Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, từ những ngày đầu thành lập giáo xứ Đại Đồng năm 1891, Đức Mẹ Mân Côi đã được cộng đoàn tôn nhận làm Quan thầy của họ Nhà xứ. Qua bao thăng trầm của thời gian, các thế hệ lần lượt trưởng thành, những khuôn mặt thân quen có người còn, người đã khuất, nhưng lòng yêu mến và niềm phó thác nơi Mẹ vẫn bền bỉ được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì thế, ngày mừng lễ Quan thầy không chỉ là dịp để cộng đoàn cùng nhau tôn kính và mừng kính Đức Mẹ, mà còn là cơ hội trở về với một gia sản đức tin quý báu đã được cha ông vun đắp và trao lại qua bao thế hệ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn quy tụ trong giờ chầu Thánh Thể, cùng lắng đọng tâm hồn, dâng lên Chúa những tâm tình, vui buồn của mỗi gia đình và những ước nguyện cho giáo xứ.
Tiếp đó, cộng đoàn tham dự cuộc rước kính Đức Mẹ. Trong tiếng trống, tiếng kèn hòa cùng lời kinh Mân Côi, Đức Mẹ được cung nghinh giữa đoàn con trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cuộc rước cũng gợi nhắc truyền thống đạo đức đã được lưu truyền từ những ngày đầu thành lập giáo xứ, khi cha ông từng cầm tràng hạt, bước theo tượng Mẹ trên những con đường quê hương trong các cuộc rước kỳ yên.

Vào lúc 18 giờ, toàn thể cộng đoàn giáo xứ quy tụ tham dự Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển, Quản hạt Chánh xứ Đại Đồng chủ tế và giảng lễ. Đồng tế với ngài có Cha Phó Giuse, cùng hiện diện phục vụ bàn thánh có Thầy Phó tế Giuse và đông đảo cộng đoàn tín hữu hiệp dâng Thánh lễ.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse giúp cộng đoàn nhìn lại lịch sử và ý nghĩa của Kinh Mân Côi. Khởi đi từ biến cố hải chiến Lepanto năm 1571 và lời kêu gọi lần chuỗi của Đức Giáo hoàng Piô V, Cha nhấn mạnh rằng Kinh Mân Côi không chỉ là những lời kinh quen thuộc, nhưng là hành trình cùng Đức Maria chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu qua Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng.


Mỗi hạt Mân Côi như một bông hoa dâng lên Mẹ, mỗi chục kinh là một bó hoa được kết nên bằng lòng tin yêu và phó thác. Qua đó, người tín hữu được mời gọi học nơi Đức Maria sự khiêm nhường, cậy trông và vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
Một điểm nhấn trong bài giảng là lời nhắc nhở của Cha Giuse về cách lần chuỗi Mân Côi. Qua một câu chuyện vui về việc cha mẹ mình đọc kinh rất nhanh, Cha nhấn mạnh: điều quan trọng không phải đọc nhanh hay chậm, mà là chúng ta có thực sự cầu nguyện hay không. Bởi quá quen thuộc, đôi khi chúng ta đọc kinh cách máy móc, “miệng đọc mà lòng chưa thực sự cầu nguyện”. Kinh Mân Côi không phải là cuộc chạy đua để đọc cho xong, nhưng là lời cầu nguyện mời gọi mỗi người đặt trọn tâm hồn trước Chúa và Đức Mẹ.

Cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục siêng năng lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện cho gia đình, giáo xứ, Giáo hội và thế giới, đồng thời biết biến những lời kinh thành đời sống yêu thương, phục vụ và trung thành với Chúa.
Ngày lễ Quan thầy khép lại, nhưng truyền thống vẫn tiếp tục. Từ những lời kinh của cha ông, những cuộc rước Mẹ, đến đời sống cầu nguyện của các gia đình hôm nay, một dòng chảy đức tin vẫn đang được nối dài.
Xin Đức Mẹ Mân Côi tiếp tục đồng hành, gìn giữ từng gia đình và cầu bầu cùng Chúa cho cộng đoàn Đại Đồng luôn biết yêu mến Kinh Mân Côi, cầu nguyện bằng cả trái tim và sống những điều mình cầu nguyện.



Tác giả: TT Giáo xứ Đại Đồng