Thứ 5 tuần 4 PS
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20
Kính thưa ÔBACE, thiếu nhi thân mến!
Trong bầu khí Mùa Phục Sinh, khi Hội Thánh mừng Chúa Giêsu sống lại và tiếp tục hiện diện giữa chúng ta, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người suy nghĩ về cách sống của người môn đệ: đó là con đường khiêm tốn phục vụ.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” Đây là lời được nói ngay sau khi Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Nghĩa là, chính Chúa – là Thầy và là Chúa – đã chọn con đường hạ mình để phục vụ.
Cha hỏi các em một chút nhé: khi ở nhà, ai thích được phục vụ hơn là đi giúp việc nhà? (các em cười: “Dạ… con ạ!”) Đó là điều rất tự nhiên. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta một điều khác: người môn đệ thật là người biết phục vụ.
Bài đọc Công vụ Tông Đồ giúp chúng ta thấy rõ hơn điều này. Thánh Phaolô khi rao giảng đã nhắc lại lịch sử cứu độ: Thiên Chúa đã kiên nhẫn dẫn dắt dân Người, và cuối cùng ban cho họ Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu. Chính Chúa Giêsu sau đó lại sai các môn đệ tiếp tục sứ mạng. Như vậy, người môn đệ không sống cho mình, nhưng là người được sai đi, tiếp nối công trình của Thiên Chúa.
Theo giáo huấn của Hội Thánh, người Kitô hữu nhờ Bí tích Rửa Tội được tham dự vào sứ mạng của Đức Kitô: sống yêu thương, phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng. Nhưng cách làm chứng đẹp nhất không phải là lời nói lớn lao, mà là những việc nhỏ bé được thực hiện với lòng khiêm tốn.
Các em thiếu nhi thân mến, khi các con biết vâng lời cha mẹ, giúp đỡ bạn bè, hay khi các con âm thầm làm một việc tốt mà không cần được khen, là các con đang sống đúng lời Chúa dạy đó.
Ước gì mỗi người chúng ta, trong đời sống hằng ngày, biết chọn con đường đơn sơ mà Chúa đã đi: khiêm tốn phục vụ trong tình yêu, để qua đời sống của mình, người khác có thể nhận ra hình ảnh của Chúa Giêsu Phục Sinh.