Gx. Xuân Hòa rạng rỡ ngày lễ Chúa Chiên Lành

Chủ nhật - 26/04/2026 23:21  542
Chúa Nhật IV Phục Sinh A, ngày 26/04/2026, Giáo xứ Xuân Hòa ngập tràn trong bầu khí rộn ràng của nhiều niềm vui thật lớn lao và thiêng thánh! Đây trước hết là ngày lễ chính tiệc trong dịp Giáo xứ được vinh dự thay Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Thêm nữa, hòa trong tâm tình của ngày toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho ơn thiên triệu, Giáo xứ cũng vui mừng được chào đón hơn 600 em thuộc lớp ơn gọi từ các Giáo xứ trong Giáo hạt Tứ Trùng về tham dự ngày đại hội ơn gọi cấp Giáo hạt.
 

Đúng 8h, các em đã ổn định trong ngôi Thánh đường của Giáo xứ Xuân Hòa, để bước vào giờ gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ. Sự hiện diện, những lời động viên, khích lệ, những kinh nghiệm thực tế của quý Cha, quý Thầy, quý Dì, là những người đang trực tiếp sống đời dâng hiến, đã giúp các em phần nào ý thức được đi tu là thế nào, đi tu để làm gì và làm sao để có thể đi tu. Sự vui tươi, đầy sức sống mà quý Cha, quý Thầy, quý Dì mang đến đã làm cho các em có ấn tượng đầy tích cực về đời tu: tu không phải là “tù” như nhiều người vẫn đùa, cũng không phải là những tháng ngày lê thê, u ám, nhưng đời tu rực sáng lên niềm vui thánh thiện của những con người cảm nếm được tình yêu của Thiên Chúa cách sâu sắc trên cuộc đời mình.  
 

Đỉnh cao của ngày đại hội là Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng chủ tế. Cùng đồng tế với ngài, có gần 30 quý Cha. Thánh lễ còn có sự tham dự rất sốt sắng của quý Thầy, quý Dì, đông đảo cộng đoàn Giáo xứ Xuân Hòa và đặc biệt là hơn 600 em thuộc các lớp ơn gọi trong Giáo hạt.
 

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse chúc mừng cộng đoàn Giáo xứ trong dịp Tuần chầu thay Giáo phận, với ước mong những khoảng thời gian linh thánh được gần gũi bên Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ giúp cho cộng đoàn Giáo xứ, và từng người, được lớn lên trong tình yêu với Chúa Giêsu, kín múc được nguồn sức sống dồi dào cho đời sống thiêng liêng của mình. Trong ngày đại hội ơn gọi, Cha cũng mời gọi cộng đoàn tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành xuống trên những người đang sống trong đời tu trì, để các ngài luôn thánh thiện, vui tươi, nhiệt thành chu toàn sứ vụ của mình; đồng thời, xin Chúa ban cho có nhiều bạn trẻ nghe được tiếng Chúa mời gọi, quảng đại hiến thân phục vụ trong cánh đồng của Chúa.

Trong bài giảng, Cha chủ tế Giuse đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm dung mạo Đức Giêsu, vị Mục Tử nhân lành. Người quan tâm, chăm chút cho từng con chiên cách cá vị, bảo vệ chúng khỏi mối nguy hiểm từ thú dữ, dẫn chúng tìm về chốn nghỉ ngơi, nơi có đồng cỏ xanh với dòng nước mát. Không những thế, Người còn làm cho chiên được sống và sống dồi dào bằng cách tặng ban chính Sự Sống thần linh, là Thịt và Máu của Người làm của ăn nuôi dưỡng đoàn chiên.

 

Từ đó, Cha Giuse nhấn mạnh những người đang sống trong đời tu phải không ngừng nỗ lực họa lại dung mạo của vị Mục tử Nhân lành trong chính đời sống sứ vụ của mình. Muốn thế, các ngài phải để cho Chúa huấn luyện, luôn sống kết hiệp thân mật với Chúa qua những giờ cầu nguyện, qua các Bí tích, đặc biệt là Thánh lễ, nhờ đó mà được chính quyền năng tình yêu của Thiên Chúa biến đổi. Cha Giuse cũng khơi lên trong các em lớp ơn gọi trong Giáo hạt ngọn lửa yêu mến ơn thiên triệu, cố gắng lắng nghe tiếng Chúa bằng việc siêng năng với những việc đạo đức, bàn hỏi với những người có kinh nghiệm là quý Cha, quý Thầy, quý Dì. Nhất là khi nhận ra trong lòng mình khát khao muốn dâng mình cho Chúa thì hãy can đảm dấn bước, nỗ lực làm cho ơn gọi đó mỗi ngày một triển nở hơn.
 

Cha Giuse cũng nhắn nhủ mọi người ý thức rằng việc noi gương Đức Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, không phải là việc của riêng những bậc tu trì, nhưng là của tất cả mọi người Kitô hữu. Mỗi người đều phải cố gắng trở nên những mục tử nhân lành với những người mà mình có trách nhiệm, để giúp họ được tiến tới trong đời sống nhân bản, vững mạnh trong đức tin, kiên trung trong đức cậy và nồng nàn đức mến. Có như vậy, mỗi người mới thực thi ơn gọi chung nhất dành cho tất cả mọi Kitô hữu, đó là ơn gọi nên thánh.
 

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm chánh, thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ, đã dâng lời tri ân Thiên Chúa, cám ơn quý Cha, quý Thầy, quý Dì và toàn thể cộng đoàn đã mang đến cho Giáo xứ một ngày lễ chính tiệc tuần chầu thật thánh thiêng và sốt sắng.

Khép lại ngày đại hội ơn gọi thật ý nghĩa, các em  ra về mang theo trong lòng một niềm vui sâu lắng và một thao thức âm thầm. Niềm vui vì được ở lại bên Chúa, được kín múc nguồn ân sủng dạt dào nơi Thánh Thể; thao thức vì lời mời gọi dấn thân vẫn đang vang vọng, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, trong tâm hồn mỗi người: Hãy trở nên những thợ gặt trong cánh đồng của Thiên Chúa.

Ước mong rằng những hạt giống ơn gọi được gieo vãi trong ngày hôm nay sẽ âm thầm lớn lên trong tâm hồn các bạn trẻ, để rồi, theo thời gian, trổ sinh hoa trái tốt lành cho Giáo Hội. Nguyện xin Chúa Giêsu – vị Mục Tử Nhân Lành – tiếp tục dẫn dắt, nâng đỡ và thánh hóa mỗi người, để tất cả biết lắng nghe tiếng Chúa, quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương, và trung thành bước đi trên con đường nên thánh giữa đời thường.

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây