Đại hội Giới trẻ 2026, cuộc gặp gỡ trong ân sủng
Chủ nhật - 29/03/2026 11:24
410
Hòa chung dòng chảy ân sủng của toàn thể Giáo Hội trong ngày khai mạc Tuần Thánh – tuần cao điểm của năm Phụng vụ, Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 29/03/2026, hơn 10.000 bạn trẻ từ khắp nơi trong Giáo phận đã quy tụ về Giáo xứ Trung Thành, để tham dự Đại hội Giới trẻ cấp Giáo phận năm 2026. Đây là dịp để các bạn cùng nhau thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ, vun đắp tình hiệp thông huynh đệ và nuôi dưỡng khát vọng hướng đến những giá trị thánh thiêng.

Ngay từ sáng sớm, các dong ngõ cũng như khuôn viên Giáo xứ Trung Thành đã rộn ràng bước chân của các bạn trẻ đến từ khắp các Giáo xứ trong Giáo phận. Trên từng gương mặt là niềm vui tươi, sự háo hức của ngày hội gặp gỡ. Những bản nhạc sôi động, những vũ điệu trẻ trung đã nhanh chóng xóa tan mọi khoảng cách, giúp các bạn vượt qua sự e dè ban đầu để cởi mở giao lưu, kết nối. Trong bầu khí thân tình ấy, các bạn đã cùng nhau sinh hoạt, ca hát, hòa mình vào đời sống của một gia đình đức tin sống động. Ngọn lửa nhiệt thành của tuổi trẻ được thắp sáng nơi đây chính là dấu chỉ đẹp đẽ của một Giáo Hội luôn trẻ trung và đầy sức sống, mở ra niềm hy vọng cho tương lai.


Lúc 8h15, trong bầu khí chia sẻ gần gũi, thân tình, Cha Giuse Nguyễn Văn Quang, Phó Giám đốc Đại Chủng Viện Bùi Chu, đã giúp các bạn trẻ ý thức về một cơn cám dỗ rất phổ biến và vô cùng hấp dẫn ngày nay, đó là chiếc điện thoại. Khởi đi từ sự “gắn bó không rời” của các bạn trẻ với chiếc điện thoại, Cha Giuse mời gọi mỗi người nhận ra sự lệ thuộc, mất tự do của mình, khi dành phần lớn thời gian trên không gian ảo, nơi mà ranh giới giữa tốt và xấu, được làm và không được làm, trở nên hết sức mờ nhạt. Trong tình trạng đó, con người dễ bị sống ảo, định nghĩa giá trị bản thân và người khác bằng những thứ hời hợt, phù phiếm. Ngoài ra, lạm dụng điện thoại cũng khiến con người bị nghiện những sự thỏa mãn tức thời, những giải pháp “mì ăn liền”, để rồi đánh mất khả năng tập trung và tư duy sâu sắc trước những vấn đề lớn và hệ trọng. Không những thế, không ít người bị sa vào hố sâu của những nội dung độc hại tràn lan trên Internet. Từ đó, Cha Giuse khích lệ các bạn trẻ can đảm lội ngược dòng, dám ngắt kết nối khi không thực sự cần thiết, để có thể sống một cuộc sống thực tự do và trọn vẹn ý nghĩa. Trong suốt thời gian chia sẻ và sinh hoạt, nhiều bạn trẻ đã tìm đến với Bí tích Hòa Giải, để cảm nghiệm cách sâu xa tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình.


Đúng 9h45, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, đã chủ sự nghi thức làm phép lá và khởi đầu cuộc rước lá. Tiếp đó, trong bầu khí trang nghiêm, đoàn rước bước theo Thánh giá Đức Giêsu, với những cành lá giơ cao, hòa cùng tiếng kèn rộn rã, đã tái hiện cách sống động biến cố Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem. Đoàn rước tiến vào lễ đài, để đến với cao điểm của ngày đại hội là Thánh lễ do Đức cha Tôma chủ tế. Đồng tế với Đức cha, có rất đông quý Cha đặc trách giới trẻ các Giáo hạt, Giáo xứ. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý Thầy, quý Dì, quý bố mẹ giới trẻ, các bạn trẻ từ các Giáo xứ trong Giáo phận và đông đảo bà con giáo dân.
Trong bầu khí Phụng vụ trang nghiêm và sốt sắng, những sắc màu đồng phục hòa quyện với nhau, tạo nên một hình ảnh thật đẹp về mối dây hiệp thông sống động, cùng quy tụ nơi Hy tế của Đức Giêsu, để kín múc niềm hy vọng, hun đúc ngọn lửa đức tin, nhờ đó, có thể vững bước vượt qua những thử thách, gian nan của cuộc sống.
Trong bài giảng, khởi đi từ Bài thương khó của Đức Giêsu theo thánh Mátthêu, Đức cha Tôma mời gọi cộng đoàn đừng chỉ dừng lại ở cảm xúc cảm thương hời hợt, thoáng qua trước những cực hình Đức Giêsu đã chịu, nhưng phải tiến xa hơn, bằng xác tín mạnh mẽ rằng Đấng chịu chết cách thảm thương trên thập giá kia, chính là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian, và của mỗi người. Sự cảm thương đích thực với Đức Giêsu cũng phải gắn liền với ý thức rằng chính tội lỗi của mình đã gây ra những đớn đau, và khiến Người phải chết, để rồi từ đó biết tránh xa tội lỗi và hoán cải đời sống.

Đức Cha cũng mời gọi mỗi người hãy học nơi Đức Giêsu tinh thần vâng phục thẳm sâu trước Thánh ý Thiên Chúa. Có như thế, mỗi người mới có thể đón nhận những khó khăn, thử thách xảy đến trong cuộc sống trong niềm tín thác chứ không càm ràm, kêu trách. Đức cha cũng khuyên nhủ mỗi người hãy học cách vâng phục những người có trách nhiệm hướng dẫn dạy dỗ mình, đó là quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý Phụ huynh, Thầy cô, và cả những người ở nơi làm việc nữa. Sống được như vậy, mỗi người mới đang thực sự loan truyền mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Đức Giêsu đến trong môi trường sống của mình.

Trước khi Thánh lễ khép lại, một vị đã thay lời cho các bạn trẻ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức cha Tôma, quý Cha đã luôn yêu thương, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để các bạn được sống đức tin trong sự vui tươi, năng động. Ông cũng nói lên lòng biết ơn trước sự đón tiếp thân tình, chu đáo của Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ chủ nhà, nhờ đó, các bạn mới có được một ngày quy tụ bên Chúa và bên nhau thật tốt đẹp và ý nghĩa.

Ngày đại hội khép lại, mỗi bạn trẻ ra về không chỉ mang theo những kỷ niệm đẹp của một ngày hạnh ngộ thật ấn tượng, mà còn nhận thấy nơi mình một ngọn lửa đang bùng cháy – ngọn lửa của đức tin, của khát vọng sống ý nghĩa và của quyết tâm bước theo Đức Kitô. Từ Giáo xứ Trung Thành, ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa về từng giáo xứ, từng gia đình, và từng môi trường sống, để người trẻ trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Xin được mượn lời của vị cha chung Giáo phận, hẹn năm sau sẽ có hai vạn bạn trẻ tham dự đại hội giới trẻ tại Nhà thờ chính tòa Bùi Chu.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận; ảnh: TT Giới Trẻ