Có một nơi bình yên nhất để trở về, một nơi ta gọi là Nhà. Và với tôi, đó chính là Nhà của Chúa. Ngày ấy, dưới bầu trời chan hòa nắng mới, tôi háo hức lên đường với trái tim rộn ràng và đầy hy vọng. Tôi bước đi giữa bao ước mơ của tuổi trẻ, mang theo khát vọng được thuộc trọn về Thiên Chúa, được sống và lớn lên trong linh đạo và đặc sủng Thăm Viếng.

Rồi năm tháng lặng lẽ trôi qua… Nơi đây – trong Nhà của Chúa – hành trình ơn gọi của tôi được bắt đầu bằng một trái tim đầy nhiệt huyết và một tình yêu đơn sơ muốn hiến dâng trọn cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa.
Theo dòng thời gian, từng dấu chân âm thầm in đậm trên hành trình đời dâng hiến. Cuốn nhật ký cuộc đời dần được viết nên bằng biết bao vui buồn của đời sống chung, bằng những hy sinh và từ bỏ âm thầm mỗi ngày, bằng những thử thách của đời sứ vụ, những đêm tối đức tin, những lần yếu đuối muốn chùn bước, và cả những khoảnh khắc hạnh phúc bình yên mà chỉ ai sống đời thánh hiến mới cảm nhận được.
Cảm ơn “Nhà của Chúa” đã dịu dàng nâng niu những bước chân đầu tiên của tôi trong đời dâng hiến.
Cảm ơn “Nhà của Chúa” đã yêu thương, chở che và gìn giữ tôi qua từng mùa mưa nắng cuộc đời, để tôi được bình an dâng hiến tuổi xuân cùng bao ước vọng.
Cảm ơn “Nhà của Chúa” đã luôn là mái ấm để tôi biết tìm về sau những dặm trường mỏi mệt, sau những ngày lòng đầy chông chênh và gió sương.
Cảm ơn “Nhà của Chúa” đã thắp lên trong tôi niềm hy vọng, đã gieo vào lòng tôi niềm khát khao được “thuộc về” Thiên Chúa và Hội Dòng cách trọn vẹn hơn mỗi ngày.
Và cũng chính nơi đây, tôi học biết rằng: ơn gọi không chỉ được viết bằng những phút giây sốt mến, nhưng còn được dệt nên bằng lòng trung thành trong những điều nhỏ bé mỗi ngày; không chỉ bằng những lúc mạnh mẽ bước đi, mà còn bằng những lần can đảm đứng dậy sau vấp ngã và yếu đuối.
Để rồi hôm nay, nơi đây – trong Nhà của Chúa – cùng với chị em, tôi hạnh phúc bước vào giao ước tình yêu thánh hiến như người thiếu nữ được sánh bước bên Đức Lang Quân chí thánh. Trong giây phút linh thiêng ấy, tâm hồn tôi ngập tràn niềm hạnh phúc thẳm sâu và khẽ ngân lên khúc tình ca dâng hiến:
“Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.
Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng.”
(Tv 84,2-3).
Nguyện một đời được ở mãi trong Nhà của Chúa. Nguyện phó trao quá khứ, hiện tại và tương lai trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa hôm nay và mãi mãi. Nguyện một đời trung tín với giao ước thánh thiêng hôm nay, sống đời dâng hiến với tất cả ý thức, trách nhiệm và tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa luôn dẫn lối đời con trong từng bước đường sứ vụ. Xin Chúa ở cùng con trong từng chọn lựa, từng hy sinh âm thầm và trong từng nhịp sống của đời hiến dâng.