Ánh sáng đã chiếu soi màn đêm

Thứ bảy - 04/04/2026 06:26  52
Lễ Phục Sinh 2026 -  Ánh sáng đã chiếu soi màn đêm
St 1,1-2,2; St 22,1-18; Xh 14,15-15,1; Is 54,5-14;
Is 55,1-11; Br 3,9-15.32-4,4; Ed 36,16-17a.18-28;
Rm 6,3-11; Mt 28,1-1

 


Anh em ngoài Kitô giáo hay hỏi người bên đạo: “Bao giờ ra mùa vậy các bác?”. “Ra mùa” là ra khỏi mùa Chay, mùa thương khó, ảm đạm, để bước vào mùa Phục Sinh, mùa hân hoan, tươi sáng. Đây là kinh nghiệm dân gian liên quan đến thời tiết, vì từ lúc “ra mùa” trời quang mây tạnh, khí hậu ấm áp, như diễn tả niềm vui và sức sống tươi mới do Chúa Phục Sinh mang lại.

Quả thực, Lễ Phục Sinh là lễ Ánh Sáng, ánh sáng xóa tan màn đêm của tội lỗi, ma quỷ, chết chóc; ánh sáng xóa tan màn đêm của hận thù, chia rẽ, lầm lạc; ánh sáng mang lại sự tự do của con cái Chúa, sự bình an được chan hòa ân sủng thứ tha và cứu độ của Chúa, sự bình an vì được giao hòa với Chúa và với nhau trong Chúa. Đó là ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng đã chiến thắng tử thần và quỷ ma, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, để mở ra cho chúng ta khung trời ánh sáng.

Ánh sáng Chúa Kitô

Phụng vụ đêm canh thức Vượt Qua được bắt đầu với nghi thức làm phép lửa và thắp nến Phục Sinh với ba lần tung hô “Ánh sáng Chúa Kitô”. Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, là “Ánh sáng bởi ánh sáng”, “Ánh sáng thật đến chiếu soi nhân loại” (x. Ga 1, 3-9). Ngài đến chiếu soi nhân loại u mê bằng chân lý mạc khải. Ngài đến chiếu soi nhân loại hận thù bằng tình yêu “đến tận cùng” (x. Ga 13,1). Ngài đến chiếu soi nhân loại tội lỗi bằng sự thánh thiện toàn hảo. Ngài đã chiếu soi nhân loại tuyệt vọng bằng ánh sáng hy vọng, chiếu soi nhân loại giãy chết bằng ánh sáng phục sinh…

Bài ca “Exultet” (Mừng vui lên, Công bố Tin Mừng Phục Sinh) diễn tả niềm vui được đón nhận ánh sáng Chúa Kitô.  Triều thần thiên quốc vui mừng, toàn thể trái đất vui mừng vì được rực rỡ “trong ánh huy hoàng chiếu soi, và trong ánh quang vinh Vua muôn đời chói ngời”, vì toàn thể vũ trụ “được ơn thoát ly xa miền tối u sầu”. Hội Thánh và cộng đoàn vui mừng “trong muôn ngàn ánh quang” và “hân hoan tham dự nguồn ánh sáng này”. Tất cả đều được mời gọi thông dự vào niềm vui được chiếu sáng bởi “Ánh áng Chúa Kitô”.

Ánh sáng cho chúng ta

Phục sinh là sự kiện lịch sử đã xảy ra, nhưng có ảnh hưởng gì cho tôi hôm nay? Thưa ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh mở rộng tầm nhìn của chúng ta, tái tạo sức sống cho chúng ta và giúp cho chúng ta bước vào đời sống mới.

Mầu nhiệm phục sinh cho chúng ta thấy một tầm nhìn mới về cuộc sống, rằng cuộc sống không chỉ bó khung ở đời này, nhưng là sự chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu mai sau. Niềm tin vào đời sau định hướng cho cuộc sống đời này: sống như những người có niềm hy vọng.

