01/05 Lễ Thánh Giuse Thợ
St 1,26-2,3; Mt 13,54-58
Kính thưa ÔBACE, thiếu nhi thân mến!
Hôm nay, trong bầu khí rất đẹp của ngày 01/05, Hội Thánh mừng kính Thánh Giuse Thợ – bổn mạng của giới lao động, đồng thời giáo xứ chúng ta khai mở tháng Hoa - dâng kính Đức Mẹ Maria. Một bên là hình ảnh Thánh Giuse âm thầm lao động, một bên là Đức Mẹ khiêm nhường dâng hiến – tất cả dẫn chúng ta đến một điều rất sâu sắc: đời sống thường ngày, nhất là lao động, có thể trở thành con đường nên thánh.
Bài đọc 1, trích sách Sáng Thế cho thấy: Thiên Chúa dựng nên con người “theo hình ảnh Ngài”. Điều đó có nghĩa là con người có phẩm giá cao quý, không phải chỉ để sống cho qua ngày, nhưng sống để cộng tác với Thiên Chúa. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã trao cho con người nhiệm vụ “làm chủ trái đất”, nghĩa là chăm sóc, xây dựng, làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.
Các em thiếu nhi, cha hỏi nhỏ nhé: – Ở nhà, khi quét nhà hay học bài, các con có nghĩ đó là việc Chúa muốn mình làm không? – (Dạ… có ạ!)
Đúng rồi. Nếu chúng ta làm với lòng yêu mến, thì việc nhỏ cũng trở thành việc thánh.
Bài Tin Mừng hôm nay càng làm sáng tỏ điều đó. Người ta ngạc nhiên về sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, nhưng rồi lại vấp phạm vì biết rõ gốc gác của Ngài: “Ông này không phải là con bác thợ mộc sao?” Chính câu nói này lại mở ra một mầu nhiệm lớn: Con Thiên Chúa đã chọn sống như một người lao động bình thường.
Thật vậy, suốt 30 năm tại Nazareth, Chúa Giêsu Kitô đã làm việc bằng đôi tay, học nghề từ Thánh Giuse. Điều đó cho thấy: lao động không phải là điều tầm thường, nhưng là nơi Thiên Chúa hiện diện. Lao động trở thành một phần của chương trình cứu độ.
Thánh Giuse chính là mẫu gương sáng ngời cho chúng ta. Ngài không nói nhiều, nhưng sống rất ý nghĩa: – Lao động chăm chỉ để nuôi sống gia đình. – Trung thành trong những việc nhỏ mỗi ngày. – Vâng phục thánh ý Thiên Chúa, dù nhiều khi không hiểu hết thánh ý Ngài.
Giáo lý Hội Thánh dạy rằng: lao động giúp con người tham dự vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, phục vụ anh em và thánh hóa bản thân. Nói đơn giản: làm việc tốt là đang cộng tác với Chúa.
ÔBACE thân mến,
Trong đời sống, có người làm ruộng, có người đi biển, có người làm công nhân, có em học sinh… mỗi người một việc khác nhau, nhưng tất cả đều có thể nên thánh nếu biết làm việc với tình yêu và trách nhiệm.
Các em thiếu nhi, cha hỏi thêm: – Khi học bài mà cố gắng, không gian dối, có làm vui lòng Chúa không? – (Dạ có!)
Đúng vậy. Khi các con học chăm, vâng lời cha mẹ, đó là đang sống giống Thánh Giuse rồi đó.
Hôm nay chúng ta còn dâng hoa kính Đức Mẹ. Những bông hoa chúng ta dâng rất đẹp. Nhưng đẹp hơn nữa là những “bông hoa thiêng liêng”: Một việc tốt âm thầm. Một lần vâng lời. Một cố gắng học hành. Một hy sinh nhỏ bé...
Đức Mẹ Maria đã sống một đời rất đơn sơ, âm thầm, luôn “xin vâng” trước thánh ý Thiên Chúa. Thánh Giuse cũng vậy. Gia đình Nazareth không có gì lớn lao bên ngoài, nhưng lại là nơi rất thánh thiện.
Kính thưa cộng đoàn, Bước vào tháng Hoa hôm nay, chúng ta được mời gọi sống như Thánh Giuse và Đức Mẹ: Làm việc siêng năng. Sống hiền lành, khiêm nhường. Làm mọi việc với lòng yêu mến Chúa.
Để kết thúc, cha xin mời gọi mỗi người, đặc biệt là các em thiếu nhi: Mỗi ngày hãy làm ít nhất một việc tốt, dâng như một bông hoa cho Đức Mẹ. Hãy chăm chỉ trong bổn phận, không lười biếng. Hãy nhớ: dù việc nhỏ, nhưng nếu làm vì Chúa, thì rất lớn.
Xin Thánh Giuse Thợ cầu bầu cho chúng ta biết yêu mến lao động. Xin Đức Mẹ Maria dạy chúng ta biết sống “xin vâng” mỗi ngày. Amen.
Tác giả: Lm Giuse Đỗ Đang