Tuần Chầu Giáo xứ Xuân Phương

Chủ nhật - 27/09/2026 07:38  12

Trong bầu khí hân hoan và tạ ơn, cộng đoàn Giáo xứ Xuân Phương long trọng tổ chức Thánh lễ Chính tiệc mừng Tuần Giáo xứ thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A. Thánh lễ được cử hành lúc 9h30 do cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Toanh chủ tế, quý cha đồng tế và đông đảo giáo dân sốt sắng tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, để dẫn dắt cộng đoàn đi vào phụng vụ cho được sốt sắng, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn biết trân quý thời gian tuần chầu. Đây không chỉ là một  vinh dự, mà còn là cơ hội để mỗi người giao hòa với Chúa, và với nhau. Nhờ đó, tuần chầu luôn là một tuần hồng phúc để mỗi người sống với Chúa và ở bên Chúa cách sâu sắc hơn trong các giờ Chầu hay nơi các Thánh lễ. Nhờ đó, đức tin của mỗi người nên trưởng thành và sống động hơn. 

Trong tâm tình thánh thiện, cha chủ tế hướng ý cộng đoàn về sứ điệp Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A. Cha mời gọi mỗi người chúng ta biết sống thống nhất giữa lời nói và việc làm. Qua đó, diễn tả cách sống động và chân thành đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu thiếu sót, lầm lỡ, mỗi người cũng hãy biết trở về với Chúa để thi hành thánh ý Ngài. Đồng thời, cha cũng mời gọi mỗi người biết học những bài học và đem ra thực hiện trong cuộc sống, để mỗi ngày nên giống Chúa hơn và xứng đáng với tình thương cứu độ của Ngài. Cùng với đó, cha cũng không quên mời cộng đoàn cầu nguyện cho Giáo phận Bùi Chu thân yêu, cho Giáo xứ Xuân Phương, cho các bậc tiền nhân, ân thân nhân của mỗi người còn sống cũng như đã qua đời.

Trong bài giảng, cha Giuse Phạm Văn Hy, chánh xứ Phạm Pháo, đã chia sẻ Lời Chúa xoay quanh Bài Tin Mừng về câu chuyện có 2 người con. Trong đó, người cha sai hai người con đi làm vườn nho. Người thứ nhất trả lời không đi, nhưng sau đó anh nghĩ lại và hối hận, rồi đi làm. Trong khi người thứ hai thì thưa đồng ý mau mắn, nhưng rồi lại không đi. Qua đó cha khẳng định không phải kẻ nói ngọt, nói hay và dạ vâng, đã thi hành ý Chúa. 

Từ câu chuyện đơn sơ ấy, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của chúng ta. Cha trích dẫn lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ Êdêkiel trong Bài đọc I nói rằng người công chính mà bỏ đường lối công chính mà làm điều xấu điều dữ thì phải chết. Và ngược lại, kẻ gian ác mà biết từ bỏ đường lối xấu mà làm điều công chính, thì sẽ được sống. Đó là lời ngôn sứ rất thẳng, người tốt có thể bị biến chất và người xấu vẫn có thể biến đổi. Vì thế, không ai được quá tự mãn về quá khứ tốt lành của mình. Thánh Phaolô nói ai tưởng mình đang đứng vững, người đó đang bắt đầu siêu đổ. Cũng vậy, không ai được quá tuyệt vọng về quá khứ không tốt của mình. Bài Tin Mừng minh chứng rất rõ và cụ thể cho chúng ta.

Từ đó, Lời Chúa không hỏi hôm qua ta là người thế nào? Đã thành công hay thất bại bao nhiêu lần? Nhưng hỏi đời ta đang đi về đâu? Là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, chúng ta đã nhiều lần thưa vâng. Nhưng Chúa vẫn hỏi sau lời vâng ấy, ta có thực sự ra đi làm theo ý Chúa hay không? Ta có thể giữ đạo sống đạo lâu năm, nhưng ta có để Lời Chúa sửa dạy và biến cải chúng ta hay không? Điều quyết định không chỉ là hôm qua chúng ta đã nói “không hay vâng”, mà quan trọng hôm nay, lúc này đời ta đang đi về đâu. 

Thực tế lời xin vâng của chúng ta thường mong manh và hay thay đổi. Vì thế, chúng ta hướng về người con khác, người con hoàn hảo như thánh Phaolô nói. Đó chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã nói vâng bằng lời và bằng cả đời sống, cho tới chỗ trao ban tất cả trên Thập giá. Ngài vẫn trao ban cho chúng ta mãi mãi trong Bí tích Thánh Thể.

Để kết luận, cha kêu gọi, khi đến với Bí tích Thánh Thể, chúng ta không chỉ đến để ở lại, mà để Chúa nhìn chúng ta tận đáy lòng và để Lời Chúa soi sáng những góc khuất bóng tối tâm hồn, để nâng đỡ và giúp chúng ta biết luôn nói tốt và làm tốt. Cuối cùng, cha mời gọi mỗi người hãy đi làm vườn nho cho Chúa trong chính cuộc sống, ngay trong gia đình và những nơi, những người Chúa đặt bên cạnh chúng ta, ngang qua những việc đơn sơ chân thành nhất.

Thánh lễ tiếp tục với bầu khí thánh thiện của Phụng vụ Thánh Thể và Rước lễ.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện Giáo xứ có đôi lời tri ân quý cha và cộng đoàn. Đáp lại những tâm tình của vị đại diện, cha Quản hạt đã khích lệ, động viên cộng đoàn Giáo xứ nỗ lực thăng tiến đức tin bằng cách sống tốt hơn, thánh thiện hơn để mỗi ngày triển nở những hoa trái ấy trong đời sống hằng ngày.

Tác giả: Gp Bùi Chu TT

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây