Sáng nay, ngày 12.09, Nữ tu M. Phaolo Khoan Phạm Thị Khen, thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn cách trọng thể, kỷ niệm hồng ân Ngân khánh Khấn dòng, tại Giáo xứ Liên Thượng- Giáo phận Bùi Chu.
Từ sáng sớm, khuôn viên Giáo xứ đã rộn rã bước chân của quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần, quý ban ngành, đoàn thể, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa tiến về tham dự Thánh lễ tạ ơn. Tiếng chuông nhà thờ vang lên trầm hùng, ngân xa như nhịp đập thổn thức của lòng người, mời gọi cộng đoàn chung lời tạ ơn với người con thân yêu của Giáo xứ trong ngày đại hồng phúc.
Khoảng 9h 15 phút, đoàn lễ nghi tiến ra Thánh đường từ trung tâm mục vụ Giáo xứ. Đi giữa đoàn rước là hình ảnh người nữ tu mừng Ngân khánh khấn dòng. Ánh mắt lấp lánh niềm xúc động nhưng đong đầy bình an của Dì cũng chính là tâm tình của quý thân nhân và cộng đoàn hiện diện trong ngày tạ ơn của Dì hôm nay. Cũng chính nơi đây - nơi mảnh đất quê hương Liên Thượng thân thương này, hơn ¼ thế kỷtrước, một mầm mống ơn gọi đã gieo xuống. Để rồi hôm nay, mầm sống ấy trở về nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình, chan hòa tình Chúa và ấm áp tình người.



Phụng vụ Lời Chúa được vang lên như thước phim quay chậm, ghi lại từng dấu mốc trong hành trình 25 năm dấn thân theo Chúa của Sr Phaolo Khen. Thiên Chúa đã chọn gọi Dì từ muôn thuở, và đưa Dì vào mối tình cao siêu, diệu vời với Ngài. Thiên Chúa không hứa cho Dì một lối đi bằng phẳng, nhưng Ngài hứa sẽ luôn đồng hành với Dì, giúp Dì tiến tới đỉnh cao của sự hoàn thiện.


Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha cậu Dì M. Phaolo Khoan Khen đã đụng chạm đến trái tim của cộng đoàn hiện diện. Cha khắc họa hành trình 25 năm không phải là con đường trải đầy hoa hồng, mà là những tháng ngày kiên trì gọt dũa bản thân, vượt qua những thử thách âm thầm nơi sứ vụ của Dì Maria. Ngân khánh khấn dòng không chỉ là cột mốc thời gian, mà là dấu ấn của một tình yêu đã được thử thách qua lửa hồng.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. Bánh, Rượu, hương, hoa, nến dâng lên bàn thờ như gói trọn tất cả những mồ hôi, giọt lệ, niềm vui và sự hy sinh của 25 năm hiến dâng bền bỉ và trung kiên của Dì Maria, để biến thành hy tế tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.

Cuối Thánh lễ, ông trùm chánh đại diện giáo xứ Liên Thượng quê hương đã dâng tâm tình chúc mừng Dì Khen, và dành tặng Dì bó hoa tươi thắm, nhân dịp ngày có một không hai trong cuộc đời Dì. Đáp lại, Dì M. Phaolo Khen đã bày tỏ tâm tình biết ơn Cha cố Giuse chủ tế, cha Cậu giảng lễ, quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Dì, quý Ân thân nhân và quý khách xa gần đã vì tình thương mến, hiện diện trong Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện, giúp đỡ Dì và gia đình trong việc tổ chức Thánh lễ hôm nay. Dì cũng xúc động dành tặng những đóa hoa tươi thắm, để tri ân những người đã có công góp phần làm nên đời tu của Dì hôm nay.



Thánh lễ khép lại, nhưng dư âm của lời tạ ơn vẫn còn ngân vang mãi nơi lòng mọi người. Hồng ân Ngân khánh của Nữ tu M. Phaolo Khoan Phạm Thị Khen không chỉ là niềm vui riêng của Dì hay của riêng Hội dòng Mân Côi, mà còn là niềm tự hào, và là ngọn lửa thắp sáng thêm niềm tin cho cộng đoàn Giáo xứ Liên Thượng quê hương, về một niềm tin kiên trung, sắt son vào Chúa.


Cũng xin được nói thêm, Dì Maria Phaolo Khoan Phạm Thị Khen, cùng với 11 Dì mừng Ngân khánh Khấn dòng cách trọng thể tại Nguyện Đường Hội Dòng Mân Côi. Thánh lễ do Đức Cha Tôma Giáo phận cử hành vào đúng ngày sinh nhật Đức Mẹ 08.09, cũng là dịp Hội Dòng mở Năm Thánh kỷ niệm 80 năm thành lập. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với Dì Maria và với Hội Dòng Mân Côi trong năm hồng phúc này, và cầu xin cho các nữ tỳ của Chúa được can đảm và kiên trung dấn thân theo Chúa đến hơi thở cuối cùng.
Tác giả: BTT Gx. Liên Thượng