Hạt Đại Đồng: Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ
Chủ nhật - 12/04/2026 21:04
195
“Hãy trông cậy vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, siêng năng tham dự Thánh lễ và chạy đến với Bí tích Hòa giải để cảm nghiệm tình yêu của Ngài trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.” Đó chính là lời mời gọi đầy tâm tình của Cha Quản hạt Đại Đồng trong Thánh lễ mừng kính Lòng Chúa Thương Xót.
Chúa Nhật II Phục Sinh, Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót, vào lúc 09g30, ngày 12 tháng 04 năm 2026, Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Đại Đồng đã quy tụ về Giáo xứ Ấp Lũ để long trọng mừng kính Lòng Chúa Thương Xót.
Thánh lễ do Cha Quản hạt Đại Đồng chủ tế, quý cha trong giáo hạt đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn tín hữu sốt sắng tham dự trong bầu khí hân hoan.
Trong bài giảng, Cha Đaminh Nguyễn Văn Tuấn, chánh xứ Thanh Nhang, đã giúp cộng đoàn suy niệm về ý nghĩa của Chúa Nhật II Phục Sinh, còn gọi là Chúa Nhật Tôma. Qua hình ảnh thánh Tôma, cha nhấn mạnh rằng chính những vết thương của Đức Kitô Phục Sinh là nguồn mạch của Lòng Chúa Thương Xót, từ đó mời gọi mỗi người biết tin tưởng vào Thiên Chúa ngay cả khi chưa thấy rõ ràng, như lời Chúa Giêsu đã phán: “Phúc thay những người không thấy mà tin.”
Cha giảng lễ cũng nhắc lại việc Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Thánh nữ Faustina và thiết lập Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật II Phục Sinh hằng năm. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn sống tinh thần Lòng Chúa Thương Xót: thỉnh cầu, thực hành và tin cậy, yêu thương, quảng đại và tha thứ trong đời sống hằng ngày.
Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, các nghi thức phụng vụ được chuẩn bị chu đáo, góp phần giúp cộng đoàn tham dự Thánh lễ cách sốt sắng và ý thức hơn về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt đã cảm ơn Cha Quản hạt, quý cha và toàn thể cộng đoàn đã về hiệp dâng Thánh lễ.
Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Ấp Lũ đã khép lại trong niềm vui và bình an. Ước mong rằng mỗi người khi trở về với đời sống thường ngày sẽ tiếp tục sống yêu thương, bác ái và trở nên dấu chỉ sống động của Lòng Chúa Thương Xót.