Ông bà ta có câu “sống kể ngày, chết kể năm”. Chúng ta biết, thời gian luôn làm nhiệm vụ của nó một cách đều đặn không nhanh, chẳng chậm. Nhưng với những người còn ở lại, thời gian mà người thân không còn hiện diện nơi dương thế như thể thật nhanh, tựa áng mây trôi. Dù vậy, mỗi dịp Lễ, Tết, nhất là ngày giỗ, ký ức về người thân yêu lại ùa về như mới ngày hôm qua: vẫn nét mặt, vẫn nụ cười ấy. Thậm chí trên khóe mắt, những giọt nước mắt tiếc thương vẫn rưng rưng hòa với nỗi nhớ da diết, dẫu vẫn tin rằng người ấy đang được chiêm ngưỡng Đấng Hằng Sống.
Điều ấy thật sống động trong ngày lễ giỗ thầy Giuse Nguyễn Văn Tuấn. Dù đã 11 năm trôi qua, kể từ ngày thầy được Chúa gọi về, nhưng trong ký ức của quý cha, nhất là quý cha nghĩa phụ, quý cha giáo, cha cậu, hay quý cha cùng lớp, cũng như trong tâm khảm ông bà cố và gia đình, hình bóng của thầy vẫn quen thuộc trong mỗi Thánh lễ, trong các giờ kinh hay lời cầu nguyện. Để rồi, trong dịp kỷ niệm 11 năm ngày giỗ của thầy, những kỷ niệm đẹp về thầy Giuse vẫn thật gần gũi và thân thương.
Cách riêng, với quý cha trong Khóa IV – Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, những người anh em cùng lý tưởng mà thầy Giuse đã cùng dấn bước trong suốt hành trình ơn gọi, vẫn còn đó bóng hình thầy Tuấn hiền hậu, đạo đức, vui vẻ mà anh em quý mến; vẫn còn đó những mảng ký ức không bao giờ phai dấu trong nhà nguyện, nơi nhà cơm, trong lớp học hay dưới sân bóng tại mái trường mang tên Mẹ, nơi mà anh em luôn có nhau và quây quần để cùng học, cùng chơi và cùng cầu nguyện với Thầy Giêsu. Nhưng rồi, ý Chúa nhiệm mầu khi gọi thầy Giuse ra đi trước anh em, để trở về Nhà Cha. Trong thân phận con người, sự ra đi ấy, dù đã khá lâu, nhưng vẫn còn để lại trong mỗi anh em sự tiếc thương và nhớ nhung. Nhưng với niềm tin vào sự phục sinh và sự sống đời đời, quý cha trong lớp tin rằng giờ đây, thầy Giuse đã được chiêm ngắm Nhan Thánh Chúa và đang chuyển cầu cho các anh em còn ở lại, những người đang tiếp tục lý tưởng linh mục nơi dương thế.
Tất cả như tạo nên một bầu trời thương nhớ trong ngày anh em cùng quý cha trở về ngôi thánh đường Giáo họ Bùi Chu – Giáo xứ Vinh Phú thân thương, nơi quê hương của thầy Giuse, để cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cách đặc biệt cho người con, người cháu, người trò và người bạn của mình.

Trong tâm tình đó, Thánh lễ giỗ được cử hành lúc 9h30 ngày 25 tháng 8 vừa qua, cha cậu Giuse Nguyễn Văn Toanh, cũng là cha Quản hạt Giáo hạt Tứ Trùng chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng, Giám đốc Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, nơi thầy Giuse đã tu học, cha Nghĩa phụ Vinhsơn Mai Văn Kính, cha Cựu xứ Giuse, Quản hạt Giáo hạt Phú Nhai, quý cha liên hệ và đặc biệt quý cha cùng lớp Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, cùng sự hiện diện của quý thầy, quý sơ, ông bà cố và gia đình cùng toàn thể cộng đoàn.
Với tất cả niềm thương nhớ, cha Quản hạt Giuse và cũng là cha cậu của thầy Giuse, đã nhắc lại những kỷ niệm về người cháu thân yêu của mình, nhất là những ngày trước biến cố Chúa gọi thầy về, đúng dịp cha nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ An Bài, nơi cha đang coi sóc. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ thật sốt sắng để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho thầy cháu Giuse. Đồng thời, cha cũng hướng ý cộng đoàn cầu nguyện cho ông bà cố và những người trong gia đình biết đón nhận Thánh ý Chúa, dù đôi khi chẳng dễ dàng. Để rồi, tiếp tục hy sinh trung thành với đức tin giữa cuộc đời còn không ít khó khăn.
Với những tâm tình ấy, cộng đoàn bước vào Thánh lễ với bầu khí thật trang nghiêm và thánh thiện.

