Thánh lễ An táng ông Cố Vinhsơn Trần Thiện Hữu

Thứ tư - 26/08/2026 04:24  28

Tin vào sự sống lại và sự sống đời là cốt lõi niềm tin của người Công giáo. Chính vì thế, đối diện với cái chết, sự mất đi của một người thân hẳn nhiên vẫn mang theo sự đau thương và tiếc nhớ. Nhưng trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh, Đấng đã hứa "ai tin Ta, thì dù có chết cũng sẽ được sống", sự ra đi của người Công giáo luôn được an ủi nhờ niềm tin và hy vọng. Cách đặc bệt, trong Thánh lễ cuối cùng tại ngôi thánh đường thân yêu, nơi cả đời một người Công giáo gắn bó trong đời sống đức tin cũng như đời sống hằng ngày, niềm tin ấy như nen sống động hơn bao giờ hết.

Và niềm an ủi nào, niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn khi Thánh lễ cuối cùng lại được chính người con trai yêu dấu của mình và quý cha hiệp dâng, cùng toàn thể cộng đoàn. Đó chính là niềm hạnh phúc mà ông cố Vinhsơn Trần Thiện Hữu, thân phụ cha Giuse Trần Trung Hiếu, đáng được hưởng và cũng là niềm an ủi rất lớn cho bà cố cùng các con cháu trong gia đình.

Sau 86 năm nơi dương thế, hành trình của ông cố Vinh sơn có thể nó đã hoàn thành cách viên mãn. Và Thánh Lễ cuối cùng nơi ngôi Thánh đường Giáo xứ Nam điền thân yêu không chỉ là lời chia tay của ông cố với cộng đoàn Giáo xứ, nhưng cũng là lời tạ ơn mà ông cố cùng gia đình muốn dâng lên Thiên Chúa. Đồng thời, đây cũng là khoảng lặng để quý cha và cộng đoàn tri ân ông cố, cũng như tiễn đưa thân xác ông cố về lòng đất mẹ và phó dâng linh hồn ông cố trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa hằng sống.

Trong tâm tình biết ơn và cầu nguyện, Thánh lễ An táng ông cố Vinhsơn được cử hành cách trọng thể lúc 9h00 sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 8 vừa qua, do chính cha quý tử Giuse Trần Trung Hiếu chủ tế. Cùng đồng tế với cha là đông đảo quý cha cố, quý cha giáo, quý cha trong và ngoài Giáo phận, đặc biệt quý cha trong cùng lớp thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, cùng quý thầy Phó tế, nhất là thầy Phó tế quý tử của ông cố. Hiện diện trong Thánh Lễ đặc biệt này, còn có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thầy Chủng sinh, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn, mặc cho những cơn mưa vẫn phảng phất rơi.

Trong bầu khí đầy linh thánh, xen lẫn sự xúc động, cảm xúc rất bình thường của một người con không còn bố trên cuộc đời, cha quý tử Giuse đã mở đầu Thánh lễ với những tâm tình đầy tha thiết, nhưng đậm đức tin và hy vọng. Trước hết, cha tri ân quý cộng đoàn hiện diện đầy yêu thương, để cùng quý cha hệp dâng Thánh lễ đặc biệt, vì ông cố đã hoàn tất hành trình 86 năm nơi dương thế. Tiếp đến, cha nhấn mạnh Thánh lễ cuối cùng này cũng là niềm an ủi lớn lao cho bà cố và gia đình. Bởi lẽ, trước sự ra đi của ông cố, sự tiếc thương là điều không tránh khỏi. Nhưng trên hết, cha và gia đình muốn dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, vì Ngài đã cho bà cố và các con cháu một người chồng, người cha, người ông cần mẫn, hy sinh và luôn hết lòng vì con vì cháu, nhất là trong việc giáo dục đức tin. 

Cùng với đó, trong niềm tin vào sự sống lại, cha tin rằng ông cố đã sống trọn niềm tin của mình và luôn tỉnh thức để đón chờ ngày Chúa đến. Để rồi, khi Chúa cất tiếng gọi, ông cố đã thanh thản đáp lời trở về với Ngài. Nhưng cha cũng không quên xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện vì trong thân phận cát bụi, chắc hẳn vẫn còn nhiều thiếu xót. Vì thế, cha xin cộng đoàn hiếp ý cầu nguyện để xin Chúa thứ tha, để sớm đón ông cố về hưởng nha Chúa muôn đời. Không những thế, cha cũng hướng cộng đoàn cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta, luôn xác tín và sống niềm tin Kitô giáo: chết không phải là hết, nhưng là cửa ngõ để đi vào sự sống muôn đời

Bầu khí Thánh lễ diễn ra trong sự nghiêm trang và thánh thiện. Các bài đọc sách thánh xen lẫn những bài thánh ca sâu lắng làm cho bầu khi Phụng vụ thêm phần linh thánh hơn. Bầu khí ấy chắc chắn sẽ là niềm an ủi lớn lao cho bà cố và gia đình.

Tiếp nối tâm tình của cha chủ tế, cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Toanh, cũng là cha bạn thân trong lớp Thánh Vinhsơn Đỗ Yến đã có những lời chia sẻ rất sâu lắng và ý nghĩa trong bài giảng cho cộng đoàn hiện diện.

