Nhà thờ Bùi Chu – Nơi người trẻ trở về & được sai đi

Thứ sáu - 18/09/2026 00:25  26

Những ngày này, trở về Nhà thờ Mẹ của Giáo phận Bùi Chu, người ta dễ dàng cảm nhận một bầu khí thật đặc biệt. Người trang trí, người dọn dẹp, người ráp âm thanh, người sắp xếp, người đón tiếp… Mỗi người một việc, một cách phục vụ, nhưng chung một đích điểm là chuẩn bị tốt nhất cho ngày khánh thành và cung hiến nhà thờ. Để có ngôi Nhà thờ Chính Tòa đẹp đẽ khang trang như hôm nay, biết bao nhiêu người đã âm thầm hy sinh, góp công sức và lời cầu nguyện. Có những đóng góp được nhìn thấy được đánh giá, nhưng cũng không ít những hy sinh âm thầm chỉ mình Thiên Chúa biết. 

Nhìn ngắm ngôi thánh đường nguy nga, rộng lớn, tiện nghi, câu hỏi được đặt ra cho người trẻ: Nhà thờ Chính tòa mới muốn nói gì với chúng ta?” Phải chăng đây là một lời mời gọi?

Từ những viên đá đến những con người

Một ngôi nhà lớn không được dựng nên chỉ bởi một viên đá, nhưng từng viên đá được đặt vào đúng vị trí của nó. Có viên nằm ở nơi dễ nhìn thấy, có viên nằm sâu trong nền móng, có viên được người ta chú ý, có viên lại chẳng được ai biết đến, nhưng dù ở đâu, mỗi viên đá đều có một phần trong sự vững chắc của cả công trình. Giáo Hội cũng vậy, thánh Phêrô gọi người tín hữu là những “viên đá sống động”, được Thiên Chúa dùng để xây dựng ngôi Đền Thờ thiêng liêng (x.1Pr 2,5). Trong công trình ấy, không ai là vô nghĩa và cũng không ai đứng ngoài. Mỗi người có một vị trí, một khả năng, một ơn gọi và một cách thế riêng để góp phần vào sứ mạng chung của Giáo Hội.

Người trẻ Giáo phận Bùi Chu cũng không đứng ngoài công trình ấy. Có thể khả năng của họ chưa thật lớn, có thể đức tin còn nhiều chông chênh, có thể tuổi trẻ vẫn mang theo những hoang mang, yếu đuối và cả những vấp ngã. Nhưng điều Thiên Chúa cần không phải là một con người hoàn hảo trước khi bước theo Ngài  cần một trái tim biết mở ra và dám trao cho Ngài những gì mình đang có. Cậu bé trong Tin Mừng Gioan chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Trước một đám đông, đó chẳng phải là một món quà đáng kể, nhưng khi được trao vào tay Chúa Giêsu, điều nhỏ bé ấy đã trở thành nguồn sống cho biết bao người (x. Ga 6,1-15). Thiên Chúa không đòi chúng ta phải có thật nhiều. Ngài chỉ hỏi chúng ta trao cho Ngài điều mình đang có.

Đó có lẽ cũng là tâm tình đẹp nhất mà người trẻ có thể mang đến trong ngày vui của Giáo phận: không chờ mình đủ giỏi mới dấn thân, không chờ mình hoàn hảo mới phục vụ, nhưng biết trao chính tuổi trẻ, khả năng, thời gian và cả những giới hạn của mình cho Chúa bởi trong bàn tay Thiên Chúa, điều nhỏ bé được trao bằng tình yêu sẽ trở thành điều vĩ đại.

Nhà thờ mới, nhưng lòng người có mới?

Ngôi thánh đường mới chắc chắn mang lại nhiều niềm vui và tự hào, nhưng vẻ đẹp đó sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó dẫn con người đến gần Thiên Chúa hơn và làm cho đức tin trở nên sống động hơn. Vì thế, giữa niềm vui của ngày khánh thành, có lẽ mỗi người trẻ cần một khoảng lặng để tự hỏi: Nhà thờ đã được đổi mới, còn đời sống của mình thì sao?” Những bức tường đã được dựng lên, nhưng đời sống cầu nguyện của ta có được xây lại? Tiếng chuông sẽ vang xa, nhưng tiếng Chúa có còn được lắng nghe trong sâu thẳm tâm hồn? Những cánh cửa Nhà thờ được mở rộng, nhưng trái tim ta có sẵn sàng mở ra trước Thiên Chúa và những người đang cần đến mình?