Tiếp nối những tâm tình của cha chủ tế, trong bài giảng, cha Đaminh Trần Đức Thảo, người bạn thân từng một thời gắn bó với Thầy Giuse trong lớp Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, đã chia sẻ cho cộng đoàn những kỷ niệm rất thân thương về thầy Giuse. Cùng với đó là những hoài niệm vẫn còn sống động về sự ra đi của người bạn thân. Cha gợi lại cho cộng đoàn hình ảnh người bạn giỏi giang, nhưng rất hiền lành, khiêm tốn và luôn được quý cha giáo đánh giá cao và được anh em quý mến. Cha nhấn mạnh, thầy Giuse đã trung thành với ơn gọi cho đến cùng và luôn hạnh phúc trong ơn gọi ấy, và cha tin rằng thầy Giuse đã được lên với Đấng đã gọi và tuyển chọn thầy, như trong bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan: “Thiên Chúa ban ân phúc cho người Ngài tuyển chọn” (x. Kn 2,23-3,9).
Trở lại với Bài Tin Mừng, cha Đaminh tiếp tục chia sẻ cho cộng đoàn chủ đề về đức tin và niềm hy vọng xoay quanh hình ảnh hạt lúa mì như trong bài Tin Mừng. Cha khẳng định với niềm tin và hy vọng, chúng ta biết rằng Thiên Đàng không ở đâu xa hay sau cái chết, nhưng đã và đang có ngay giây phút hiện tại, ngang qua mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Từ đó, cha làm nổi bật hình ảnh lúa mì phải mục nát, phải bị chôn vùi và chết đi mới có thể sinh ra nhiều bông hạt.
Trước hết về sự mục nát, cũng như hạt lúa mì muốn sinh bông hạt phải chết đi, thì đời sống của ngừi Kitô hữu cũng phải chết đi như vậy cho cái tôi, cho tội lỗi. Nghĩa là mỗi người phải từ bỏ, vác thập giá mình mà theo Chúa đến cùng.
Tiếp đến, hành trình của hạt lúa mì không bao giờ dừng lại ở việc chết đi, nhưng luôn phải hướng tới sự trổ sinh. Đời sống người Kitô hữu cũng thế, phải chấp nhận mục nát, nghĩa là bung ra khỏi vỏ bọc an toàn, để trổ sinh những hoa trái thánh thiện trong đời sống đức tin. Nhờ đó, mỗi người sẽ nên những hạt lúa mì biết trổ sinh hoa trái có giá trị cho Chúa và Giáo hội.
Từ đó, cha kết luận, con đường của hạt lúa mì “chết đi - trổ sinh” chính là con đường mà Chúa Giêsu đã thi hành cách trọn vẹn nhờ cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn cũng hãy noi gương Thầy Chí Thánh để tiếp tục sống ơn gọi của hạt lúa mì như chính Chúa bằng sự hy sinh và khiêm tốn, hầu có thể đạt được hạnh phúc Nước Trời như Chúa hứa ban.
Cuối cùng, cha Đaminh một lần nữa mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Thầy Giuse và tiếp tục can đảm sống như hạt lúa mì giữa đời.
Thánh lễ tiếp tục với không gian thánh thiện trong phần Phụng vụ Thánh Thể và Rước lễ, để đón nhận hoa trái của hạt lúa mì là chính Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
Cuối Thánh lễ, ông cố đại diện gia đình có những tâm tình rất xúc động để tri ân quý cha và toàn thể cộng đoàn. Cùng với đó, quý cha và gia đình đã dâng hương tưởng nhớ và cầu nguyện trước di ảnh của Thầy Giuse.

Tác giả: TT Gx. Vinh Phú