Tấm bánh phục sinh bên dòng sông Đáy

Chủ nhật - 05/04/2026 09:56  35
Trong niềm hân hoan tột cùng của ngày Đại lễ Chúa Phục Sinh, tiếng ca Alleluia vang vọng như khoác lên Giáo họ Đồng Văn (thuộc Giáo xứ Nghĩa Dục, Giáo phận Bùi Chu) một tấm áo ân sủng diệu kỳ. Ngày thánh thiêng này để lại một dấu ấn lịch sử với "Niềm Vui 3 trong 1" trọn vẹn: Mừng Đại lễ Phục Sinh, Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay mặt Giáo phận, và Mừng kính Thánh Quan thầy Vinhsơn.
 
lb media 51

Từ bãi bồi ven sông đến miền đất trổ sinh ơn gọi

Nhìn lại chặng đường từ năm 1934, mảnh đất ven sông Đáy này ban đầu chỉ là những bãi bồi hoang sơ. Những người tín hữu cần lao đã cùng nhau "quai đê lấn biển", vừa gieo hạt lúa củ khoai, vừa ươm mầm đức tin. Từ ngôi nhà nguyện mái lá vách đất đơn sơ ban đầu, nhờ ơn Chúa quan phòng và sự chung sức của bà con, một ngôi thánh đường khang trang bằng bê tông cốt thép đã được dựng lên vào năm 1999. Đặc biệt hơn, mảnh đất nghèo ngày nào nay đã đơm hoa kết trái thiêng liêng, trổ sinh mạnh mẽ nhiều hạt giống ơn gọi quảng đại dâng mình phục vụ Giáo hội...

Ngay từ tờ mờ sáng, khi nắng ban mai rọi qua lớp sương mù của vùng quê duyên hải, khuôn viên nhà Chúa đã tấp nập tín hữu tề tựu. Cuộc rước kiệu tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể và Thánh Vinh Sơn diễn ra long trọng và rực rỡ sắc màu. Đi dọc đoàn rước là muôn khuôn mặt rạng ngời - từ các em thiếu nhi ngây thơ đến những cụ già tay lần chuỗi Mân Côi, cùng tiếng trống - kèn ngân vang từ các hội đoàn cùng Quý Cha, Quý Tu Sĩ từ từ tiến vào thánh đường để bước vào Hiến tế Tạ ơn.

 
lb media 1
lb media 32

Mở đầu Thánh lễ, Cha quản hạt Quỹ Nhất - Gioan Đỗ Duy Môn đã dâng lời tạ ơn và ngỏ lời chúc mừng hồng ân đặc biệt "3 trong 1" hiếm có của Giáo họ. Trong phần giảng lễ, Cha chánh xứ Quần Vinh - Vinhsơn Lê Quang Hiệp đã khắc họa lại chân dung vĩ đại của Thánh Vinh Sơn. "Thánh Vinhsơn không chỉ là một nhà giảng thuyết lừng danh hay một vị thánh hay làm phép lạ. Cội nguồn sức mạnh của ngài chính là niềm tin mãnh liệt vào Mầu nhiệm Phục Sinh. Thánh nhân từng nói: 'Dù bạn có phạm tội lỗi nặng nề đến đâu, cũng đừng bao giờ tuyệt vọng vào lòng thương xót của Chúa, vì Chúa Kitô đã sống lại để mang cho chúng ta sự sống mới'. Chính nhờ niềm tin ấy, ngài đã đi khắp châu Âu, kêu gọi sự hoán cải và đưa vô số linh hồn đã 'chết' trong tội lỗi được sống lại trong ân sủng."
 
lb media 68

Bên cạnh đó, Cha Vinhsơn cũng không quên nhắc nhở cộng đoàn về đặc ân cao quý mà Mẹ Giáo phận Bùi Chu đã ưu ái trao ban: Tuần Chầu đền tạ Thánh Thể. Ngài mời gọi mỗi người con Đồng Văn hãy đến kín múc nguồn ân sủng nơi Bí tích Thánh Thể, để ngọn lửa đức tin mà cha ông đã thắp lên bên bờ sông Đáy năm xưa tiếp tục cháy sáng và lan tỏa.
 
lb media 103
lb media 82

Trước khi Thánh lễ khép lại, đại diện Ban hành giáo đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Cha quản hạt, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa các Giáo họ, Giáo xứ. Một tràng pháo tay giòn giã vang lên khắp vòm thánh đường không chỉ thay cho lời cảm tạ, mà còn là nhịp đập của sự hiệp nhất và niềm vui Phục Sinh ngân vang.
 
lb media 153

Dư âm của ngày lễ được nối dài qua bữa tiệc huynh đệ ấm áp. "Tấm bánh Phục Sinh" giờ đây không chỉ là Bí tích trên bàn thờ, mà chính mỗi tín hữu đang được mời gọi biến đổi để trở thành tấm bánh bẻ ra cho tha nhân. Giống như dòng sông Đáy hiền hòa miệt mài bồi đắp phù sa, ơn Chúa Phục Sinh cũng đang tuôn chảy dạt dào, nuôi dưỡng đời sống đạo hạnh của Giáo họ. Trở về với ruộng đồng, bãi bồi và những lo toan mưu sinh, những người con Đồng Văn hôm nay mang trong mình ánh sáng khải hoàn và ngọn lửa nhiệt thành, thắp lên hy vọng vững chắc về những mùa hoa trái đức tin rực rỡ trong tương lai.

Tác giả: Đaminh Bùi Văn Luận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây