Thần Khí sáng tạo

Thứ bảy - 23/05/2026 23:38  49
Thần Khí sáng tạo
Chúa Nhật Hiện Xuống
Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

 
Một trong những bài hát phụng vụ cổ truyền nhất để cầu xin Chúa Thánh Thần là Veni Creator Spiritus… Xin hãy đến, lạy Thần Khí Sáng Tạo… Quả thực, Chúa Thánh Thần đã hiện diện và hoạt động mãnh liệt trong công trình sáng tạo và cứu chuộc (sáng tạo mới) và trong sự năng động của Giáo hội qua các thời đại. Ngài là Đấng tác sinh, Đấng thánh hóa, Đấng truyền sức sống cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội.

Chúng ta cùng chiêm ngắm Thần Khí sáng tạo và tác động của Ngài qua cuộc sáng tạo và sáng tạo mới cũng như trong đời sống của Giáo hội, để tiếp tục mở lòng ra cho hoạt động của Ngài nơi chúng ta hôm nay.

Trong cuộc sáng tạo

Sách Sáng thế ngay câu đầu ghi lại, khi trời đất còn trống không mông quạnh, hỗn mang bao trùm, thì “thần khí (ruakh) Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,1). Từ “thần khí” (ruakh: hơi thở, gió) ở đây cùng với Lời được phán ra “Hãy có…” được ví như hai cánh tay của Đấng Tạo Thành. “Thần Khí bay lượn” cũng giống như “thổi sinh khí”, “thổi hơi”, diễn tả hành động truyền sức sống. Thần Khí là Đấng tác sinh, truyền sức sống cho những gì là bất động, hỗn mang, tăm tối, để vật thể đó trở nên sống động, trật tự, tươi sáng.

Tác giả sách Gióp cao rao rằng chính Thần Khí của Chúa truyền sự sống cho nhân loại: “Sinh khí (ruakh) của Thiên Chúa làm ra tôi, hơi thở (ruakh) Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi được sống” (G 33,4). Ngài là Đấng tác sinh và bảo toàn sự sống của vũ trụ: “Sinh khí (ruakh) của Ngài, Ngài gửi tới là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này” (Tv 104,30).

Cuộc sáng tạo mới

Trên Thập Giá, Chúa Giêsu “trao thần khí (ruakh, pneuma)” (x. Ga 19,30) để làm một cuộc tạo dựng mới, sinh ra một nhân loại mới. Đó là những con người được giải thoát khỏi cảnh hỗn độn, trống rỗng và tăm tối của tình trạng nô lệ cho ma quỷ và tội lỗi, để sống trong sự an hòa, viên mãn và tươi sáng như những người con của Thiên Chúa.

Nói về cuộc tạo dựng mới này, thánh Phaolô đã dạy: “Ai ở trong Đức Kitô, người ấy là một thụ tạo mới” (2 Cr 5,17). Một khi được trở thành thụ tạo mới, người tín hữu được mời gọi từ bỏ con người cũ, lối sống cũ, để bước vào đời sống mới, lối sống mới trong Đức Kitô, đó là không còn sống theo xác thịt và thế gian, nhưng sống theo thần khí và sự thật, nghĩa là để cho sự thật, tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa dẫn dắt mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta (x. Rm 8,1-17; 12,2; Ga 4,23-24).

Trong lòng Giáo hội

Biến cố Hiện Xuống (x. Cv 2,1-11) cho chúng ta thấy vai trò của Thần Khí Sáng Tạo. Ngài đã biến một Giáo hội bất ổn, hoang mang, khép kín, co cụm, nhát sợ, phòng vệ, thành một Giáo hội tràn ngập bình an, vững mạnh, xông pha, nhiệt thành, can đảm… Thần Khí Sáng Tạo đã đổi mới hoàn toàn tinh thần của Giáo hội, truyền sức sống mới, lòng nhiệt thành mới, khí thế mới cho Giáo hội. Giáo hội được làn gió mới và lửa nhiệt thành của Thần Khí, trở nên sống động và năng động phi thường. Tin Mừng đã được tung gieo và loan báo đến tận cùng trái đất.

Trong những năm gần đây, chúng ta được nghe nhiều tới cụm từ “Tân Phúc âm hóa” (Nova Evangelisatio), đó là làm mới lòng nhiệt thành và tìm những phương thế mới hầu có thể loan báo Tin Mừng trong những hoàn cảnh mới hôm nay. Thiết nghĩ, Chúa Thánh Thần, Thần Khí Sáng Tạo, sẽ đóng vai trò chính yếu trong lãnh vực này, vì Ngài là nguồn mạch của mọi điều mới mẻ, Ngài có thể làm mới cả địa cầu này: “Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (Thánh vịnh Đáp Ca: Tv 104/103, câu đáp: c. 30).

 
***

Như vậy, Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật Hiện Xuống hướng chúng ta tới việc mở lòng cho Thần Khí Sáng Tạo của Thiên Chúa. Nơi nào có Thần Khí hiện diện, nơi đó có sự tác sinh, tái sinh và năng động. Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi cõi lòng mỗi người chúng ta nên tươi mới, nhiệt thành và đầy lòng yêu mến. Ngài sẽ làm cho chúng ta trở thành một cộng đoàn Hội thánh đầy niềm vui thánh thiện, an bình và hiệp nhất, trung thành và sáng tạo, để cùng nhau loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất.

Chúa Thánh Thần sẽ mở ra cho chúng ta những lộ trình đầy mới mẻ và bất ngờ, để chúng ta không bao giờ nhốt mình trong sự bảo tồn, phòng vệ, nhưng luôn mở ra cho những chân trời mới mà Ngài soi sáng chỉ vẽ cho chúng ta. Các Tông đồ đã cùng với Mẹ Maria lắng nghe Thánh Thần, và đã có những biến đổi ngoạn mục trong sứ vụ. Đó cũng là kinh nghiệm chúng ta đang hướng tới hôm nay khi cùng nhau “đối thoại trong Thánh Thần” và cùng bước đi trên đường hiệp hành.

Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo,
Đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.

Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ,
Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào,
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.

Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng,
Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu

Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não,
Đổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con
Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.

Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng
Chúng con liền vui hưởng phúc bình an.
Được Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng,
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.

Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân.
Và hằng tin : Ngài là chính Thánh Thần
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt.
Amen.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây