
Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa, thời khắc lịch sử đối với Giáo phận Bùi Chu sẽ diễn ra với Thánh lễ cắt băng khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu. Bất chấp những tia nắng gay gắt, xen lẫn những cơn mưa bất chợt, mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện để sẵn sàng chào đón Đức Hồng y, quý Đức Tổng, quý Đức cha, quý cha cùng toàn thể quý khách trở về trong ngày “Đại hỷ” của Giáo phận Bùi Chu thân yêu.


Từ xa, những cổng chào đã được dựng lên, cùng những tấm áp phích, băng rôn, khẩu hiệu Lời Chúa dọc các con đường. Hình ảnh ngôi thánh đường mới sắp được cung hiến có lẽ là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất không chỉ dọc các con đường, mà còn trên nhiều trang mạng và mạng xã hội. Cùng với đó, hai bên đường, hàng loạt cờ đuôi nheo cùng với cờ Giáo hội đã được treo lên, bay phấp phới.


Những hàng cây được cắt tỉa thoáng mát, những con đường đã được quét tước và dọn dẹp sạch sẽ. Xung quanh nhà thờ, những màn hình LED cùng hàng rạp sự kiện đã sẵn sàng cho đại lễ. Tất cả nói lên sự hiệp thông của cả Giáo phận cho ngày trọng đại này.



Từng tốp giáo dân, cùng với quý thầy, quý sơ đang tích cực trong các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cho ngày trọng đại của Giáo phận. Các tổ thợ, cùng những nhà chuyên môn cũng đang hết sức tập trung và khẩn trương để chuẩn bị chu đáo nhất cho sự kiện có một không hai của Giáo phận. Mặc dù thời tiết khá nóng, những giọt mồ hôi đã rơi, nỗi mệt mỏi cũng xuất hiện, nhưng trên gương mặt của mọi thành phần vẫn ắp đầy niềm vui, sự phấn khởi và vinh dự, khi được góp sức mình trong những ngày lịch sử của Giáo phận.

Ước mong với lòng nhiệt thành và bao cố gắng, hy sinh của Đức cha, quý cha và mọi thành phần dân Chúa, ngày Đại lễ Cắt băng và Cung hiến sẽ diễn ra trong bình an và ân sủng của Chúa. Để rồi, với ngôi thánh đường mới được Cung hiến cho Thiên Chúa, đây sẽ trở thành “Nhà” để mọi người khắp nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Nơi đó, cộng đoàn sẽ cùng quy tụ bên Đức cha, quý cha và với nhau để chúc tụng tạ ơn và cầu nguyện với Đấng Tình Yêu trong một Thân Thể Duy Nhất.
Tác giả: Thất Nguyễn