Chúa Ba Ngôi - Mầu nhiệm của Tình yêu

Thứ sáu - 29/05/2026 21:48  36
CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN -  LỄ CHÚA BA NGÔI
Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18

Tình yêu là đề tài muôn thuở của nhân loại. Con người không thể sống mà thiếu tình yêu bởi khi thiếu tình yêu, gia đình sẽ lạnh lẽo, vợ chồng chia rẽ, con cái bơ vơ, hàng xóm bất hoà, quốc gia hận thù và thế giới loạn lạc. Môi trường thiếu tình yêu cũng giống như trái đất thiếu ánh mặt trời: mọi sự sẽ dần khô héo và chết đi. Tình yêu rất cần thiết và vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta, nhưng tình yêu đích thực bắt nguồn từ đâu? Và con người phải sống tình yêu ấy thế nào?

Trước hết, tình yêu bắt nguồn từ Ba Ngôi Thiên Chúa. Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo, mầu nhiềm tình yêu. Phụng vụ mời gọi chúng ta tuyên xưng: “Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Người hằng thương xót chúng ta”. Đó không chỉ là một lời tung hô, mà còn là thái độ đúng đắn nhất của con người trước mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa.

Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba ngôi không phải là một vấn đề. Càng không phải là một mệnh đề toán học. Thiên Chúa không phải là những con số, cũng chẳng phải như công thức hoá học với phân tử nước (H2O) ở ba dạng: rắn, lỏng, khí. Thiên Chúa càng không phải là ba cạnh góc của một tam giác đều. Mọi hình ảnh so sánh Ba Ngôi đều khập khiễng và không bao giờ diễn tả trọn vẹn được Thiên Chúa bởi Thiên Chúa là Đấng siêu việt, vượt quá mọi hiểu biết của con người. Ngài siêu việt đến nỗi các Thánh suy chẳng thông, loài người hiểu chẳng thấu. Vì thế, chúng ta chỉ có thể cảm nhận phần nào mầu nhiệm ấy qua chính tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Tiếp đến, tình yêu đến từ lòng xót thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất trích sách Xuất hành đã cho thấy một Thiên Chúa “nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6). Chính Đức Chúa là Thiên Chúa rất yêu thương con người. Ngài đã chậm giận, hay thương xót và thứ tha cho con người, dù con người hay lỗi tội và phản bội Ngài. Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa tràn đầy đến mức dù con người có cứng đầu cứng cổ đầy gian ác và lỗi lầm, Thiên Chúa vẫn không lên án, vẫn hiệp hành cùng họ và cùng đi với họ trên hành trình dương thế.

Cuối cùng, Tình yêu là quà tặng của Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay càng thể hiện tình yêu tròn đầy hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Đoạn Tin Mừng trên đã tỏ ra cho chúng ta rằng Ngài là Thiên Chúa duy nhất nhưng không phải là Thiên Chúa đơn độc: Ngài là cộng đồng Ba Ngôi thương yêu nhau trong cùng một bản tính duy nhất. Vì yêu nhân loại, “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,17).

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao cả, trong đó mối tương quan giữa Ba Ngôi Vị chính là Tình yêu. Từ tình yêu đó mà muôn vật được tạo thành, con người được dựng nên và được mời gọi để tôn vinh và tham dự vào sự sống cũng như Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương. Chúng ta chỉ được hạnh phúc khi  tham dự vào  tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa tình yêu của Chúa, dẫn đến con người phải đau khổ và phải chết. Nhưng tất cả chỉ vì tình yêu, Thiên Chúa không muốn con người phải đi vào cõi hư mất. Ngài đã mời gọi nhân loại tin vào Con của Ngài để khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho nhân loại, Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã khuyên chúng ta: “Hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em” (2Cr13,11). Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương nhau, khi ấy mọi lỗi lầm sẽ được thứ tha, cuộc sống trở nên tươi đẹp và tình yêu sẽ chiến thắng sự chết.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con biết sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Xin dạy chúng con biết quên mình, biết cho đi, biết sẻ chia và sống theo thánh ý Chúa trong tình yêu tròn đầy của Ba Ngôi Thiên Chúa.

 Xin tha thứ cho những lần chúng con ích kỷ, hơn thua và làm tổn thương nhau. Xin lấy tình yêu Chúa chữa lành những tâm hồn đau khổ, những gia đình chia rẽ và những con tim đang nguội lạnh.

Xin cho chúng con biết yêu như Chúa đã yêu: âm thầm hy sinh, chân thành tha thứ và quảng đại phục vụ. Để mỗi ngày sống của chúng con trở thành một lời chứng nhỏ bé nhưng sống động về tình yêu của Chúa giữa thế gian. Lạy Chúa, dù chúng con yếu đuối và bất xứng, xin đừng bao giờ để chúng con lìa xa tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây