Khi những cơn mưa rào bất chợt xuất hiện, không ít người đã nghĩ tới một viễn cảnh buồn cho ngày Đại lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu. Tuy nhiên, sau tất cả, mọi sự đã hoàn tất trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa, Đấng là chủ nhân đích thực của mọi ngôi thánh đường, trong đó có Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu thân yêu.
Trái với mọi suy đoán bi quan, nhờ ơn Chúa, Đấng có thể làm nên mọi sự tưởng như không thể thành có thể, thời tiết trong ngày Đại lễ rất đẹp và thuận lợi. Nhờ đó, từ rất sớm, quý cha, quý khách và hàng vạn con dân từ khắp nơi trong và ngoài Giáo phận đã lên đường trở về với “Trái tim” của Giáo phận để cùng Đức Hồng y, quý Đức Tổng, quý Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu.

Sau bao ngày mong mỏi, thao thức, hy vọng, xen lẫn nỗi lo lắng, cùng bao giọt mồ hôi và công sức của Đức cha và bao người, Ngôi Thánh đường Chính tòa chính thức hoàn thiện và đến ngày được cung hiến, với Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến cho Thiên Chúa vào lúc 9h00, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 vừa qua.

Trong bầu khí hân hoan và trang trọng, đúng 8h45, Đoàn Lễ nghi đã tiến từ cuối Nhà nguyện Tòa Giám mục ra cuối Nhà thờ Chính tòa để cử hành nghi thức Cắt băng Khánh thành và mở cửa Nhà thờ, trước khi tiến vào Thánh đường để cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ trọng thể.



Đỉnh cao của ngày Đại lễ là Thánh lễ Tạ ơn và Cung hiến do Đức cha Tôma, Giám mục Giáo phận Bùi Chu chủ sự. Đồng tế với ngài là Đức Hồng y, quý Đức Tổng, quý Đức cha, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý thầy Phó tế, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, cùng đông đảo cộng đoàn hiện diện cũng như trực tuyến qua màn hình. Thánh lễ trọng thể diễn ra trong bầu khí trang trọng và thánh thiêng nói lên sự hiệp thông của quý đấng bậc và cộng đoàn, để cùng với Đức cha Giáo phận dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi và lời tạ ơn chân thành.

Trước khi bước vào Phụng vụ Thánh lễ, Đức cha Tôma đã cử hành nghi thức làm phép nước, biểu tượng và rảy nước phép lên cộng đoàn Phụng vụ, cũng như lên các ảnh tượng, Tòa vàng, bàn thờ, tường nhà thờ và các cột mới trong nhà thờ. Sau đó, Đức cha và cộng đoàn cùng nhau bước vào bầu khí trang nghiêm của Thánh lễ.

Hòa chung với những lời ca Thánh Vịnh và Tung hô Tin Mừng là các Bài đọc Sách thánh. Nhờ đó, cộng đoàn được nghe lời Thiên Chúa phán qua miệng các ngôn sứ về việc cung hiến, cũng như qua lời Thánh Phêrô Tông đồ về “viên đá sống động” là chính Đức Kitô. Trọng tâm của Phụng vụ Lời Chúa là Bài Tin Mừng theo thánh Gioan, nói về trình thuật cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp.





Dưới ánh sáng Lời Chúa, trong bài Giảng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã có những chia sẻ rất sâu sắc và ý nghĩa.
Theo đó, trước hết, Đức cha chúc mừng và chia sẻ niềm vui với Giáo phận Bùi Chu, vì sau gần 10 năm vất vả, Đức cha và Giáo phận Bùi Chu đã chính thức hoàn thiện và khánh thành ngôi Nhà thờ Chính tòa mới - Nhà thờ Mẹ của các nhà thờ trong Giáo phận. Đây không chỉ là ngôi nhà thờ lộng lẫy, đẹp về mặt kiến trúc, nhưng còn diễn tả sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhờ đó, ngôi nhà thờ tuy mới nhưng vẫn là nơi lưu giữ được ký ức và kỷ niệm của biết bao con người đã gắn bó với Giáo phận thân yêu. Niềm vui hôm nay, theo Đức cha, còn đi xa hơn, vì đây là niềm vui của sự hiệp thông, ngang qua sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa, công sức của cả Giáo phận trong việc xây dựng ngôi thánh đường.

