Giữa niềm vui ngày lễ Quan thầy của gia đình Caritas giáo hạt Báo Đáp, gp. Bùi Chu hình ảnh người thanh niên khuyết tật ngồi trên chiếc xe lăn, chăm chú dõi theo đoàn rước với ánh mắt tươi vui, đã để lại một nét đẹp bình dị mà sâu lắng về đức tin, niềm hy vọng và tình yêu Thiên Chúa.

Sáng Chúa nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2026, trong ánh nắng dịu dàng của buổi sáng cuối thu, khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Hồng Quang rộn ràng niềm vui mừng lễ Quan thầy Ban Caritas và Hội Người Khuyết tật Giáo hạt Báo Đáp. Kiệu Thánh Phanxicô Assisi nổi bật giữa nắng vàng rực rỡ, theo sau là Cha Giám đốc Caritas Giáo phận Bùi Chu, Cha Quản hạt Báo Đáp, quý Cha và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đoàn rước tiến bước vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng mà ấm áp tình hiệp thông.
Giữa dòng người đang tiến bước, dưới bóng cây xanh trong khuôn viên nhà thờ, một người thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn lặng lẽ hướng mắt về đoàn rước. Anh không thể bước đi cùng mọi người bằng đôi chân, nhưng ánh mắt sáng lên niềm vui, nét mặt bình an như đang hòa chung lời kinh, tiếng hát của cộng đoàn.

Nhìn anh, người ta chợt nhận ra rằng đức tin đôi khi được thể hiện qua những điều thật giản dị. Không cần lời cầu nguyện thành tiếng, không cần những cử chỉ đặc biệt, sự hiện diện đầy niềm vui của anh cũng đủ gợi lên một tâm tình phó thác. Dẫu cuộc đời có những giới hạn riêng, anh vẫn có thể đón nhận niềm vui ngày lễ, hướng lòng về Chúa và cảm nhận mình được yêu thương, thuộc về gia đình Hội Thánh.
Đó cũng là điều Caritas muốn vun đắp: không chỉ trao đi những phần quà hay sự giúp đỡ vật chất, mà còn trao cho nhau sự gần gũi, niềm tin và phẩm giá của một người con Thiên Chúa.

Đoàn rước rồi sẽ đi qua, nhưng ánh mắt ấy vẫn còn đọng lại như một lời nhắc nhở hiền hòa: bình an không có nghĩa là cuộc đời chẳng còn khó khăn, nhưng là giữa những khó khăn, ta vẫn tìm thấy niềm vui khi có Chúa và có nhau.
Trong ngày lễ hôm ấy, người thanh niên ngồi xe lăn không chỉ là người dõi theo đoàn rước, mà còn âm thầm giúp cộng đoàn nhận ra một điều đẹp đẽ: đôi khi, chính những người mang nhiều giới hạn lại dạy chúng ta biết sống đức tin đơn sơ, vui tươi và phó thác hơn.

Và trong gia đình Caritas, mỗi người đều có một chỗ đứng thân thương, để cùng nhau bước đi trong đức tin, lan tỏa niềm vui và trở nên những “khí cụ bình an” của Thiên Chúa giữa cuộc đời…
Tác giả: Bùi Minh Pha - Ảnh: Phạm Văn Chiến