Trong niềm vui mừng kính Sinh nhật Đức Maria – Bổn mạng Giáo họ Tân Khai, Giáo xứ Ngưỡng Nhân, cộng đoàn đã long trọng cử hành Thánh lễ vào lúc 10h00 ngày 12/9/2026, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Là một giáo họ nhỏ bé, với số nhân danh khiêm tốn và nằm độc lập giữa địa bàn mà phần đông là anh em tôn giáo bạn, đời sống đức tin của bà con Tân Khai gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, với lòng yêu mến Chúa, Đức Mẹ và các Thánh, cộng đoàn vẫn luôn cố gắng gìn giữ đời sống đạo và chu đáo chuẩn bị cho ngày lễ quan thầy.

Ngày lễ được mở đầu bằng cuộc cung nghinh Đức Maria Quan Thầy, với sự tham dự của các đoàn hội từ Giáo xứ mẹ Ngưỡng Nhân cùng cộng đoàn Giáo họ Tân Khai. Trong tiếng kinh, lời ca, cộng đoàn cùng hướng về Mẹ với tâm tình yêu mến và phó thác.
Thánh lễ do cha cố Giuse Phạm Xuân Thi chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha xứ và quý cha khách đồng tế, cùng sự hiện diện rất thánh thiện của cộng đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, trong bầu khí ấm cúng và trang nghiêm, cha cố Giuse đã ghi nhận tinh thần sống đạo đáng quý của cộng đoàn Giáo họ. Cha cố ghi nhận Giáo họ tuy nhỏ bé, nhưng với ơn Chúa và sự tương trợ của từng thành viên, cộng đoàn nơi đây đã làm nên những điều thật lớn lao, tiêu biểu là việc xây dựng ngôi Thánh đường khang trang. Đó là thành quả của đức tin, sự hy sinh và tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn. Từ đó, cha cố mời gọi cộng đoàn hướng ý hiệp dâng Thánh lễ thật sốt sắng để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cũng như cầu nguyện cho cộng đoàn Giáo họ thân yêu nơi đây.
Trong bài giảng, cha Phaolô Nguyễn Văn Hiền nhắn nhủ cộng đoàn về bài học tha thứ theo ý Thiên Chúa, một sự tha thứ vượt lên trên những tính toán, hơn thua và giới hạn của con người. Từ đó, cha mời gọi mỗi người biết yêu thương và sống hiệp nhất hơn.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Ngày lễ không chỉ là dịp mừng kính Đức Maria, mà còn là cơ hội để cộng đoàn Tân Khai nhìn lại hành trình đức tin và thêm xác tín rằng: một cộng đoàn dù nhỏ bé, nếu có lòng tin và sự hiệp nhất, vẫn có thể làm nên những điều phi thường.

Nguyện xin Đức Maria – Bổn mạng Giáo họ Tân Khai luôn đồng hành, gìn giữ và cầu bầu cho cộng đoàn, để mỗi người con nơi đây luôn biết sống đức tin bằng tình yêu thương, sự tha thứ và tinh thần phục vụ.
Tác giả: TT Gx. Ngưỡng Nhân