Trung thu lại về, mang theo ánh trăng tròn, những chiếc đèn lồng rực rỡ và niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ. Với thiếu nhi Giáo xứ Nam Lạng, Trung thu năm nay còn mang một ý nghĩa đặc biệt: được gặp gỡ Chúa Giêsu, đón nhận ánh sáng tình yêu của Người và học cách tỏa sáng giữa cuộc đời. Với tâm tình ấy, tối thứ Ba, ngày 22/9/2026 (tức ngày 12/8 âm lịch), Ban Giáo lý Giáo xứ Nam Lạng đã tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề: “Vầng trăng Giêsu – Tỏa muôn ánh sáng”.

Đêm hội diễn ra trong bầu khí vui tươi, ấm áp với sự hiện diện của Cha xứ Giuse, quý chức Ban Hành giáo, đông đảo cộng đoàn và gần 500 em thiếu nhi trong giáo xứ cùng các em thiếu nhi lương dân. Sự hiện diện đông đảo ấy đã góp phần làm nên một đêm hội tràn ngập niềm vui, tình thân ái và tinh thần hiệp thông.

Để chuẩn bị cho đêm hội, các em thiếu nhi đã tích cực tập luyện văn nghệ, tự tay làm những chiếc đèn lồng, cùng nhau đi múa lân đến từng ngõ xóm, từng gia đình. Đặc biệt, các em còn dành một tuần sống tinh thần bác ái và cầu nguyện cho nhau. Tất cả đã góp phần làm nên bầu khí vui tươi, ấm áp và đầy tình hiệp thông trước thềm đêm hội.

Trong đêm hội, các em thiếu nhi cùng nhau rước đèn quanh làng, hòa mình vào ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng do chính tay mình làm nên. Những ánh mắt hồn nhiên, những nụ cười rạng rỡ và tiếng trống lân rộn ràng đã làm cho khắp nẻo đường quê thêm náo nhiệt. Sau cuộc rước đèn, các em lại quây quần bên nhau trong bầu khí thân tình, cùng ca hát, giao lưu và thưởng thức những tiết mục văn nghệ sôi động, vui tươi.

Điều đáng quý nhất của đêm hội không chỉ nằm ở những ánh đèn lung linh hay các hoạt động vui chơi, nhưng còn ở những giá trị thiêng liêng mà các em có thể cảm nhận và mang theo sau đêm hội. Qua những sinh hoạt ấy, các em thêm hiểu rằng Chúa Giêsu luôn yêu thương và đồng hành với mình. Từ đó, các em được mời gọi trở nên những ánh sáng nhỏ bé trong gia đình và cộng đoàn, qua những lời nói ngoan ngoãn, lễ phép với ông bà, cha mẹ, sự yêu thương, nhường nhịn và tinh thần hòa đồng với bạn bè.

Ước mong rằng những kỷ niệm đẹp của đêm trăng rằm hôm nay sẽ mãi lưu lại trong trái tim mỗi em. Để rồi, mai này khi khôn lớn, các em vẫn nhớ về một tuổi thơ hồn nhiên, vui tươi và tràn đầy tình yêu thương dưới mái nhà chung Giáo xứ Nam Lạng; nơi các em đã cùng nhau đón nhận ánh sáng Chúa Giêsu và học cách tỏa sáng bằng chính đời sống của mình.

Tác giả: Btt Nam Lạng