Giáo xứ Trại Đáy tổ chức ngày lễ Chúa Chiên Lành
Thứ hai - 27/04/2026 22:07
231
Chiều Chúa Nhật IV Phục Sinh, giáo xứ Trại Đáy hân hoan mừng lễ Chúa Chiên Lành để cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.
Trước thánh lễ, cộng đoàn đã long trọng tôn vinh Chúa Chiên Lành xung quanh thánh đường. Cuộc rước diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Tiếng trống rộn ràng, nhịp nhàng vang lên như thôi thúc bước chân đoàn rước tiến bước trong niềm hân hoan tôn vinh Chúa Chiên Lành.
Sau cuộc rước, các em trong lớp Ơn Gọi đã dâng lên cộng đoàn tiết mục “Tình yêu Chúa gọi tôi”, như một lời đáp trả đơn sơ nhưng đầy nhiệt thành trước tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa.
Thánh lễ được cử hành cách long trọng với sự hiện diện của cha xứ Giuse, cha giáo Giuse Phạm Văn Bảo, đông đảo quý di và anh chị em giáo dân.
Trong bài giảng, cha giáo Giuse đã nhấn mạnh hình ảnh Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành – Đấng luôn yêu thương, dẫn dắt và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn tích cực cầu nguyện cho ơn gọi, cầu nguyện cho quý ân nhân luôn nâng đỡ và đồng hành với những người đang quảng đại dấn thân theo Chúa. Đồng thời, cha cũng nhắc đến những người con của giáo xứ đã bước theo tiếng gọi ấy, người trở thành linh mục, người dâng mình trong đời sống tu trì. Chính những chứng tá sống động này không chỉ là niềm tự hào của giáo xứ, mà còn là nguồn khích lệ các bạn trẻ hôm nay can đảm đáp lại tiếng Chúa trong hành trình đời mình.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và hy vọng. Ước mong rằng giáo xứ Trại Đáy không dừng lại ở 64 thành viên hiện tại, nhưng từ mảnh đất thân yêu này sẽ tiếp tục nảy sinh thêm nhiều ơn gọi mới, góp phần làm phong phú đời sống Giáo Hội.
Nguyện xin Chúa Chiên Lành luôn đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ mỗi người, đặc biệt là những tâm hồn đang lắng nghe và can đảm đáp lại tiếng Chúa gọi.