Lễ giỗ cha cố Giuse Maria Phạm Thành Lâm
Thứ tư - 22/04/2026 04:58
562
Mới đây thôi, vậy mà cha cố Giuse Maria Phạm Thành Lâm đã an nghỉ trong Chúa được 3 năm rồi. Vì thế, câu nói “sống kể ngày, chết kể năm” cho hay thời gian qua đời của một người trôi đi thật nhanh. Nó nhanh không có nghĩa một năm ít ngày ít tháng, nhưng nhanh bởi vì người sống thường quan tâm tới những gì đang diễn ra cho người sống nhiều hơn.
Vào dịp kỷ niệm 3 năm cha cố Giuse Maria qua đời, gia đinh linh tông, huyết tộc và hiệp hội Đức Mẹ Vô Nhiễm, đứa con tinh thần của cha cố, đã tổ chức thánh lễ giỗ mãn tang cầu nguyện cho cố Giuse Maria vào lúc 09g30 thứ Ba, ngày 21/04/2026 - trước ngày kỷ niệm đúng 3 năm cha cố qua đời, tại giáo xứ Lục Phương, giáo hạt Tứ Trùng, giáo xứ do cha nghĩa tử của cha cố Giuse Maria là cha Vinhsơn Lưu Văn Linh coi sóc.
Cha quản hạt Tứ Trùng chủ tế, cha cố Giuse Phạm Ngọc Oanh – Giám đốc Cô Nhi viện thánh An chia sẻ lời Chúa, khoảng 70 cha đồng tế, khá đông tu sĩ, chủng sinh, anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Lục Phương, con cái thiêng liêng và người thân của cha cố sốt sắng tham dự thánh lễ để cầu nguyện đặc biệt cho cha cố nhân kỷ niệm 3 năm cha cố an nghỉ trong Chúa.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế tóm lược tiểu sử của cha cố và những đóng góp của cha cố cho Thiên Chúa, cho giáo phận Bùi Chu, cụ thể tại các giáo xứ do cha cố phục vụ, gia đình linh tông và nhất là Hiệp hội Đức Mẹ Vô Nhiễm do cha cố sáng lập nhằm giáo dục những trẻ em tự kỷ. Nhắc lại những điều cơ bản trong cuộc đời của cha cố, cha chủ tế muốn mời gọi cộng đoàn cùng cha cố tạ ơn Chúa, cầu nguyện đặc biệt cho cha cố, và nhất là noi gương cha cố sống châm ngôn “tất cả cho vinh danh Chúa, nhờ Mẹ Maria”.

Trong bài giảng, cha cố Giuse Phạm Ngọc Oanh nhắc lại tiểu sử của cha cố Giuse, đặc biệt cha cố nhấn mạnh tới 13 năm cha cố Giuse Maria chịu quản thúc. Dẫu phải sống xa đoàn chiên, xa giáo phận, không được tự do phục vụ đoàn chiên, phục vụ giáo phận như mong đợi, nhưng cha cố vẫn một lòng tin tưởng, cậy trong, phó thác, và cố gắng sống tích cực những giây phút hiện tại để chuẩn bị cho những tháng năm trở về để phục vụ giáo phận, cụ thể là giáo xứ. Vì thế, ngay sau khi được tự do, cha cố Giuse lại nhiệt thành phục vụ giáo phận, các giáo xứ như mong đợi đúng theo châm ngôn cha cố đã chọn “tất cả cho vinh danh Chúa, nhờ Mẹ Maria”.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giuse Phạm Văn Kích, nghĩa tử của cha cố Giuse Maria, đã đại diện cho linh tông, huyết tộc và Hiệp Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha và toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc lúc 10g20.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh