Gió thu dịu nhẹ mang theo làn hương thanh khiết trải dài trên từng nẻo đường dẫn về giáo xứ Phú Giáo trong ngày Chúa Nhật XXIII Thường Niên. Tiết trời êm ả, mát mẻ như một dấu chỉ ân sủng mà Thiên Chúa đoái thương trao ban, dọn lối cho tâm hồn mỗi người con nơi đây lắng đọng lại, cùng bước vào thánh lễ chính tiệc tuần chầu lượt thay mặt giáo phận trong bầu khí linh thiêng và sốt mến lạ thường.
Vào lúc 9h15 cuộc rước được cử hành, những sắc màu áo dài, hội kèn, hội trống... các hội đoàn được hoà quyện hài hoà với nhau nối dài trang nghiêm quanh khuôn viên Thánh đường dần tiến vào. Thánh lễ tạ ơn được cử hành long trọng dưới sự chủ tế của Cha Quản hạt Gioan Đỗ Duy Môn. Giữa làn khói trầm nghi ngút và cung thánh trang nghiêm, cộng đoàn như gác lại mọi xao động của trần thế để nép mình bên Thánh Thể dịu hiền.
Những suy tư trầm lắng thực sự chạm đến cõi lòng qua bài giảng đượm chất suy niệm của Cha Vinh Sơn Ngô Văn Quyến - Chánh xứ Rạng Đông. Lời Thánh Vịnh bỗng vọng lại đầy tha thiết: "Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, các bạn đừng cứng lòng". Tiếng Chúa không vang lên trong ồn ào giông bão, mà khẽ khàng trong thinh lặng của cõi lòng biết lắng nghe. Cha mời gọi mỗi tín hữu can đảm vượt qua sự dửng dưng để đến với tha nhân bằng tình bác ái chân thật, biết sửa lỗi cho nhau trong sự dịu dàng của Tin Mừng, và luôn sống trong tâm thế tỉnh thức và cầu nguyện. Bởi giữa cuộc đời đầy những bất định, việc giữ cho ngọn đèn tâm hồn luôn cháy sáng chính là cách chuẩn bị đẹp lòng Chúa nhất khi Người bất chợt đến gõ cửa.
Khi thánh lễ dần khép lại, những tâm tình mộc mạc và chân thành của ông trùm chánh đại diện giáo xứ cất lên, gởi trọn niềm tri ân sâu sắc tới quý Cha, quý tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Đó là nốt trầm ấm áp kết dệt nên tình hiệp thông gắn bó của gia đình đức tin nơi xứ đạo.
Tuần chầu nơi ngôi thánh đường Phú Giáo rồi sẽ qua đi, nhưng ân sủng và những vang vọng thiêng liêng vẫn ở lại trong nếp sống mỗi ngày. Ước mong nguồn mạch Thánh Thể tiếp tục tưới mát tâm hồn người tín hữu, để đức tin nơi mảnh đất này ngày càng thêm đượm nồng, đời sống đạo thêm thăng hoa và cộng đoàn luôn kiên vững bước đi trong ánh sáng bình an của Thiên Chúa.