Lời ca "Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất và cũng là uổng công. Thành kia Chúa chẳng canh phòng đêm khuya hôm sớm trông chừng hoài công. Đời mưa gió bao gian khó đổi thay lo lắng dựng xây biết bao nhiêu nhọc nhằn, nhưng chớ quên rằng tất cả là do Chúa, nếu Chúa không phù trì đời con đâu có gì" chính là tâm tình của anh chị em giáo dân giáo họ Thất Sự, giáo xứ Quất Lâm trong thánh lễ tạ ơn mừng công thánh đường được cử hành hồi 09h30 thứ Ba, ngày 15/09/2026.

Những cơn mưa xối xả liên tục những ngày qua khiến nhiều anh chị em giáo dân của giáo họ Thất Sự không khỏi lo lắng cho ngày trọng đại của giáo họ. Mặc dù điều kiện thiên nhiên bất thuận, nhưng anh chị em giáo dân vẫn tranh thủ lúc tạnh ráo chuẩn bị tốt nhất những gì cần thiết cho ngày lễ quan thầy và mừng công thánh đường. Tạ ơn Chúa đã cho đêm “Hoan ca tạ ơn” thành công, các tiết mục văn nghệ đã giúp mọi người tham dự sống tâm tình tạ ơn vì biết bao ơn lành Ngài ban xuống trên mỗi người cũng như trên cộng đoàn nhờ lời bầu cử của Mẹ.



Đúng 09h20, đoàn đồng tế tiến ra khu vực thánh đường giáo họ đang được xây dựng trong nền tiếng kèn vui tươi. Cha Giuse Mai Văn Châu, quản hạt Thức Hoá chủ tế, cha xứ và quý cha đồng tế, đông đảo anh chị emgiáo dân sốt sắng tham dự để tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho công trình được diễn tiến trong bình an tốt đẹp.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế chia sẻ: “Đến mà xem công trình của Chúa, thật là tuyệt vời đúng như cung điện của Chúa, nơi gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau; để tạ ơn Chúa và xin ơn của Chúa, nhất là để đền bù những tội lỗi thế gian đã xúc phạm đến Chúa. Biết bao công lao, sức lực của nhiều người làm nên nét đẹp tuyệt vời này; biết bao nhiêu hy sinh âm thầm lặng lẽ như những viên gạch đặt xuống nền móng của ngôi nhà này. Nó âm thầm, lặng lẽ nhưng nếu không có nó, không có sự nguy nga, lộng lẫy như hôm nay. Biết bao nhiêu người đóng góp phần mình vào đây, hôm nay đã đến để chứng kiến… Tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn và tri ân tất cả những đóng góp…”
Tiếp đến, cha quản hạt chủ sự nghi thức làm phép nước và rảy trên bàn toà mới, rảy trên 14 chặng đàng Thánh giá mới, đồng thời rảy trên mỗi người với nguyện ước xin Chúa thánh hoá ngôi thánh đường và cộng đoàn hiện diện.

Trong bài giảng, cha chủ tế cho cộng đoàn hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng nhà Chúa theo hai khía cạnh: Theo nghĩa vật chất, giáo họ nỗ lực xây dựng thánh đường đẹp đẽ, uy nghi xứng đáng để Chúa ngự qua sự đoàn kết, hiệp nhất của tất cả cộng đoàn, qua sự giúp đỡ của tất cả quý ân thân nhân. Theo nghĩa thiêng liêng: Kiến tạo tâm hồn nên đền thờ sống động của Thiên Chúa. Xây dựng nhà Chúa vật chất cũng là cơ hội để mỗi người xây dựng đền thờ tâm hồn để xứng đáng cho Chúa ngự.
Vì là ngày lễ Mẹ Thất Sự nên cha chủ tế cũng nhắc đến những ân sủng mà Mẹ đã lãnh nhận từ khi thưa tiếng “Xin vâng”. Từ đây, Mẹ đã gắn chặt cuộc đời mình với Chúa, đã thông phần đau khổ với chính con. Những đau khổ của Mẹ gặp phải, được Mẹ đón nhận trong sự vâng phục thánh ý của Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu, con của Mẹ đã vâng phục.

Để công trình được hoàn thành tốt đẹp, cha chủ tế mời gọi quý ân thân nhân tiếp tục rộng tay giúp đỡ, quý chức và cộng đoàn hiệp nhất với nhau, cộng tác đắc lực với cha xứ để xây dựng giáo họ, giáo xứ. Bao giọt mồ hôi vất vả từ nương đồng, cuộc sống xã hội cùng với những vị mặn của biển cả đã kết tinh thành của lễ tươi thắm như bó hoa dâng lên Đức Mẹ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn giáo họ cảm ơn quý cha, quý ân nhân, quý khách, quý ban ngành, cộng đoàn hiện diện. Ông cũng mong muốn rằng giáo họ tiếp tục nhận được lời cầu nguyện, sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất để công trình sớm được hoàn thành.


Ngôi thánh đường của giáo họ Thất Sự đã khởi công xây dựng được 2 năm 3 tháng. Đến nay, phần nội thất thánh đường đã được hoàn thành. Hai cây tháp, phần bên ngoài thánh đường, và khuôn viên sẽ được thực hiện trong thời gian tới.
Công trình xây dựng đang được cha xứ Đaminh Phạm Văn Hồng cổ võ, anh chị em giáo dân đoàn kết chung tay thực hiện. Một xứ đạo “miền biển” với đồng chua, nước mặn, vẫn còn biết bao khó khăn về vật chất cũng như tinh thần. Vì thế, giáo họ rất cần những lời cầu nguyện, những tấm lòng rộng rãi của quý ân nhân để công trình sớm hoàn thiện như mong ước.

Tác giả: Thế Thông - Ảnh:Ngọc Hảo