Giáo hạt Bùi Chu mừng công Nhà thờ Chính toà
Thứ tư - 13/05/2026 22:21
24
“Hãy tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”
Vào lúc 09h30 Chúa Nhật VI Phục Sinh, ngày 10/5/2026, giáo hạt Bùi Chu đã hành hương về ngôi nhà thờ chính toà Bùi Chu để dâng thánh lễ tạ ơn mừng công.
Từ sáng sớm, các đoàn hành hương từ khắp các giáo xứ trong giáo hạt đã quy tụ về Nhà thờ Chính tòa trong bầu khí hân hoan và sốt sắng. Nhiều người không giấu được niềm xúc động khi tận mắt chiêm ngưỡng công trình Nhà thờ Mẹ uy nghi, tráng lệ biểu tượng sống động của đức tin, sự hiệp nhất và tình yêu của toàn thể Giáo phận.
Chương trình được khởi đầu với phần đón tiếp và tham quan. Tiếp đó, cha Vinhsơn Nguyễn Văn Tam, phó xứ chính tòa, đã thuyết trình giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về công trình nhà thờ mới cũng như ý nghĩa của nhà thờ chính tòa, nơi đặt ngai tòa của Đức Giám mục, trung tâm hiệp nhất của toàn Giáo phận.
Thánh lễ tạ ơn do cha Giuse Trần Quốc Tuyến quản hạt Bùi Chu chủ tế, cha Quản lý Toà Giám mục và quý cha trong giáo hạt đồng tế, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trước đó là cuộc rước đoàn lễ nghi với sự tham dự của ban ca đoàn hiệp nhất giáo xứ Trung Linh, ban kèn nam – nữ giáo xứ chính toà, quý chức và cộng đoàn trong giáo hạt.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn: “Sáng nay tất cả các linh mục đang phục vụ tại giáo hạt Bùi Chu cùng với đoàn dân của mình đại diện cho các giáo xứ trong hạt quy tụ về Nhà thờ Chính toà, Mẹ của các nhà thờ trong giáo phận để thể hiện tình hiệp thông trong Hội thánh, cách đặc biệt để tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin Chúa chúc lành cho công trình của cả giáo phận nơi ngôi thánh đường này…”

Triển khai tâm tình Chúa Nhật ngày 10/5/2026, ngày đặc biệt dành cho Mẹ (Mother's Day), cha Vinhsơn Nguyễn Bản Mạnh chánh xứ Liên Thượng đã nói lên sự yêu mến của mỗi người với mẹ của mình và hơn hết là việc yêu mến ngôi nhà thờ Mẹ. Đây là ngôi nhà thờ của tất cả mọi người giáo dân trong giáo phận Bùi Chu. Ai ai cũng có quyền tự hào về ngôi nhà thờ này.
“Ai yêu mến Thầy thì giữ các điều răn của Thầy và Cha Thầy yêu mến người đấy”, cha giảng lễ cũng mời gọi cộng đoàn hiện diện dấn thân, hy sinh và nhiệt tâm hơn trong công việc xây dựng nhà Chúa ở trần gian. Những giọt mồ hôi nơi nương đồng, nơi những bon chen bộn bề của cuộc sống, của những hy sinh làm thành của lễ dâng lên Thiên Chúa.


Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giuse Trần Hưng Đạo quản lý Toà giám mục, thay mặt Ban Tổ chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chân thành tri ân quý Đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn giáo hạt Bùi Chu đã hiệp thông cầu nguyện, nhiệt thành cộng tác và đặc biệt hưởng ứng lời mời gọi của Đức Cha Tôma đóng góp nhiều ngày công lao động để cùng tổ thợ hoàn thiện phần mái ngói công trình nhà thờ Chính tòa.
Ngày mừng công khép lại trong niềm vui và ân sủng. Khi chiêm ngắm ngôi thánh đường mới, ai ai cũng không khỏi trầm trồ về quy mô, kiến trúc xây dựng, vẻ đẹp, uy nghi của ngôi nhà thờ Mẹ; cùng chung tâm tình hướng về ngày trọng đại: Thánh hiến Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu vào ngày 25 tháng 09 năm 2026. Ước mong khi chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi nhà thờ Mẹ, mỗi giáo dân Bùi Chu luôn đổi mới đền thờ tâm hồn để xứng đáng là nơi Chúa ngự.
Tác giả: Truyền thông hạt Bùi Chu