Mầu nhiệm phục sinh tái tạo sức sống cho chúng ta. Quyền năng của Đấng Phục Sinh tiếp tục hoạt động trên thế giới và trong mỗi người chúng ta, khi chúng ta tin và bước đi theo Ngài. Thánh Phaolô khẳng định điều ấy cho chúng ta: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Giêsu Kitô, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người, được cùng mai táng với Người, nên cũng được sống một đời sống mới như Người đã phục sinh (x. Rm 6,3-4).

Mầu nhiệm phục sinh thúc đẩy chúng ta chết đi cho con người cũ, con người nô lệ tội lỗi, để sống cuộc sống mới, cuộc sống của những người con tự do của Thiên Chúa, sống cho Thiên Chúa và tha nhân (x. Rm 6,5-11).

Ánh sáng chiếu soi

Bản chất của ánh sáng là chiếu soi. Niềm vui Phục sinh như nguồn sáng cần phải được lan tỏa đến mọi người. Các chứng nhân phục sinh (Maria Mađalêna, Phêrô, Gioan, các Tông đồ, các môn đệ…) đều được mời gọi đi loan tin vui Phục Sinh cho mọi người. Như ánh sáng chiếu soi, họ không chỉ loan tin bằng lời rao giảng mà bằng ánh sáng đến từ chứng tá cuộc sống, nghĩa là bằng sự phản chiếu ánh sáng phục sinh họ nhận được khi gặp gỡ Đấng Phục Sinh, bằng sự lung linh rực rỡ từ một cuộc sống được biến đổi do ân sủng Chúa Phục Sinh.
Họ chứng minh rằng nhờ ánh sáng Chúa Kitô, “mà hết những ai có lòng tin Ngài khắp trên trần gian, được cứu thoát hết các vết nhơ và tối tăm tội khiên, được ơn thiêng đưa về hợp đoàn cùng các Thánh Nhân”. Nhờ ánh sáng Chúa Kitô mà trời đất kết nối, tội lỗi bị diệt trừ, khổ đau tan biến, “người có tội được sạch trong, kẻ ưu phiền được sướng vui hân hoan”, hận thù oán ghét bị xóa tan và hòa thuận yêu thương được vun trồng (Bài ca Exultet). 

***

Tóm lại, qua mầu nhiệm phục sinh, chúng ta được chứng kiến “ánh sáng đã chiếu qua màn đêm”, trần gian vui mừng, triều thần hân hoan. Đó không phải là một kỷ niệm quá khứ mà là một mầu nhiệm đã xảy ra trong không gian thời gian và đang mạnh mẽ tác động trên cuộc sống chúng ta. Mầu nhiệm ấy định hướng từng chọn lựa hàng ngày của chúng ta hướng về vĩnh cửu, thánh hóa những khổ đau nhọc nhằn và cả cái chết, thắp lên trong chúng ta ngọn lửa rực cháy của niềm hy vọng không bao giờ tàn lụi.

Thế giới mong nhìn nơi gương mặt các Kitô hữu không phải là sự ủ dột mà niềm vui bình an của niềm hy vọng Phục Sinh. ĐTC. Phanxicô đã từng nhắc nhở chúng ta rằng đừng mang khuôn mặt đưa đám, đừng ở lỳ trong mùa Chay
[1]. Chúng ta chỉ có thể loan tin mừng Phục Sinh và “chiếu sáng màn đêm” khi chúng ta trở thành “ánh sáng thế gian”, thành dấu chỉ của niềm vui và khí cụ bình an của Chúa.

Lạy Chúa, “xin Chúa ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh”
[2]. Amen.
 
 

[1] X. ĐTC. Phanxicô, Niềm vui Tin mừng (Evangelii Gaudium), số 6.
[2] Lời tổng nguyện Chúa Nhật Phục Sinh (chính ngày).
 

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây