Đến thời điểm hiện tại, có thể nói Giáo phận Bùi Chu đã sẵn sàng cho ngày Đại lễ của Giáo phận. Mọi con dân Bùi Chu đang hướng về với “Trái tim” của Giáo phận - ngôi Nhà thờ Chính tòa mới. Xung quanh nhà thờ, trong và ngoài Tòa Giám mục, mọi hạng mục đã sẵn sàng. Từng tốp người vẫn miệt mài và cố gắng hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng cho ngày Cung hiến: quý ông và quý anh xếp ghế; quý bà và quý chị quét dọn vệ sinh; các chuyên viên âm thanh, màn hình; chỗ quý sơ cắm hoa và các thầy ghép hát. Tất cả cùng tạo nên một bầu khí hân hoan và hiệp nhất “trăm năm có một” của Giáo phận thân yêu.


Trước ngôi thánh đường đẹp đẽ, linh thánh và trước sự chuẩn bị chu đáo của mọi hạng mục, những mỹ từ hay nhất và đẹp nhất về Ngôi thánh đường mới là Tạ ơn Thiên Chúa, chúc mừng Đức cha và Giáo phận Bùi Chu. Dẫu vậy, sau bao vất vả, hy sinh, chắc chắn thời khắc này, Đức cha và toàn thể Giáo phận đều hướng lên Thiên Chúa - Đấng làm chủ mọi sự để tạ ơn và chúc tụng, vì chỉ có Ngài mới đáng được chúc tụng. Nhưng dù thế nào, chúng ta không thể phủ nhận sự hy sinh và thao thức vì Giáo phận của Đức cha, quý cha trong ban xây dựng và ban tổ chức Đại lễ, cũng như sự đóng góp công sức cho việc xây dựng cũng như chuẩn bị ngày “đại hỷ”.

Bên cạnh sự hy sinh vất vả của bao người trong những tuần qua, thì nơi một góc nhỏ, luôn có một sự hy sinh rất thầm lặng, nhưng rất đáng quý của một thành phần chẳng mấy ai thấy hay nhắc tới. Đó chính là sự hy sinh và nỗ lực của quý cha Tòa Giám mục, quý thầy, quý sơ, quý cô, quý ông đang phục vụ nơi đây, những cộng tác viên trực tiếp với Đức cha trong rất nhiều công việc hàng ngày, nhất là công tác chuẩn bị cho Đại lễ.

Thật vậy, để có một khuôn viên thoáng đãng, sạch sẽ và ngăn nắp cho ngày lễ, quý cha Tòa Giám mục, theo sự hướng dẫn của Đức cha, đã cùng quý thầy, quý sơ, quý cô, quý ông thực hiện trong suốt năm qua, không kể ngày đêm, thời tiết nắng mưa. Nhất là trong mấy tháng gần đây, từng hàng chậu cây được tưới bón đều đặn để luôn xanh tươi; những góc sân, con đường được dọn dẹp sạch sẽ; những khoảng vườn được cắt cỏ đẹp đẽ, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng; những xe vật liệu được chuyển từ Tòa Giám mục ra Quảng trường Chính tòa; từng đường điện, đường nước, những tấm băng rôn, khẩu hiệu chào mừng quý Đấng bậc và quý khách được treo lên, và rất nhiều công việc “không tên” mà quý thầy, quý sơ và mọi người đã và đang thực hiện, giúp cho ngày “đại hỷ” của Giáo phận được diễn ra trong sự bình an và chu đáo.

Đó có thể đơn giản là những lẵng hoa tươi thắm được kết dệt tinh tế trang trí nhà thờ, nhà nguyện hay phòng khách. Cách đặc biệt, phòng ốc luôn được quý sơ chuẩn bị sạch sẽ, gọn gàng và chu đáo để tiếp đón quý Đấng bậc trong ngày trọng đại của Giáo phận. Nỗi vất vả và hy sinh ấy, dù rất thầm lặng nhưng chắc chắn luôn trân quý và đáng ghi nhận. Chính nhờ sự hy sinh ấy, mọi công tác đã được chuẩn bị xa và gần để sẵn sàng cho ngày trọng đại của Giáo phận với tinh thần “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Mọi sự đã hoàn tất! Giáo phận Bùi Chu sẵn sàng để đón tiếp quý Đấng bậc. Ước mong sự hy sinh dù rất âm thầm nhưng đượm tình hiệp thông của quý cha, quý thầy, quý sơ và mọi thành phần, sẽ trở thành phần đóng góp giá trị làm nên ngày hồng phúc của Giáo phận, hầu trở nên lời minh chứng của Tin Mừng giữa đời.

Tác giả: Thất Nguyễn