Đan sĩ M. Gioan B. Bùi Tấn Dương, O. Cist: Thánh lễ tạ ơn 25 năm khấn dòng

Thứ sáu - 14/08/2026 21:41  39

Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu tháng Tám – tháng Giáo Hội mời gọi các tín hữu chiêm ngắm và tôn kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, cộng đoàn Kiên Lao hân hoan quy tụ hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm khấn dòng của Đan sĩ M. Gioan Baotixita Bùi Tuấn Dương, O.Cist. Đây không chỉ là dịp để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân ơn gọi thánh hiến, mà còn là thời khắc để mọi người cùng nhìn lại hành trình một phần tư thế kỷ trung thành của người đan sĩ âm thầm bước theo Đức Kitô trong tinh thần cầu nguyện, lao động và khiêm nhường phục vụ.

Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm khấn dòng của Đan sĩ M. Gioan Baotixita Bùi Tuấn Dương, O.Cist là dịp để tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên hành trình đời thánh hiến của người tu sĩ Xitô Châu Sơn suốt một phần tư thế kỷ, đồng thời nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ và nâng đỡ Thầy luôn trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận.

Mở đầu Thánh lễ, cộng đoàn cùng hướng lòng về Lời Chúa: “Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan” (Tv 51,8)Lời Thánh Vịnh như trở thành kim chỉ nam cho hành trình 25 năm tận hiến của Thầy – một hành trình âm thầm nhưng bền bỉ, được dệt nên bằng đời sống cầu nguyện, lao động, hy sinh và lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Thánh lễ do Cha cố Giuse Phạm Ngọc Oanh chủ tế, đông đảo quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa sốt sắng hiệp dâng lời tạ ơn.

Trong bài giảng, Cha giáo Grêgôriô Phan Văn Đạo đã chia sẻ sâu sắc về vẻ đẹp của đời sống thánh hiến. Ngài nhấn mạnh rằng người đan sĩ luôn phải đối diện với những hy sinh, thử thách và từ bỏ, nhưng chính trong những điều âm thầm ấy, tình yêu dành cho Thiên Chúa được thanh luyện và lớn lên từng ngày.

Cha đặc biệt nhắc đến Thầy Dương – một người tu sĩ không chọn sự ồn ào hay phô trương, nhưng âm thầm sống đời cầu nguyện, chuyên chăm lao động với những công việc rất đỗi bình dị như chăn nuôi, làm vườn và phục vụ cộng đoàn.

Từ đó, Cha mời gọi mọi người suy ngẫm: “Điều quan trọng không phải là chúng ta làm công việc gì, nhưng là làm công việc ấy có Chúa hay không, có vui tươi trong Chúa hay không.”

Đó cũng chính là vẻ đẹp của đời đan tu – âm thầm, khiêm nhường nhưng luôn rạng ngời niềm vui của người thuộc trọn về Thiên Chúa. Nơi Thầy Dương, mọi người dễ dàng cảm nhận hình ảnh một người tu sĩ hiền hòa, chân thành, luôn toát lên sự bình an và niềm hạnh phúc của người đã chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình.

Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mỗi lời kinh, mỗi bài thánh ca như hòa quyện thành lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa vì hồng ân ơn gọi và lòng trung tín của người môn đệ đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi suốt 25 năm qua.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, trong bầu khí đầy xúc động, Thầy Dương đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt hành trình đời khấn dòng. Thầy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cha cố Giuse Phạm Ngọc Oanh, Cha Giuse Trần Quốc Tuyến – Chánh xứ Kiên Lao, Quản hạt Bùi Chu, quý cha phó đã tận tình lo liệu và sắp xếp Thánh lễ; quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn đã hiện diện hiệp dâng lời cầu nguyện.

Thầy cũng dành lời tri ân đặc biệt tới Đan viện Xitô Châu Sơn, quý cha, quý bề trên, quý đan sĩ trong hội dòng, cùng bà cố, gia đình, thân nhân, ân nhân và tất cả những người đã đồng hành, nâng đỡ và để lại những dấu ấn quý báu trên hành trình ơn gọi của mình.

Sau Thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn cùng quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Giáo xứ để chung chia niềm vui trong bữa tiệc thân tình, thắm đượm tình gia đình và tình hiệp thông. Những nụ cười, những lời chúc mừng và những cái bắt tay thân ái đã khép lại một ngày hồng phúc, đồng thời mở ra một chặng đường mới với niềm hy vọng và lòng tín thác nơi Thiên Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Gioan BaotixitaThánh Phụ Biển Đức, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Đan sĩ M. Gioan Baotixita Bùi Tuấn Dương, O.Cist, để Thầy luôn trung thành với ơn gọi thánh hiến, sống đời cầu nguyện, khiêm nhường phục vụ và mãi là chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng Hội Thánh.

Tác giả: Toản Linh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây