Đại Đồng khai mạc Tháng Hoa

Thứ ba - 05/05/2026 21:07  161

Hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo Hội Việt Nam trong Tháng Năm – tháng dâng hoa kính Đức Trinh Nữ Maria, vào Chúa Nhật V Phục Sinh, cộng đoàn giáo xứ Đại Đồng đã long trọng khai mạc tháng Hoa và đồng tiến hoa kính Mẹ. Những đóa hoa đơn sơ nhưng chan chứa tâm tình con thảo được dâng lên, biểu lộ lòng yêu mến, cậy trông và phó thác, nguyện xin Mẹ thương chở che, gìn giữ và chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho cộng đoàn.
 

a04a0386


Để ngày khai mạc được diễn ra cách sốt sắng và trang nghiêm, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse chánh xứ, cha Giuse phó xứ, cùng quý thầy và quý dì, các thành viên trong hội dâng hoa đã quảng đại hy sinh thời gian và công sức, tích cực luyện tập và chuẩn bị tâm hồn cách chu đáo. Đặc biệt, vào lúc 16h15 Chúa Nhật V Phục Sinh, ngày 03/05/2026, cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ và Chúa Kitô Vua đã được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt mến. Các hội đoàn trong giáo xứ cùng hiệp thông tham dự, mỗi người mang theo những tâm tình và ước nguyện riêng, dâng lên Mẹ, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ mà được Thiên Chúa đoái thương đón nhận.
 

a04a0389


Mặc dù thời tiết không thuận lợi với những cơn mưa bất chợt, nhưng không vì thế mà lòng nhiệt thành của cộng đoàn, đặc biệt là các bà và các chị trong đội dâng hoa giảm đi. Trái lại, những đóa hoa được dâng lên trong hoàn cảnh ấy càng trở nên ý nghĩa hơn, như chính tâm tình tín thác đơn sơ mà mỗi người con dâng lên Mẹ Maria.
 

a04a0389 1
dsc 2417
dsc 2418


Ngay sau phần dâng hoa đồng tiến, Thánh lễ Chúa Nhật V Phục Sinh được cử hành cách trang nghiêm. Cộng đoàn quy tụ trong thánh đường, mang theo những tâm tình riêng và những ước nguyện thầm kín, dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

 

dsc 7905


Trong bài giảng, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn suy niệm lời Chúa: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Từ đó, ngài nhấn mạnh rằng Đức Kitô chính là con đường duy nhất dẫn con người đến với Thiên Chúa. Mỗi người được mời gọi nhìn lại hành trình đời mình đang bước đi trên con đường của Chúa hay đang lạc hướng theo những con đường riêng đầy cám dỗ, ích kỷ và tìm kiếm danh lợi trần gian. Cha cũng gợi lên hình ảnh quen thuộc trong đời sống: mỗi con đường đều dẫn đến một đích điểm, và con người sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để đạt tới mục đích. Tuy nhiên, trong hành trình đức tin, chỉ có con đường mang tên Đức Kitô mới dẫn chúng ta đến hạnh phúc đích thực là chính Thiên Chúa. Từ đó, cộng đoàn được mời gọi sống gắn bó mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, để được nâng đỡ và thêm sức mạnh trên hành trình đức tin. Đồng thời, mỗi người hãy noi gương Đức Maria, mẫu gương tuyệt vời của sự vâng phục và phó thác để luôn bước đi trong sự hiện diện của Chúa.
 

dsc 7974 co588


Ước mong rằng trong suốt tháng Hoa này, mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ sẽ luôn tích cực tham dự các giờ dâng hoa, sốt sắng tôn kính Đức Mẹ và học nơi Mẹ đời sống khiêm nhường, tín thác và yêu mến. Nhờ đó, với sự đồng hành và chuyển cầu của Mẹ Maria, hành trình cuộc đời của mỗi người sẽ luôn tràn đầy bình an, hy vọng và ân sủng của Thiên Chúa. 

Tác giả: TT giáo hạt Đại Đồng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây