Trong sự hiệp thông và chia sẻ, cha Quản hạt và quý cha đã trở về với Giáo xứ Phú Văn, một Giáo xứ nhỏ bé thân thương thuộc Giáo hạt Tứ Trùng, để cùng cộng đoàn tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo xứ trong tuần Giáo xứ thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau một tuần ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong các Thánh lễ và các giờ chầu, niềm vui của Giáo xứ nên trọn vẹn trong ngày lễ chính tiệc vào Chúa Nhật tuần XXIII Thường Niên Năm A. Đặc biệt, đây là tuần chầu đầu tiên của Giáo xứ, kể từ khi được chính thức nhận Sắc phong lên hàng Giáo xứ. Vì thế, đây là một hồng ân trọng đại mà Chúa thương ban trên cha xứ và cộng đoàn nhỏ bé thân yêu nơi đây

Thánh lễ Chính tiệc được cử hành vào lúc 9h30 Chúa Nhật ngày 9 tháng 6 vừa qua, do cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Toanh chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha cố, quý cha đồng tế, cùng sự hiện diện của quý thầy, quý dì và toàn thể cộng đoàn.
Trong tâm tình tri ân, cha Quản hạt Giuse đã mở đầu Thánh lễ với những lời chúc mừng và động viên hết sức thân tình và thánh thiện. Cha nhấn mạnh tuần chầu luôn là một chuỗi hồng ân cao cả mà Chúa thương ban trên cộng đoàn Giáo xứ. Bởi lẽ, đây luôn là một niềm vinh dự và cũng là cơ hội để mỗi con dân trong Giáo xứ được gắn kết chặt chẽ hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì thế, cha chúc mừng Giáo xứ và ước mong mọi thành viên trong Giáo xứ luôn biết tận dụng cơ hội tuần chầu để làm tăng triển đức tin của mình.

Đồng thời, hướng tới sứ điệp Bài Tin Mừng hôm nay, cha mời gọi mỗi người cũng hãy học tinh thần tha thứ và đón nhận nhau, hầu cộng đoàn Giáo xứ luôn trở thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Cùng với đó, cha cũng không quên hướng ý cầu nguyện cho từng thành viên trong Giáo xứ, cách riêng cho các vị tiền nhân, ân thân nhân. Hơn nữa, cha mời gọi cộng đoàn cách đặc biệt cho thế giới được bình an trước những thảm họa, chiến tranh và cầu nguyện cho Giáo phận Bùi Chu thân yêu.
Thánh lễ đi vào bầu khí thánh thiêng với các bài đọc Sách thánh cùng những lời thánh ca da diết, như mời gọi cộng đoàn đi vào bầu khí phụng vụ để lắng nghe được tiếng Chúa và ý định của Thiên Chúa ngang qua Lời của Ngài.

Tiếp nối tâm tình trong phần đầu lễ, trong bài giảng, cha Quan hạt đã có những lời chia sẻ rất sâu sắc, nhưng cũng không kém phần gần gũi và thiết thực cho đời sống đức tin. Khởi đi từ mệnh đề: Không ai có thể sống một mình, cha gợi lên nơi cộng đoàn hình ảnh của các mối tương quan rất thân thuộc như giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng, hay giữa các thành viên trong Giáo xứ với nhau. Từ đó, cha khẳng định rằng tất cả mọi người đều phải sống chung, sống cùng và sống cho nhau.
Vì thế, trong các mối tương quan ấy, chắc chắn không thể tránh khỏi những lúc va chạm và những lỗi phạm tới nhau. Và lẽ tất yếu, khi xảy ra những va chạm và sai lỗi, cần lắm sự tha thứ và chấp nhận. Đó cũng chính là sứ điệp của Lời Chúa trong Chúa Nhật tuần XXIII Thường Niên năm A mà cộng đoàn vừa lắng nghe. Đúng như lời thánh Phaolô trong bài đọc II: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật”. Cha nhấn mạnh, khi mỗi người biết đón nhận và tha thứ cho nhau, cũng là lúc đang chu toàn luật Chúa.