Nhà thờ không chỉ là nơi để trở về, nhưng còn là nơi để sai đi. Chúng ta trở về gặp Chúa, được Lời Chúa soi sáng, được Thánh Thể nuôi dưỡng và được cộng đoàn nâng đỡ và sai đi vào thế giới. Nếu sau mỗi Thánh lễ, người trẻ vẫn trở về với cách sống cũ, sự thờ ơ cũ, những chọn lựa khiến mình xa Chúa hơn, thì tiếng chuông dù vang xa đến đâu cũng chưa chắc đã chạm được tới trái tim. Và có lẽ điều đẹp nhất mà Nhà thờ Chính tòa mới có thể gợi lên nơi người trẻ Bùi Chu là niềm khát vọng để Đức Kitô làm mới chính mình.

Giáo phận Bùi Chu cần một thế hệ viết tiếp

Giáo phận Bùi Chu có một lịch sử đức tin thật đẹp. Đó là gia sản được trao lại bằng máu, nước mắt, lòng trung thành và sự hy sinh của biết bao thế hệ. Tuy nhiên, một gia sản chỉ thực sự sống khi được thế hệ sau đón nhận, làm trổ sinh hoa trái và tiếp tục trao lại cho những người kế cận. Vì thế, giữa một công trình mới được hoàn thành, một câu hỏi khác cũng được đặt ra: “Cha ông đã trao lại gia sản đức tin cho chúng ta; còn chúng ta sẽ trao lại điều gì cho thế hệ mai sau?”

Bởi ngày mai, mỗi người sẽ bước vào một môi trường khác nhau. Có người lập gia đình, có người sống đời thánh hiến, có người đi làm, có người học tập, có người đi làm xa, nhưng ở bất cứ nơi đâu, người trẻ Bùi Chu vẫn có thể làm cho Tin Mừng hiện diện bằng chính cách sống của mình. Không nhất thiết phải bắt đầu bằng một điều thật lớn. Có khi chỉ là sống tử tế hơn trong gia đình, trung thực hơn trong công việc, nghiêm túc hơn với đời sống đức tin,dành một khoảng lặng cho Chúa giữa nhịp sống vội vàng, cúi xuống trước một người đang đau khổđưa tay ra khi một người khác cần đến. Có khi là một bạn trẻ dám trung thành với đời sống cầu nguyện giữa một thế giới đầy phân tâmdám chọn điều đúng dù điều đó khiến mình trở nên khác biệtmột lời “xin vâng” âm thầm, với một lời mời gọi mà Chúa đang gieo vào tâm hồn. 

Để từ nhà thờ bước ra

Ngày khánh thành Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu sẽ là một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử của Giáo phận, nhưng ngày ấy sẽ còn đẹp hơn nếu từ một ngôi Nhà thờ mới, một điều khác cũng được bắt đầu: một thế hệ trẻ mới. Một thế hệ không chỉ biết tự hào về đức tin của cha ông, nhưng dám sống đức tin ấy trong một thế giới đang đổi thay từng ngày; không chỉ biết trở về với Nhà thờ, nhưng biết từ Nhà thờ bước ra với một sứ mạngkhông chỉ biết nhận lãnh, nhưng biết trao ban; không chỉ đứng nhìn Giáo Hội, nhưng nhận ra rằng mình chính là một phần của Giáo Hội. 

Giữa ngày vui lớn của Giáo phận đã gần kề, lời mời gọi dành cho người trẻ có lẽ thật đơn sơ: Đừng chỉ đến để nhìn một ngôi Nhà thờ mới. Hãy để Chúa làm mới chính mình.”

Để từ những người trẻ hôm nay, Giáo phận Bùi Chu có thêm những con người biết yêu Chúa, yêu Giáo Hội, yêu con người và sẵn sàng lên đường, bởi Nhà thờ có thể được dựng nên từ những viên đá, nhưng tương lai của Giáo Hội sẽ chỉ được dựng nên từ những con người biết trao chính cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Và biết đâu, giữa ngày vui lớn của Giáo phận, một tâm tình rất nhỏ nơi trái tim của một người trẻ lại trở thành khởi đầu cho một lời “xin vâng” thật lớn: “Lạy Chúa, con ở đây. Xin Chúa dùng con.”

Tác giả: Dom. Nguyễn Nghĩa

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây