Trong niềm vui được thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, cộng đoàn Giáo xứ Nam Phương, thuộc Giáo hạt Tứ Trùng đã hân hoan chào đón cha Quản hạt, quý cha, quý thầy Phó tế, quý thầy, quý dì, quý khách xa gần trở về với Giáo xứ trong Thánh lễ Chính Tiệc, đỉnh cao của tuần chầu, vào Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A.
Thánh lễ được cử hành cách long trọng và sốt sắng lúc 9h30, do cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Toanh chủ tế, cùng sự đồng tế của cha Quản lý Tòa Giám mục, quý cha trong và ngoài Giáo hạt và quý Thầy phó tế. Hiện diện trong Thánh lễ còn có sự tham dự sốt sắng của quý thầy, quý dì, quý chức, quý khách và cộng đoàn hiện diện. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, thể hiện niềm vui và sự hiệp thông trong cùng một đức tin và một Thiên Chúa tình yêu.

Trong tâm tình tạ ơn, cha Quản hạt đã mở đầu Thánh lễ với những lời mời gọi chân thành và tha thiết. Cha khẳng định tuần chầu luôn là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa ban. Đồng thời, đây cũng luôn là cơ hội thuận tiện để cha xứ và cộng đoàn được ở bên Chúa và bên nhau cách thánh thiện hơn trong các giờ chầu, cũng như trong các Thánh lễ và các hoạt động chuẩn bị cho ngày lễ chính tiệc. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để mỗi người có thể hòa giải với Chúa và với nhau, để nhờ đó, đời sống đức tin được đào sâu và triển nở hơn trong cuộc sống hằng ngày.
Cùng với đó, cha cũng hướng cộng đoàn tới sứ điệp Lời Chúa trong Chúa Nhật XXVIII Thường Niên với dụ ngôn Tiệc Cưới. Cha mời gọi cộng đoàn luôn biết chuẩn bị cho mình tấm áo cưới xứng hợp để có thể dự tiệc cưới Nước Trời.
Để Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí thánh thiện, cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo phận thân yêu, cho Giáo xứ, cũng như cho thế giới được bình an và hiệp nhất trong tình yêu. Cùng với đó, cầu nguyện cho quý đấng bậc đã coi sóc Giáo xứ, các bậc tiền nhân, ân thân nhân của Giáo xứ và từng người, người còn sống cũng như đã qua đời.
Với tất cả tâm tình đó, toàn thể cộng đoàn bước vào Thánh lễ với bầu khí linh thánh, nhất là qua các Bài đọc Sách Thánh cùng những lời ca tiếng hát để tôn vinh Thiên Chúa.

Trong bài giảng, cha Quản hạt tiếp nối những tâm tình đầu lễ, khi chúc mừng Tuần chầu của Giáo xứ, ngang qua sự hiện diện đầy yêu thương của quý cha và cộng đoàn tham dự. Trở về với sứ điệp Lời Chúa, cha quảng diễn những tâm tình rất sâu sắc và ý nghĩa về Tiệc cưới Nước Trời, qua dụ ngôn Tiệc cưới trong Bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu.
Khởi đi từ những bữa tiệc gần gũi của cuộc sống thường ngày mà chúng ta có thể mời hay được mời, cha chỉ ra tiệc cưới luôn là một trong những bữa tiệc đặc biệt và quan trọng nhất của một đời người. Nơi đó, mọi người có thể gặp gỡ để chia sẻ niềm vui với đôi tân hôn, với gia đình và với nhau. Từ đó, cha liên hệ tới dụ ngôn Tiệc cưới mà Chúa Giêsu dùng để diễn tả mầu nhiệm Nước Trời xoay quanh ba câu hỏi: Tiệc cưới Nước Trời được tổ chức cho ai? Tiệc cưới ấy đã khởi sự hay mới chỉ là lời hứa? Và phải làm gì để có thể xứng đáng dự tiệc cưới Nươc Trời?
Với câu hỏi đầu tiên, cha đưa ra câu trả lời khi khẳng định tiệc cưới Nước Trời trước tiên dành cho người Do Thái. Nhưng họ đã khước từ, thậm chí đối xử tồi tệ với đầy tớ của vua. Dù Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn mời gọi và yêu thương họ trong suốt lịch sử cứu độ, mà đỉnh cao là việc Thiên Chúa cho chính Con Một Ngài xuống thế làm người, chịu chết và phục sinh để cứu độ con người. Dẫu vậy, Dân Riêng vẫn khước từ. Để rồi, ơn cứu độ hay hạnh phúc Nước Trời không phải bị đóng lại chỉ nơi dân Do Thái, nhưng được mở ra cho tất cả mọi người, bất kể màu da, sắc tộc tôn giáo, mà Giáo hội chính là hình mẫu của Dân Riêng Mới ấy.
Với câu hỏi thứ hai, cha khẳng định Tiệc Cưới Nước Trời đã bắt đầu ngay trong hiện tại, nơi thế giới này qua những của ăn nuôi thể xác và trong Giáo hội của Chúa, cách cụ thể và sống động nơi Thánh lễ. Trong Thánh lễ, nơi bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, con người được hưởng nếm chính hạnh phúc Nước Trời khi đón được Mình và Máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.
Và với câu hỏi thứ ba, cha trả lời muốn dự tiệc cưới Nước Trời, cần phải có điều kiện. Điều kiện đó chính là tấm áo cưới, tấm áo đức tin, đức cậy, đức mến như tâm tình của Thánh Phaolô trong Bài đọc II.
Để kết luận, cha mời gọi dưới ánh sáng Lời Chúa, mỗi người sống đúng căn tính của mình trong đời sống đức tin để có thể gìn giữ tấm áo cưới được tinh tuyền cho tới ngày được mời gọi vào dự tiệc cưới Nước Trời là Thiên đàng mai sau.
Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí linh thánh và sốt mến của cộng đoàn, đặc biệt trong phần Phụng vụ Thánh Thể và Rước lễ. Nhờ đó, mỗi người được dự phần và cảm nếm trước Nước Trời mà Chúa hứa ban cho những người xứng đáng nhất.

Cuối Thánh lễ, ông trùm đại diện cộng đoàn có tâm tình tri ân cha Quản hạt, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Đáp lại những tâm tình ấy, cha Quản hạt khích lệ và cầu chúc ơn Chúa tuôn đổ trên cộng đoàn Giáo xứ, nhất là ngang qua Tuần chầu - tuần hồng phúc này. Để nhờ đó, cộng đoàn Giáo xứ mỗi ngày một thăng tiến trong tình yêu và sự hiệp nhất yêu thương và một ngày kia tất cả đều được dự phần trong tiệc cưới Nước Trời.
Tác giả: TT Gx. Nam Phương