ĐCV Bùi Chu cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi
Thứ năm - 23/10/2025 05:56
88
Trong Năm Thánh Hy Vọng, Hội Thánh Công Giáo tha thiết kêu mời con cái mình nguyện xin Thiên Chúa ban hoà bình cho những nơi mà mâu thuẫn, xung đột, bất hòa đang xảy ra, đồng thời cũng xin ơn bình an cho toàn thể nhân loại. Ngày 11 tháng 10 năm 2025, dịp Năm Thánh linh đạo Thánh Mẫu, vào lúc 18 giờ, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với chuỗi Mân côi trước tượng Đức Mẹ Fatima, để xin Mẹ chuyển cầu cho hoà bình thế giới. Hiệp thông cùng với Đức Thánh Cha Lêô XIV và toàn thể Hội Thánh trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, quý cha giáo và toàn thể quý thầy nội trú của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã thực hiện buổi cung nghinh Đức Mẹ và suy ngắm các mầu nhiệm Mân Côi để cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, vào tối ngày 18 tháng 10 năm 2025.

Lời gọi mở đầu, cha Vinhsơn Đinh Minh Thoả, Tổng Giám linh nhắc lại sứ điệp tại Fatima mà Đức Maria mời gọi các tín hữu: Hãy ăn năn sám hối, tôn sùng trái tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi. Ngài cũng mời gọi quý cha và quý thầy sốt sắng dâng những chuỗi hạt Mân Côi qua Mẹ Maria đến với Chúa để cầu nguyện cho việc truyền giáo, đem lại ơn ích cho từng người, cho các linh hồn và cho những nhu cầu của thế giới; cách riêng, cho hòa bình thế giới, cho mọi người được sống bình an, yên vui, mạnh khoẻ.
Buổi cung nghinh kính Đức Mẹ diễn ra với tâm tình đơn sơ, chân thành trong bầu khí thiêng thánh, sâu lắng. Khởi đi từ tiền sảnh ban Thần và kết thúc tại đài Đức Mẹ ban Triết, quý cha và quý thầy cùng nhau suy ngắm năm mầu nhiệm mùa Mừng. Hơn ai hết, Mẹ Maria là người đã cảm nghiệm trọn vẹn nhất niềm vui và hy vọng Phục Sinh của Chúa Giêsu, Con Mẹ, bởi Mẹ là người đã cưu mang Con Thiên Chúa trong cung lòng và âm thầm bước theo Con mình đến tận đỉnh đồi Canvê.

Mỗi chục Kinh Mân Côi vang lên như là những lời cầu nguyện khẩn thiết cho những anh chị em đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh, nghèo đói, thiên tai, bệnh tật,…Việc suy ngắm năm mầu nhiệm mùa Mừng giúp mỗi người sống tâm tình hiệp thông cùng Mẹ với niềm vui và hy vọng Phục Sinh, nhận ra giá trị của sự sống, ý nghĩa của mầu nhiệm đau khổ và sự chết. Để từ đó, mỗi chủng sinh biết thắp lên những tia sáng hy vọng khơi nguồn từ ánh sáng Phục Sinh của Chúa Giêsu, giữa một thế giới mà niềm hy vọng ở nhiều nơi, nhiều tâm hồn như thể đang leo lét, thậm chí vụt tắt. Qua những bài suy niệm, mọi người cũng được mời gọi noi gương Đức Mẹ sống khiêm nhường, phó thác vào Chúa, gắn bó cả cuộc đời mình với Chúa bằng một đời sống phục vụ, dấn thân trong yêu thương, hy vọng không thất vọng để mai sau cũng được diễm phúc về Trời cùng Mẹ.

Kết thúc buổi cung nghinh, cha giáo Vinhsơn dâng lời tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ Maria. Những hạt ngọc Mân Côi là những lời cầu nguyện của đoàn con tha thiết dâng lên Mẹ, xin Mẹ đoái nhận và chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành xuống trên toàn thế giới và mỗi người.
Ước mong mỗi chủng sinh mỗi ngày biết thêm lòng yêu mến kinh Mân Côi, tín thác và phó dâng tất cả những dự định, cả tương lai và trọn cuộc sống cho Mẹ, vì “qua Mẹ Maria mà chúng con đến được với Chúa.”