Tiếp đến, Đức cha nhấn mạnh dù Thiên Chúa là Đấng cao cả, vô cùng mà chẳng một ngôi nhà thờ nào chứa nổi, đúng như lời vua Salômôn thưa lên với Chúa khi cung hiến Đèn thờ Giêrusalem: “Trời cao thăm thẳm không chứa nổi Ngài”. Nhưng chỉ vì tình yêu, Ngài chấp nhận ngự đến ngôi nhà này và để ngôi nhà thờ này là nơi Chúa ngự giữa dân của Ngài. Vì thế, đây phải là nơi cộng đoàn, những con người có linh hồn và thân xác, quy tụ với tất cả tâm hồn chứ không chỉ qua những nghi thức bề ngoài, để thờ phượng, chúc tụng và đón nhận ân sủng của Ngài như lời Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng “là phải thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý”.
Để rồi, với ân sủng được đón nhận trong Nhà Chúa, mỗi người ra đi làm chứng nhân cho Chúa giữa đời, hầu làm cho Tin Mừng được thấm nhuần trong đời sống đức tin hằng ngày. Từ đó, hướng cộng đoàn tới sự kiện trọng đại kỷ niệm 500 năm hạt giống đức tin được gieo vãi trên quê hương đất nước chúng ta, cũng như hướng tới chủ đề mục vụ trong năm tới: “mỗi gia đình Công giáo một cộng đoàn thừa sai”, Đức cha mời gọi quý đấng bậc và cộng đoàn cùng nhau thực hiện công cuộc “Tân Phúc âm hóa”, hầu rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô với một nhiệt thành mới, một phương pháp mới và một cách diễn tả mới.
Để kết luận, Đức cha hy vọng ngày Khánh thành và cung hiến hôm nay không chỉ khép lại như một ngày hội, nhưng là mở ra một sứ mạng mới, sứ mạng “Tân phúc âm hóa”, để mỗi người trở nên một nhà thừa sai với một sự nhiệt thành mới, một phương pháp mới và một cách diễn tả mời về dung mạo Đức Giêsu Kitô cho thế giới hôm nay.
Sau Kinh Tin Kính, Đức cha Tôma đã cử hành nghi thức Xức dầu và Cung hiến Nhà thờ Chính tòa với các phần chính yếu: Kinh cầu các Thánh; Đặt hài cốt các Thánh Tử đạo; Lời nguyện Cung hiến; Xức dầu Bàn thờ và cột nhà thờ; Xông hương bàn thờ và nhà thờ; và Thắp sáng bàn thờ và nhà thờ. Nghi thức Xức dầu và Cung hiến diễn ra trong bầu khí linh thánh và sốt sắng của toàn thể cộng đoàn. Nhờ đó, từ nay, ngôi thánh đường được chính thức cung hiến cho Thiên Chúa, trở nên Nhà cho Chúa ngự và là nơi để cộng đoàn tụ họp thờ phượng Ngài.



Sau phần Xức dầu và Cung hiến, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện.

Cuối Thánh lễ, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đã có những chia sẻ rất ý nghĩa về Nhà thờ Chính tòa cũng như có tâm tình chúc mừng tới Đức cha Tôma và Giáo phận Bùi Chu trong ngày trọng đại này.

Để đáp lại, Cha Giuse Trần Quốc Tuyến, Trưởng Ban Giáo sĩ, đã có tâm tình và lẵng hoa tri ân quý đấng bậc và cộng đoàn.

Ước chi Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu đã hoàn thiện trong hồng ân của Chúa không chỉ dừng lại ở một công trình hoành tráng hay lộng lẫy chỉ để chiêm ngưỡng hay thưởng ngoạn, như một công trình nghệ thuật hay một thắng cảnh trong tiếng trầm trồ của người đời. Nhưng trên hết, đây phải là nơi được toàn thể cộng đoàn dân Chúa quy tụ bên Chúa và bên nhau để chúc tụng, cảm tạ, thờ lạy Chúa, cũng như gặp gỡ nhau như các chi thể trong một Thân Thể duy nhất, có Đầu là chính Đức Giêsu Kitô, Ông chủ đích thực của bất cứ ngôi thánh đường nào, trong đó có Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu thân yêu của chúng ta.

Tác giả: Gp Bùi Chu TT