Nhưng vấn đề là, cha Quản hạt đặt câu hỏi: “Phải làm gì để có thể sửa lỗi cho người khác?”
Để trả lời, cha không phủ nhận, tha thứ và sửa lỗi cho người khác là điều rất khó và không phải ai cũng có đủ can đảm, khôn ngoan và tinh tế để sửa lỗi hay chấp nhận tha thứ cho người khác. Dẫu vậy, dưới ánh sáng Lời Chúa, cha Quản hạt đưa ra quy luật rất hay để có thể góp ý hay sửa lỗi cho người anh em.
Trước hết, là phải cầu nguyện, không chỉ trước mà cả trong và sau khi góp ý sửa lỗi. Thật vậy, cầu nguyện giúp chúng ta lắng nghe được điều Chúa muốn,. Để rồi, nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể khôn ngoan và khéo léo khi góp ý hay sửa lỗi cho người anh em theo tinh thần của Chúa. Đồng thời, nhờ cầu nguyện, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta đủ kiên nhẫn và khiêm tốn để sao cho từ ánh mắt, nét mặt hay lời nói đều diễn tả sự chân thành không xét đoán. Cũng thế, cầu nguyện giúp cho chúng ta đủ can đảm để lên tiếng nói lên sự thật về người anh em, như chính mệnh lệnh Chúa truyền là phải cảnh báo người anh em trong bài đọc I trích sách ngôn sứ Êdêkiel.
Để minh chứng cho sự khó khăn và kiên nhẫn trong việc sửa lỗi, cha Quan hạt đã chia sẻ với cộng đoàn một kinh nghiệm sống động của chính cha khi tham gia hội Lêgio hồi còn là chủng sinh. Cha và các thành viên đã phải mất tới 15 năm để có thẻ sửa lỗi và đưa một người anh em trở về với Chúa.
Tiếp đến, cùng với việc cầu nguyện, để sửa lỗi một người, cha Quản hạt nhấn mạnh chúng ta cần thực hiên theo tinh thần mà Chúa Giêsu đã dạy trong Bài Tin Mừng. Đó là sửa lỗi cách tiệm tiến trong kiên nhẫn và tình yêu: từ riêng tư tới tập thể và cuối cùng là Hội Thánh. Và cũng để minh chứng cho điều đó, cha đã có thêm một câu chuyện thật ý nghĩa, giúp cộng đoàn dễ hiểu sứ điệp Lời Chúa hơn.
Để kết luận, cha khẳng định muốn sửa lỗi người khác, chúng ta không chỉ dựa vào sức riêng, nhưng phải nhờ ơn Chúa. Từ đó, cha kêu gọi cộng đoàn ý thức để cố gắng sống chung, sống cùng, sống với và sống cho nhau và biết cách sửa lỗi theo lời Chúa dạy. Nhờ đó, tất cả mọi người luôn được bình an và mỗi ngày nên thánh thiện hơn.
Cuối Thánh lễ, ông trùm đại diện cộng đoàn có những tâm tình tri ân rất đẹp gửi tới cha Quản hạt, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Đáp lại những tâm tình ấy, cha Quản hạt cũng có những lời khích lệ rất ý nghĩa tới cộng đoàn Giáo xứ. Theo đó, cha mời gọi Giáo xứ Phú Văn luôn sống đoàn kết yêu thương. Cha khích lệ rằng dẫu biết đây chỉ là một cộng đoàn Giáo xứ nhỏ bé, nhưng với tình yêu Chúa, cộng đoàn nơi đây sẽ từng ngày được lớn lên, trưởng thành trong đức tin. Để rồi, tuần chầu không chỉ khép lại với niềm vui thuần túy, nhưng trên hết phải dẫn tới sự triển nở cách sâu sắc về tình Chúa và tình người ngang qua việc sống tinh thân hiệp nhất yêu thương với xác tín luôn có Chúa luôn ở giữa và ở với từng người.

Tác giả: TT Gx. Phú Văn