Sau khi lãnh nhận thiên chức linh mục tại Giáo phận Bắc Ninh, Tân linh mục Phanxicô Xaviê Vũ Văn Toàn, người con quê hương của Giáo họ Cát Điền Đền Thánh Lòng Thương Xót, Giáo xứ Liễu Đề, đã trở về ngôi thánh đường Giáo họ thân yêu, để dâng Thánh lễ tạ ơn, trong sự chào đón tràn đầy niềm vui của quý cha và toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ tạ ơn được cử hành long trọng vào lúc 9h00, sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua. Hiệp thông trong ngày hồng phúc có quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và quý khách.

Trong bài giảng, cha cố Giuse Lê Thành Tâm, Chán xứ Ninh Cường, đã nhắc lại hành trình ơn gọi của cha mới, từ những năm tháng gia đình lên làm ăn ở sinh sống trên Bắc Kạn, đến khi hạt giống ơn gọi được vun trồng và lớn lên giữa những biến cố của cuộc đời. Những mất mát, đau thương, đặc biệt là sự ra đi của người bố và ông bà nội, đã để lại những khoảng trống trong gia đình, nhưng cũng làm sáng lên sức mạnh của đức tin và tình yêu thương. Cha đặc biệt ghi nhận sự tảo tần của bà cố, người đã thay ông cố gánh vác công việc gia đình, âm thầm lo liệu mọi sự để chăm sóc và nâng đỡ hành trình ơn gọi của người con hôm nay trở thành linh mục của Chúa.

Qua những chặng đường ấy, hồng ân linh mục không chỉ là kết quả của một chọn lựa cá nhân, mà còn gắn liền với biết bao lời cầu nguyện, hy sinh và tình thương âm thầm của gia đình, cùng sự đồng hành của cộng đoàn. Từ hành trình được nhắc lại trong bài giảng, châm ngôn đời linh mục của cha mới càng trở nên ý nghĩa: “Tất cả vì tình yêu Đức Kitô.” Đó không chỉ là lời xác tín, mà còn là định hướng cho cả cuộc đời và sứ vụ: mọi điều đón nhận, trao ban và hy sinh đều quy hướng về Đức Kitô.

Niềm vui của ngày hồng phúc được tiếp nối bằng những lời chúc mừng, những tặng phẩm dành cho Cha mới, và tâm tình tỏ lòng biết ơn của cha đáp lại đối với những người đã cầu nguyện, nâng đỡ cha trong hành trình ơn gọi.

Thánh lễ Tạ ơn hôm nay là dấu mốc đáng nhớ đối với cha mới Phanxicô Xaviê, đồng thời cũng là niềm vui lớn lao của Giáo họ Cát Điền và Giáo xứ Liễu Đề. Bởi lẽ, cha chính là hạt giống ưu tú đầu tiên Chúa ban cho Giáo họ trong 116 năm, kể từ ngày thành lập cho tới nay.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và gìn giữ cha trên hành trình sứ vụ, để châm ngôn “Tất cả vì tình yêu Đức Kitô” không chỉ là lời tuyên xưng trong ngày hồng phúc, mà trở thành lẽ sống và kim chỉ nam cho suốt cuộc đời linh mục của cha.
Tác giả: TT Gx. Liễu Đề