Gx Trực Chính mừng lễ Mẹ Mân Côi, quan thầy

Thứ tư - 07/10/2026 10:43  21

“Ave Maria, con dâng lời chào mẹ…”

Đó là câu đầu tiên trong ca khúc nhập lễ vang lên giữa ngôi thánh đường Giáo xứ Trực Chính, giáo hạt Báo Đáp trong ngày Chúa Nhật 04/10/2026, khi cộng đoàn cùng nhau mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – Đấng Bảo trợ của Giáo xứ. Một lời chào thật giản dị, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như bao tâm tình của những người con tìm về bên Mẹ đều được gửi gắm.

Trước thánh lễ, từ ngoài sân nhà thờ, bầu khí ngày lễ đã rộn ràng. Trong ánh nắng thu dịu nhẹ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân cùng quy tụ. Những lá cờ nhiều màu tung bay trong gió, hội kèn đồng sẵn sàng, năm kiệu Đức Mẹ được chuẩn bị trang nghiêm: một kiệu lớn Đức Mẹ Mân Côi cùng bốn kiệu nhỏ của các giáo giáp.

Rồi tiếng kèn vang lên. Những bước chân nối tiếp nhau quanh thánh đường. Người già, người trẻ, thiếu nhi, các gia đình… mỗi người một dáng vẻ, nhưng cùng chung một hướng nhìn về Mẹ Mân Côi. Cuộc rước vì thế không chỉ là một nghi thức long trọng, mà còn là hình ảnh một cộng đoàn cùng bước đi trong đức tin.

Thánh lễ do Cha xứ Vinh Sơn Trần Thiện Túy chủ sự, cùng quý cha quê hương, quý thầy, quý dì và đông đảo cộng đoàn tham dự. Lời ca, tiếng kèn, lời kinh và những ánh mắt hướng về bàn thờ hòa quyện trong bầu khí sốt mến.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha quê hương Vinh Sơn Phạm Văn Điệp, Chánh xứ Giáp Phú, nhắc cộng đoàn về điều Mẹ luôn mong muốn nơi con cái mình: Siêng năng cầu nguyện. Giữa những lo toan và sóng gió của cuộc sống, chuỗi Mân Côi giúp người tín hữu tìm lại bình an, biết phó thác và qua Mẹ đến gần Chúa hơn.

Rồi Thánh lễ cũng khép lại. Tiếng kèn sẽ lắng xuống, cờ hoa sẽ được thu về, mỗi người lại trở về với công việc và cuộc sống thường ngày. Nhưng nếu từ nhà thờ trở về, mỗi người mang theo một lời kinh, một chút bình an và một tấm lòng biết yêu thương hơn, thì ngày lễ Quan thầy vẫn chưa thực sự kết thúc.

Bởi lời kinh Mân Côi chỉ thật sự đẹp khi được tiếp tục sống trong gia đình, trong cách chúng ta đối xử với nhau và giữa cuộc đời. Khi đức tin bước ra khỏi nhà thờ để trở thành tình yêu, sự tha thứ và lòng bác ái, lúc ấy lời kinh Mân Côi trở thành một chứng từ sống động của Tin Mừng.

Xin Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành và gìn giữ Giáo xứ Trực Chính, để mỗi người con nơi đây biết cùng nhau bước đi trong đức tin, hiệp nhất trong yêu thương và luôn biết đưa người khác đến gần Chúa hơn. Ave Maria!…

Tác giả: TT giáo xứ Trực Chính

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây