thánh chức Linh mục không phải là phần thưởng cho nỗ lực tu luyện, mà là một ân ban nhưng không, một sự tuyển chọn hoàn toàn thuộc về sáng kiến của Thiên Chúa.

Tiếp đến, sứ vụ ấy đi kèm với tâm trạng lo lắng và băn khoăn. Cũng như Đức Mẹ bối rối trước lời chào thật cao trọng của sứ thần, tân Linh mục hẳn cũng bối rối khi đối diện với sứ vụ cao quý được trao. Càng ý thức về sự hèn mọn của bản thân, về những giới hạn và bất toàn chưa thể khắc phục, về khoảng cách vời vợi giữa con người tội lỗi yếu đuối của mình và sứ vụ thánh thiện mình được trao phó, thì cảm giác bối rối ấy càng rõ ràng. Đây không phải là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng, nhưng là thái độ tự nhiên của con người khi đứng trước kế hoạch quá đỗi nhiệm lạ của Thiên Chúa.


Cuối cùng, và quan trọng hơn cả, là thái độ đón nhận trong tín thác, để Chúa tuỳ ý hành động trên cuộc đời mình. Chẳng phải do nghĩ rằng mình đủ tài đủ đức, nhưng vì ý thức rằng ân sủng Thiên Chúa làm việc ngay cả với sự bất toàn của ban thân, mà người linh mục của Chúa dám dấn thân vào sứ vụ lớn lao ấy,. Mà quả thực là thế, hoa trái của sứ vụ không đến từ sự hoàn hảo của người được sai đi, mà đến từ Đấng đã sai người ấy đi, miễn là người ấy dám nói “xin vâng” và không ngừng tiến về phía trước.
Trước khi Thánh lễ khép lại, ông trùm thay lời cho cộng đoàn quê hương, đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo họ một người con tiến lên bàn thánh. Ông cũng gửi những lời chúc mừng thật nồng nhiệt đến Cha mới và quý ân thân nhân của Cha. Bên cạnh những lời cầu chúc thật tốt đẹp, rất nhiều món quà ý nghĩa cũng được trao tặng đến Cha Giuse, để ghi dấu ngày hồng phúc này.
Đáp lời, Cha Giuse đã xúc động dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương chọn Cha trong thiên chức linh mục. Cha cũng cám ơn biết bao sự yêu thương, quan tâm, lo lắng, cầu nguyện, giúp đỡ mà quý ân thân nhân đã dành cho Cha, nhờ đó, mà ơn gọi của Cha được nâng đỡ. Cách đặc biệt, Cha Giuse xúc động tri ơn bà cố, các anh chị trong gia đình đã khơi lên trong Cha ước muốn dâng mình cho Chúa, và không ngừng động viên, khích lệ, nâng đỡ, để rồi hoa trái là thiên chức linh mục hôm nay phần nhiều được vun tưới bằng những hy sinh âm thầm nhưng cũng rất mãnh liệt ấy.
Nguyện chúc niềm vui thánh thiện của ngày lễ thật đặc biệt hôm nay sẽ ghi một dấu ấn thật đậm sâu trong tâm trí của Cha, để rồi, trên nẻo đường sứ vụ, kỷ niệm đẹp đó sẽ trở thành sức mạnh, để Cha kiên vững, trung thành với sứ vụ của mình. Xin Chúa nâng đỡ Cha bằng ân sủng của Ngài, để Cha có thể không ngừng lặp lại tiếng "Xin vâng" trước Thánh ý của Ngài.