ĐCV Bùi Chu: Những vị khách trên đường Hy vọng

Thứ năm - 16/10/2025 00:05  46
“Trên con đường hành hương, chúng ta cùng tiến bước. Với niềm tin vững vàng, không ngại gì gian nan. Chúa dẫn lối chúng ta, đến nơi bình an mới. Năm Thánh tràn yêu thương, hành trình của hy vọng.” (Hành khúc hy vọng - sáng tác Lm. Micae Hua Gia Thi. SDB). Những tâm tình của tác giả trong lời bài hát giúp chúng ta có chung một cảm nhận: trên con đường hy vọng, chúng ta không cô đơn, không bước đi một mình nhưng luôn có những con người cùng đi, cùng đồng hành, cùng sánh bước, để với sự trợ lực và dẫn lối của Thiên Chúa, chúng ta tìm thấy nguồn bình an đích thực. Trên hành trình ấy, chúng ta sẽ gặp gỡ cả những người thân quen và những người xa lạ từ khắp mọi nơi cùng có chung một đích đến là Thiên Chúa Tình Yêu. Là những người đang cùng bước đi trên con đường Hy vọng, quý thầy của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu cũng hân hoan và vui mừng chào đón sự đồng hành của những vị khách đặc biệt: đó là sự hiện diện đầy yêu thương của cha cố Đaminh Ngô Quang Tuyên – Tổng thư ký Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam và Tân Viện phụ Maria Đaminh Trần Tiến Thiệu – thuộc Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, Đà Lạt trong hai ngày 11 và 13 tháng 10 năm 2025.
 
hinh anh 1 min
hinh anh 2 min

Chiều ngày 11/10/2025, các thành viên Đại Chủng viện được chào đón và lắng nghe những tâm tình của cha cố Đaminh về những trải nghiệm của hành hành trình loan báo Tin mừng cho những người và những nơi chưa nhận biết Chúa. Theo cha cố, một nhà truyền giáo “là người nhiệt tâm, hy sinh và dấn thân ra đi phục vụ vì Tin mừng, dẫu đó là vùng đất truyền giáo xa xôi, “trắng” cả về vật chất lẫn tinh thần đạo đức.” Tinh thần này mà cha cố có được cũng là nhờ được tích lũy thêm trong khoảng thời gian bị giam cầm. Khắc ghi những lời của thân mẫu, trong những năm tháng khó khăn đó “cha đã coi nhà tù như là nhà xứ mới của mình, các bạn tù như là giáo dân của mình”, để từ đó niềm hăng say loan báo Tin mừng triển nở và thu lượm được những hoa trái dồi dào: thêm tín thác vào Chúa, giảng dạy Phúc Âm cho những người chưa tin Chúa - cả những người cai tù - để họ đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành. Sau khi được trả tự do, những ưu tư và hoài bão cho công cuộc truyền giáo của cha lại tiếp tục được khơi lên trên vùng đất Nhà Bè, Phú Xuân. Chính niềm hy vọng cho hạt giống Tin mừng nơi đây được nảy mầm, cha đã sống đời sống của mình theo đúng giá trị Tin mừng: “nghèo khó nhưng gần gũi, yêu thương, chan hòa, vui vẻ với những con người nơi đây”, nhờ thế mà Tin mừng của Chúa được lớn lên và ngày càng phát triển. Chính bởi đó cha trở thành người “đem lửa” và “chia lửa” đến cho mọi người trong vùng đất hẻo lánh xa xôi.
 
hinh anh 3 min

Trước khi kết thúc buổi chia sẻ, cha cố Đaminh ước mong quý thầy cũng noi gương Đức Maria “đem lửa hy vọng, lửa của tình thương, lửa của chính Đức Kitô” đến với tất cả mọi người để họ đón nhận Tin mừng của Chúa và được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, niềm hy vọng lại được nhân lên khi gia đình Đại Chủng viện hân hoan đón chào một vị khách đặc biệt khác là Tân Viện phụ Maria Đaminh Trần Tiến Thiệu - một người con ưu tú của giáo xứ Thánh Mẫu, thuộc Giáo phận nhà. Cũng nên biết rằng trước đó, ngày 17/7/2025, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã chủ sự Thánh lễ chúc phong Viện phụ cho ngài tại nguyện đường Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, Đà Lạt.

 
hinh anh 4 min

Mở đầu Thánh lễ, Tân Viện phụ cảm ơn quý cha trong Ban giám đốc, quý cha giáo và toàn thể quý thầy đã đón tiếp tận tình và chu đáo. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống trên Đại Chủng viện và cầu nguyện cho công cuộc đào tạo hàng linh mục tương lai của Giáo phận thu lượm được những hoa trái dồi dào và thánh thiện.
 
hinh anh 5 min

Trong bài giảng, khởi đi từ bài Tin mừng theo Thánh Luca 11,29-32, Tân Viện phụ Maria Đaminh đã nhấn mạnh quyết định của ngôn sứ Giôna là “phải từ bỏ cái tôi, hy sinh bản thân mình trước tiên để nói lời của Thiên Chúa cho dân thành Ninivê, hầu giúp họ nhận ra lỗi lầm và quay trở về với Thiên Chúa.” Qua đó, ngài cũng mời gọi mỗi chủng sinh hãy trở thành ngôn sứ của Chúa để loan báo Lời Chúa cho muôn dân. Để thực thi sứ vụ này, người ứng sinh linh mục cũng phải tự nguyện hy sinh bản thân, từ bỏ những gì là ý riêng, cái tôi ích kỷ của bản thân để hướng đến điều lớn lao hơn tất cả là ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho mọi người.
           
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Đaminh Trần Ngọc Đăng, Giám đốc Đại Chủng viện thay lời cho quý cha giáo và quý thầy chúc mừng Tân Viện phụ về hồng ân trọng đại mà ngài mới được lãnh nhận. Đây là niềm vui và hy vọng của Hội dòng Xitô cách riêng và của cả Hội Thánh nói chung. Một cột mốc đáng nhớ để tiếp nối dòng chảy ơn gọi và sứ mạng “cầu nguyện và lao động” của Tân Viện phụ. Niềm vui và hy vọng còn được kéo dài qua bữa điểm tâm sáng đầy tình huynh đệ tại nhà ăn của Đại Chủng viện.

 
hinh anh 6 min

Những lời ca của khúc hát “Hành khúc hy vọng” lại được vang lên “dưới ánh sáng rạng ngời bước đi trong bình an. Năm Thánh của ân sủng tràn đầy lòng thương mến. Cùng nhau ta tiến bước trong tình yêu vô biên.” Ước gì sự dừng chân của những vị khách trên chặng đường Hy vọng tại Đại Chủng viện sẽ giúp mỗi Chủng sinh thêm nhiệt tâm, hăng say loan báo Tin mừng và giữ vững niềm hy vọng trong tình yêu và ân sủng nơi Thiên Chúa.
 
hinh anh 7 min

Tác giả: BVH Đại Chủng Viện

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây