Cộng đoàn giáo xứ Bách Tính hân hoan bước vào tuần chầu lượt thay mặt giáo phận. Mỗi dịp chầu lượt là cơ hội để mọi tâm hồn tín hữu bồi bổ lại sức khoẻ nội tâm và gia tăng tình yêu Chúa Giêsu, để tính cá vị trong tình yêu Chúa thêm phần đậm đà và nồng nàn hơn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 năm nay, bão Narra, suốt tuần lễ vừa qua chìm trong biển mưa. Dù vậy, bầu khí thánh thiện và sốt mến của con dân Bách Tính không vì thế mà suy yếu, nhưng đây lại là dịp để mọi thành phần trong giáo xứ cố gắng thể hiện tinh thần đức tin của mình, giữa lúc hoàn cảnh không thuận lợi. Điều này được biểu lộ không chỉ ở công tác chuẩn bị, trang trí thánh đường và khuôn viên trong ngoài của giáo xứ, nhưng qua những giờ chầu và thánh lễ mỗi ngày.

Thánh Lễ khai mạc chầu diễn ra vào tối thứ Hai đầu tuần, trong sự hiện diện đầy đủ của quý Cha trong lớp tu học với Cha chánh xứ Giuse Trần Minh Trí. Những giọt mưa không thể cản ngăn niềm hỉ hoan của giáo dân Bách Tính. Từ thiếu nhi cho đến các cụ già trong giáo xứ đều một lòng chung chia ân sủng của Chúa trong dịp chầu này. Địa bàn của giáo xứ trải dài trong bán kính ba cây số, lại bị chia cắt và đan xen giữa những gia đình thuộc tôn giáo bạn. Nhìn nụ cười và chiếc áo mưa hay nón lá ướt sũng nước, ta không khỏi nao lòng trước niềm tin sống động của người dân nơi đây, để rồi ai nấy đều tự nhắc mình cùng nô nức trẩy lên Đền Thánh Chúa.

Vào các ngày trong tuần, như một điểm hẹn nơi nhà thờ mẹ của giáo xứ, Thánh lễ diễn ra như dấu chứng của sự hiệp nhất trong ơn Chúa mà ai ai cũng khát khao mong chờ nếm hưởng và lấy đó là nguồn sinh lực cho đời sống Kitô hữu của mình. Sau Thánh Lễ là giờ chầu sốt sắng, được phân công cho các giáo họ đảm nhận hầu dọn dẹp và làm mới tâm hồn bằng sự giao hoà với Chúa. Từng đoàn người xếp hàng lãnh Bí tích Hoà giải là nét đẹp của một đời sống thấm nhuần men Tin Mừng và lòng sám hối trước phận người bất toàn, lắm lỗi lầm này. Niềm vui ngày chầu cứ lớn dần lên trong lòng tín hữu như lò lửa được gia thêm củi mỗi ngày vậy.

Với mối thiên duyên của hai giáo xứ, cộng đoàn giáo xứ Phú Hải – quê hương của Cha chánh xứ Giuse – đã đến thông công chầu cùng giáo xứ Bách Tính chiều thứ Bảy. Tình cảm giữa hai giáo xứ thêm nồng ấm hơn vào mỗi dịp chầu, khi mỗi cộng đoàn đều dành cho nhau sự hiệp thông và gắn bó với nhau, là điểm sáng đức tin giữa những người Công giáo tại hai mảnh đất. Chính Chúa Giêsu Thánh Thể liên kết và mọi thành phần dân Chúa trong hai giáo xứ vun xới, làm nên một tình cảm thiêng liêng cao quý.

Cao điểm là Thánh Lễ chính tiệc với sự hiện diện của Cha Quản hạt, quý Cha trong hạt, quý Cha khách. Trước đó, hơi ấm Thánh Thể sưởi ấm cõi lòng mỗi người ngang qua các giờ chầu Thánh Thể do cộng đoàn giáo xứ Hưng Nhượng, Dương A, Trực Chính trong giáo hạt và giáo xứ Cát Đàm, giáo phận Thái Bình chủ sự. Như sự không ngớt của cơn mưa thiên nhiên, ân sủng của Thiên Chúa cũng đổ tràn trề trên cộng đoàn giáo xứ và giáo phận, trong sự nài xin tha thiết của mọi tâm hồn sốt mến. Điều ý nghĩa hơn trong dịp chầu lượt là niềm xác tín về căn tính của Đức Kitô và hành trình khai phá câu hỏi Đức Kitô trong bài mà bài Tin Mừng đặt ra cho mỗi người “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Nhờ vậy, trụ cột đức tin nơi chiều sâu cõi lòng của cộng đoàn được củng cố và ngôi nhà đức tin trong giáo xứ, trong gia đình và trong mỗi người được vững vàng hơn. Dẫu cho cuộc đời lắm chông gai và bão tố đổ dồn, đức tin quả cảm vẫn nói với mỗi người dân Bách Tính rằng: Đức Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc của ta.

Dư vị của ngày chầu còn đọng lại không phải là kí ức một dịp chầu lượt thấm mưa, nhưng là một niềm vui “ướt”.
“Ướt” - bởi tâm hồn được tưới bằng mưa ơn thiêng qua Bí tích Thánh Thể, Bí tích Hoà giải và những giờ suy niệm, cầu nguyện trước Thánh Thể.
“Ướt” - bởi sự sống mới nơi tầm hồn đã nảy nở và đang vươn lên mạnh mẽ, hầu men Tin Mừng được khơi dậy nơi cuộc sống thường nhật của mỗi người.
“Ướt” - bởi tình nghĩa, lối sống đẹp và cao thượng theo gương Đức Kitô cứu thế đang được con dân Bách Tính thể hiện ra, để ôm vào mình những nỗi đau của nhân loại và hết lòng cho một tình yêu vị tha lên ngôi.
Tác giả: TT Gx. Bách Tính