Trong sự hiệp thông của hàng vạn con tim Giáo phận Bùi chu đang hướng về ngày Đại lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính tòa, trái tim của Giáo phận Bùi Chu thân yêu, quý cha, quý chức và đông đảo cộng đoàn Giáo hạt Tứ Trùng đã long trọng tổ chức ngày hành hương và mừng công Nhà thờ Chính tòa vào Chúa Nhật XXII Thường Niên, ngày 30 tháng 8 vừa qua.

Đáp lại lời mời gọi của Đức cha Giáo phận, được sự hướng dẫn của cha Quản hạt và quý cha xứ, ngay từ sớm, hàng đoàn xe từ khắp các Giáo xứ trong Giáo hạt đã đổ về Nhà thờ Chính tòa để nói lên sự hiệp thông với Giáo phận và tình hiệp nhất mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hạt Tứ Trùng. Về với Giáo phận trong ngày đặc biệt này, cộng đoàn Giáo hạt Tứ Trùng không chỉ được chiêm ngưỡng ngôi nhà thờ đẹp đẽ, nhưng trên hết được sống bầu khí linh thánh nơi ngôi thánh đường mẹ thân yêu.
Sau phần trình bày của cha Phó xứ Chính tòa về quá trình xây dựng ngôi thánh đường, cũng như giới thiệu một số hạng mục nơi công trình, quý cha và toàn thể cộng đoàn chính thức bước vào phần cao điểm của ngày hành hương với Thánh lễ trọng thể lúc 9h30.

Hiện diện trong Thánh lễ có cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Toanh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Quản lý Tòa Giám mục, Giuse Trần Hưng Đạo, quý cha trong hạt, quý cha đồng tế và quý thầy Phó tế, cùng sự hiện diện của quý thầy, quý dì và đông đảo cộng đoàn.

Với tâm tình tạ ơn, cha Quản hạt Giuse đã mở đầu Thánh lễ với những lời tha thiết và ắp đầy ý nghĩa trong ngày mừng công của Giáo hạt Tứ Trùng. Cha nhấn mạnh đây là ân huệ tuyệt vời mà Chúa đã ban cho mỗi người cũng như cho Giáo phận thân yêu. Sau một thời gian dài khao khát và thi công ngôi thánh đường Chính tòa, với ơn Chúa và sự đóng góp của bao người, ngôi thánh đường đến nay đã hoàn thành và đang chờ ngày được cung hiến sắp tới. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn lành cho Giáo phận và từng người, nhất là trong ngày đại lễ sắp tới đây. Cùng với đó, cha cũng không quên hướng ý cầu nguyện cho các vị ân thân nhân đã góp sức, góp công, góp của, hay lời cầu nguyện cho công trình, người còn sống cũng như đã qua đời.

Với những tâm tình tha thiết ấy, toàn thể cộng đoàn bước vào Thánh lễ với tâm hồn sốt sắng, thánh thiện, hòa chung những lời ca và những bài đọc Sách Thánh như nâng tâm hồn cộng đoàn lên gần Chúa hơn.
Trong bài giảng, khởi đi từ những sự hy sinh, từ bỏ rất bình thường trong cuộc sống như của một em sinh viên, một người đang yêu hay của người vợ, người chồng, người cha, người mẹ trong gia đình, cha Tôma Trần Mạnh Trí, chánh xứ Xuân Thủy đã có những chia sẻ rất ý nghĩa xoay quanh sự từ bỏ mà Chúa Giêsu mời gọi trong bài Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A.
Theo đó, cha nhấn mạnh việc để có được ngôi Nhà thờ Chính tòa mới khang trang như hôm nay, Đức cha và Giáo phận cũng đã phải hy sinh rất nhiều công sức, tâm lực tài lực, cũng như phải chấp nhận hy sinh ngôi nhà thờ cũ với những giá trị về lịch sử cũng như văn hóa. Cùng với đó, trong đời sống đức tin cũng phải chấp nhận những hy sinh từ bỏ để có thể giữ và sống trọn niềm tin của mình.

Để minh chứng cho những sự hy sinh ấy, cha đưa ra mẫu gương của ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc I, người đã muốn bỏ cuộc, buông xuôi không muốn làm ngôn sứ cho Chúa vì bị chế giễu và sỉ nhục suốt ngày. Nhưng rồi, với Lời Chúa, ông đã can đảm chấp nhận từ bỏ ý riêng để tiếp tục thi hành và hoàn thành ơn gọi ngôn sứ của mình. Cũng vậy, thánh Phaolô trong bài đọc II đã đưa ra một lời khuyên cho chính mỗi người chúng ta: “Thưa anh em, anh em hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa”.
Và mẫu gương của sự từ bỏ hoàn hảo nhất là chính Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng, khi Ngài không chỉ kêu gọi chúng ta phải từ bỏ chính mình vác thập giá hằng ngày mà theo, nhưng chính Ngài đã sống trọn vẹn sự từ bỏ và hy sinh đến tận cùng, khi xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết để cứu độ chúng ta.
Cuối cùng, cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống đức tin và học theo gương Chúa Giêsu luôn biết sống hy sinh từ bỏ ý riêng và cái tôi để sống cho Chúa và để làm chứng cho Chúa trong đời sống đức tin và cuộc sống hằng ngày.
Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí thánh thiện với phần Phụng vụ Thánh Thể và Rước lễ. Nhờ đó, mỗi người kín múc nguồn sức mạnh thần thiêng để tiếp tục làm chứng cho Chúa và trở nên những môn đệ thừa sai của Ngài giữa lòng thế giới.

Cuối Thánh lễ, cha Quản lý Giuse đã có những tâm tình tri ân với quý cha và cộng đoàn.

Ngày hành hương và mừng công khép lại trong niềm vui và sự hân hoan. Để rồi với ơn Chúa, mỗi người Kitô hữu tiếp tục sống ơn gọi của mình giữa thế giới bằng sự hy sinh, từ bỏ như Chúa mời gọi và đã nêu gương cách trọn hảo.

Tác giả: Gp Bùi Chu TT