Trong niềm vui hiệp thông với Giáo phận, Giáo họ Xuân Phong thuộc Giáo xứ Xuân Hóa thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A. Dù là một Giáo họ trong Giáo phận, nhưng tinh thần hăng say và nhiệt thành của cộng đoàn nơi đây vẫn được diễn tả cách sống động, cách riêng trong tuần Chầu vừa qua, nhất là trong các Thánh lễ và các giờ chầu cũng như trong các công tác chuẩn bị cho ngày đại lễ.

Với tinh thần đó, trong Thánh lễ chính tiệc, cao điểm của tuần chầu, Giáo họ đã nhận được sự ưu ái đặc biệt của cha Quản hạt, quý cha cố, quý cha, quý thầy quý dì và đông đảo cộng đoàn đã về chung chia niềm vui và cầu nguyện cho Giáo họ, cách riêng trong Tuần chầu này. Thánh lễ được cử hành lúc 9h30 do cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Toanh chủ tế cùng sự đồng tế của quý cha cố, quý cha.
Mở đầu Thánh lễ, để dẫn dắt cộng đoàn đi vào phụng vụ cho được sốt sắng, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn biết trân quý thời gian tuần chầu. Đây không chỉ là một vinh dự, mà còn là cơ hội để mỗi người giao hòa với Chúa, và với nhau. Nhờ đó, tuần chầu luôn là một tuần hồng phúc để mỗi người sống với Chúa và ở bên Chúa cách sâu sắc hơn trong các giờ Chầu hay nơi các Thánh lễ. Nhờ đó, đức tin của mỗi người nên trưởng thành và sống động hơn.

Cũng trong tâm tình thánh thiện, cha chủ tế hướng ý cộng đoàn về sứ điệp Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn sống lời Chúa qua việc biết tha thứ cho nhau, không chỉ tha thứ mộ lần hay hai lần, nhưng là tha mãi mãi, tha đến tận cùng. Nhờ việc tha thứ và sống bao dung với nhau, cộng đoàn sẽ cảm nếm được tình yêu và sự tha thứ mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, hầu giúp cuộc sống mỗi ngày nên tốt đẹp và bình an hơn. Cha cũng không quên kêu mời cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Giáo phận Bùi Chu thân yêu, cho Giáo họ Xuân Phong, cùng quý bậc tienf nhân ân thân nhân của mỗi người, người còn sống cũng như đã qua đời.
Với tất cả những ý nguyện chân thành ấy, Thành lễ đi vào bầu khi linh thánh với các Bài đọc Sách Thánh và đỉnh cao là Bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu.
Trong bài giảng, cha Quản hạt mòi gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao cả Chúa đã ban trên Giáo họ trong suốt tuần chầu, đặc biệt là cho thời tiết thuận hòa, tốt đẹp để mọi người có thể hiện diện hiệp dâng Thánh lễ với nhau trong ngày hôm nay.
Trở về với bài Tin Mừng, khởi đi từ những câu chuyện trong cuộc sống khi xảy ra những xung đột, những sự phiền hà do người khác gây ra cho các em thiếu nhi khi đi học, hay của mọi người trong cuộc sống, cha khẳng định thường chúng ta chỉ có thể tha thứ bỏ qua một đến vài lần, trong khi nếu sự xúc phạm xảy ra nhiều lần và nặng nề, thật khó để con người chúng ta có thể tha thứ cho nhau.

Đó là cách ứng xử thông thường trong cuộc sống mà chúng ta hay bắt gặp. Đó cũng chính là tinh thần mà thánh Phê rô mang theo khi hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Nhưng Chúa Giêsu đi xa hơn điều mà thánh nhân nghĩ tới đó là ”không phải bảy lần, mà là bốn mươi lần bảy". Qua đó, Chúa Giêsu muốn nói với chính chúng ta khi bị gây sự, xúc phạm đến nhau, chúng ta phải luôn sẵn sàng ttha thứ cho nhau như lời Chúa dạy vì chính Chúa là Đấng đã tha thứ cho chúng ta trước.
Đó cũng chính là sứ điệp mà dụ ngôn hai người đầy tớ vay nợ mà mà Chúa Giêsu kể trong bài Tin Mừng. Theo đó, với tên đầy tớ gian ác, dù nợ ông chủ rất nhiều, đã được ông vua tha thứ. Nhưng đến lượt mình, hắn ta lại không tha thứ cho người anh em mình. Từ đó, cha đi tới bài học về sự tha thứ theo gương Chúa Giêsu, rập theo lòng thương xót của Thiên Chúa. Hình ảnh ông vua chính là hình ảnh Thiên Chúa giàu lòng thương xót sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Trong khi hình ảnh tên đầy tớ gian ác là hình ảnh của mỗi người chúng ta trong cuộc sống, nơi gia đình hay ngoài xã hội.
Chính vì thế, Lời Chúa dạy chúng ta phải tha thứ, để tâm hồn chúng ta được bằng an và cuộc sống trở nên nhẹ nhõm thanh thản hơn. Bởi lẽ, khi không biết tha thứ, lòng chúng ta khép lại trong sự hận thù và ích kỉ như lời thánh Phaolô: “Chúng ta sống hay chết cũng là sống và chết cho Chúa”. Vì thế, nếu chúng ta thuộc về Thiên Chúa, chúng ta phải học và thực hành sự tha thứ vì chính Chúa đã sống và chết để tha thứ tội lỗi cho chúng ta.
Để kết luận, cha khẳng định dẫu vẫn biết việc tha thứ không phải dễ dàng, nhưng nếu biết cảm nghiệm để nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, chúng ta sẽ có thể tha thứ cho nhau. Cùng với đó để tha thứ, chúng ta cần học sống mối liên hệ mật thiết với Chúa và với anh em của mình bằng tình yêu và sự khiêm tốn.
Thánh Lễ tiếp tục trong bầu khí thánh thiêng và sốt sắng, nhất là trong phần Phụng vụ Thánh Thể và Rước lễ.

Cuối Thánh lễ, ông trùm đại diện Giáo họ có tâm tình tri ân cha Quản hạt, quý cah và cộng đoàn. Đáp lại những tâm tình, cha Quản hạt cũng có những lời khích lệ, động viên để cộng đoàn Giáo họ mỗi ngày một thăng tiến hơn, nhất là cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa, cách riêng nơi Giáo họ luôn biết học cách sống bao dung và tha thư cho nhau theo gương Chúa, để cộng đoàn đức tin nơi đây mỗi ngày bình an hơn và thánh thiện hơn.
Tác giả: TT Gh. Xuân Phong