ĐCV Bùi Chu: Cung nghinh Đức Mẹ

Thứ ba - 26/05/2026 10:02  25
Tháng Hoa kính Đức Trinh Nữ Maria là một truyền thống đạo đức đã được hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ trong đời sống Giáo hội. Từ thời Trung Cổ, đặc biệt tại Âu Châu, mùa muôn hoa khoe sắc (vào tháng Năm) dần được liên kết với hình ảnh Đức Maria – đóa hoa đẹp nhất của nhân loại và đã kết trái cứu độ là Đức Giêsu Kitô. Sang thế kỷ XVII – XVIII, việc dâng hoa, lần chuỗi Mân Côi và các cuộc cử hành kính Đức Mẹ trong tháng Năm đã được phổ biến rộng rãi trong các cộng đoàn Kitô hữu. Qua dòng thời gian, Giáo hội đã tiếp tục gìn giữ và cổ võ truyền thống đạo đức ấy như một phương thế giúp các tín hữu học nơi Đức Maria đời sống nội tâm sâu sắc, sự vâng phục trọn hảo và lòng trung tín sắt son đối với Thiên Chúa.
 
hinh 1 compressed

Trong bầu khí ấy, vào lúc 19h30 thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026, Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã long trọng cử hành cuộc rước kiệu Đức Mẹ từ tiền sảnh Ban Thần sang Đài Đức Mẹ Ban Triết. Buổi cung nghinh có sự hiện diện của quý cha giáo và quý thầy nội trú.
 
hinh 2 compressed

Khi ánh đèn trong khuôn viên Chủng viện sáng lên cũng là lúc cộng đoàn khởi sự cuộc rước và suy niệm các mầu nhiệm về cuộc đời Chúa Giêsu, dâng Mẹ Maria những lời kinh Mân Côi trầm bổng và hát mừng Trinh Nữ Rất thánh bằng những bài thánh ca du dương. Những bước chân nhẹ nhàng tiến bước, như diễn tả hành trình đức tin của cộng đoàn đang cùng Mẹ tiến đến với Chúa Giêsu. Những nhành hoa tươi dâng lên Mẹ không chỉ là một hình thức đạo đức quen thuộc nhưng còn là biểu tượng cho chính đóa hoa lòng, hoa đời hiến dâng với mong ước được thuộc trọn về Mẹ.
 
hinh 3 compressed

Đối với gia đình Đại Chủng viện, việc đạo đức này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào thời điểm một năm đào tạo dần khép lại. Một năm với biết bao bài học, giờ cầu nguyện, những thao thức, những cố gắng âm thầm, trong đời sống học tập, tu luyện,… nay quý thầy quây quần bên Mẹ, nhờ Mẹ chuyển cầu và dâng lên Chúa. Đồng thời, việc cung nghinh này cũng âm thầm nhắc nhớ quý thầy về biến cố lễ Ngũ Tuần nơi mà các môn đệ quy tụ quanh Mẹ của Giáo hội, cùng Mẹ cầu nguyện và nhận lãnh Chúa Thánh Thần – Đấng mà chính Chúa Giêsu Phục Sinh đã hứa ban.
 
hinh 4 compressed

Qua mỗi bài suy niệm, quý thầy cũng dâng lên Mẹ sứ vụ của mùa hè sắp đến. Nhìn lên Mẹ, mỗi tâm hồn như được nhắc nhớ đến biến cố Thăm viếng Bà Êlizabeth (x. Lc 1,39-56). Sau khi đón nhận Tin Vui trọng đại, Mẹ Maria đã không giữ lại cho riêng mình, nhưng vội vã lên đường, vượt núi đồi để đem Chúa đến cho gia đình chị họ. Hành trình ấy mang đậm dấu chân hăm hở của tình yêu, lòng quảng đại của người môn đệ biết để Thiên Chúa sử dụng cuộc đời của mình.
 
hinh 5 compressed

Cuộc rước kiệu khép lại trong tâm tình và lời cầu nguyện con thảo của cha Tổng Giám linh Vinhsơn Đinh Minh Thỏa. Ước mong rằng, mỗi chủng sinh luôn mang nơi mình tinh thần của Mẹ Maria: lên đường với niềm vui, hăng say trên hành trình, quảng đại trong phục vụ, âm thầm trong hy sinh, và trung tín trong cầu nguyện, để khi hiện diện ở bất cứ nơi đâu, anh em cũng trở nên khí cụ đem Chúa đến cho mọi người.
 
hinh 6 compressed
hinh 7 compressed

Tác giả: Ban Văn hóa

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây