Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và noi gương Thánh Vinhsơn Phaolô, Ban Caritas Giáo hạt Tương Nam đã tổ chức ngày mừng kính Thánh Quan Thầy tại Giáo xứ Tương Nam vào sáng Chúa nhật, 27/09/2026.
Chương trình được khởi đầu bằng việc trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tốt trong học tập. Những suất học bổng là sự quan tâm và đồng hành của Ban Caritas Giáo phận đối với các em học sinh đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Kế đến, các thành viên bước vào giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Nơi đây, người tín hữu kín múc sức mạnh và tình yêu, để tiếp tục dấn thân phục vụ anh chị em mình.

Cũng trong buổi gặp gỡ, các Dì thuộc Ban Caritas Giáo phận đã có buổi thuyết trình đề tài cho các hội viên. Nội dung chia sẻ giúp các tham dự viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ môi trường sống và chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nhờ những chia sẻ rất thiết thực, các thành viên Ban Caritas được mời gọi không chỉ quan tâm đến những nhu cầu trước mắt của người nghèo, mà còn hướng đến việc bảo vệ môi trường sống, đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương và các thế hệ tương lai.

Cao điểm của ngày mừng kính Thánh Quan Thầy là Thánh lễ tạ ơn do Cha Quản hạt chủ tế. Đồng tế với ngài là quý Cha trong Hạt, Cha Giám đốc Caritas Giáo phận, cùng sự hiện diện của các thành viên Ban Caritas Giáo hạt và cộng đoàn.
Mở đầu Thánh lễ, cha Quản hạt khơi lên tâm tình tạ ơn và hướng ý cộng đoàn, cách riêng các thành viên Caritas luôn biết sống đúng tin thần Tin Mừng trong các hoạt động của Hội, cũng như trong cuộc sống đức tin hằng ngày.

Trong bài giảng, Cha giáo Giuse Phạm Ngọc Đồng – Chánh xứ Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa, Giáo xư Trung Lao đã gửi tới những thành viên Ban Caritas Giáo hạt những lời chia sẻ rất thiết thực: việc nói thì dễ nhưng làm thì lại rất khó. Ngài mời gọi mọi người vào “làm vườn nho” cho Chúa nơi mảnh đất gia đình đang cần sự hòa giải, nơi môi trường làm việc đang cần sự trung thực, những người nghèo khổ đang cần một bàn tay giúp đỡ,… Để có thể “làm” mà không mệt mỏi, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lên Đức Kitô, Đấng vừa nói tiếng “xin vâng”, vừa thực hiện “xin vâng” cho đến cùng nơi Mầu nhiệm Thập giá.

Liên hệ với Thánh Vinhsơn Phaolô, cha nhấn mạnh thánh nhân cũng đã sống tinh thần ấy khi nhìn thấy nơi những mảnh đời bất hạnh khuôn mặt của Đức Kitô trên Thập giá. Đó phải trở thành những công việc ý nghĩa thực sự của Ban Caritas.

Thánh lễ Quan Thầy kết thúc trong niềm vui của quý cha và các thành viên Caritas Giáo hạt. Xin Thánh Vinhsơn Phaolô cầu bầu để mỗi thành viên Ban Caritas luôn biết đặt Đức Kitô làm trung tâm của đời sống phục vụ, quảng đại đến với những người nghèo và trở nên chứng nhân của Tình Yêu Thiên Chúa trong cuộc sống.

Tác giả: TT Gh. Tương Nam