Mở đầu bài giảng, cha đã có những lời đầy xác tín Kitô giáo, khi chúc mừng ông cố đã hoàn thành cách tốt đẹp hành trình ơn gọi của một người Kitô hữu nơi dương thế. Để rồi, khi Chúa cất tiếng, ông cố đã vui lòng đón nhận Thánh Ý. Dẫu vậy, về phía con người, cha cũng không quên gửi lời phân ưu chân thành tới bà cố và gia đình tang quyến, bởi sự ra đi của ông cố chắc chắn là một sự mất mát lớn đối với bà cố và gia đình.

Trở lại với Bài Tin Mừng, cha đã chia sẻ với cộng đoàn về niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời xoay quanh niềm tin của Mácta, ngang qua cái chết của người em yêu qúy là Lazarô như trong bài Tin Mừng. Theo đó, cha đã có những chia sẻ rất gần gũi và thực tế. Cha nhấn mạnh, chắc chắn cái chết của Lazarô làm cho Mácta và Maria buồn đau hơn bao giờ hết. Chính vì thế, người Do Thái đã đến để chia sẻ nỗi buồn, vì hai chị em Mácta và Maria đã mất đi chỗ dựa của hai chị em theo quan niệm của người Do Thái. Chúa Giêsu cũng đến, nhưng sự chia sẻ của Ngài không dừng lại ở nỗi buồn thuần túy con người. Trái lại, sự hện diện ấy đi xa hơn, đó là sự viếng thăm của Sự Sống. Bởi lẽ, trước lời nói có phần trách móc của Mác ta: "Nếu Thầy ở đây, thì em con đã không chết". Câu trách móc của cô mang tính hờn dỗi. Nhưng sâu xa đó là biểu tượng của một niềm tin chưa xác quyết vào quyền năng của Đấng làm chủ sự sống.

Chúa Giêsu thấu hiểu tâm tư và lòng dạ của Mácta, Ngài đã mạc khải cho chị một chân lý tuyệt vời: "Chính thầy là sự sống lại và là sự sống", Chúa muốn cho ai được sống thì người đó sẽ sống. Qua lời khẳng định đó, lòng tin của Mácta được củng cố và dấu lạ đã xảy ra khi Lzarô đã chết và được chôn trong mồ 4 ngày sống lại. Liên kết với tâm trạng của hai chị em Mácta và Maria, cha Quản hạt nhấn mạnh tâm trạng buồn cảu hai chị em trong bài TIn Mừng cũng là nỗi buồn mà bà cố và gia đình đang mang trước sự ra đi của ông cố. Nhưng với niềm tin và sự sống lại và sự sống đời đời, Chúa có thể làm tất cả, chỉ cần tin thôi.

Cũng trong bài giảng, cha Quản hạt đã có những chia sẻ rất gần gũi và sống động về ông cố Vinh ơn, một người tuy đã muốn dâng mình cho Chúa khi từng tu học trong Chủng viện Mẫu Tâm, nhưng đã không thể hoàn thành tâm nguyện Linh mục do thời cuộc. Dẫu vậy, hoa trái đức tin nhờ Bí tích Rửa tội mà ông cố lãnh nhận lại trổ sinh, khi ông cố luôn âm thầm, trung tín, trung thành trong bậc sống gia đình bên bà cố và các con. Cụ thể nhất là hóa trái ơn gọi mà ông cố đã gieo, vun trồng, hy vọng và trổ sinh nơi cha quý tử Giuse và thầy Phó tế Giuse. Chính vì thế, cha khẳng định rằng Thánh lễ hôm nay là ngày hạnh phúc để ông cố chính thức bước vào cõi trường sinh như lời Thánh Pha lô Tông đồ trong Bài đọc II: “Nếu ta cùng chết với Đưc Ki tô, chúng ta sẽ cùng sống với Người”. 

Cuối cùng, cha hướng ý cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ông cố, vì cũng như lời cha quý tử đầu lễ, trong thân phận con người, ông cố Vinhsơn chắc chắn còn những thiếu sót vấp phạm. Vì thế, cha mời gọi cộng đoàn luôn nhớ tới và cầu nguyện cho ông cố, để sớm mai này, công cố Vinh sơn sẽ được vui hưởng hạnh phúc muôn đời. Đồng thời, cũng cầu nguyện xin Chúa ban ơn nâng đỡ và an ủi tang quyết, để gia đình và chính mỗi người chúng ta tiêp tục hành trình đức tin trong sự trung tín và trung thành cho tới cùng.

Thánh lễ tiếp tục trong không gian Phụng vụ đấy linh thánh mà đỉnh cao là Kinh Tạ ơn và viêc Rước lễ. Nhờ đó, cộng đoàn đón nhận lương thự thần linh để tiếp bước hành trình đức tin của mình.

Cuối Thanh lễ, trước khi tiễn đưa ông cố ra nơi an nghỉ cuối cùng, cha quý tử Giuse đã có những tâm tình tri ân tới quý cha và toàn thể cộng đoàn.

Ông cố Vinh sơn đã kết thúc hành trình nơi dương thế, nhưng lại mở ra một chân trời mơi nơi niềm hy vọng Kitô giáo vào niềm tin về sự sống đời đời trong Đức Kitô, Đấng “là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện, để ông cố Vinh sơn sớm hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời.

Tác giả: TT Gx. Nam Điền

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây