Đại Lễ Mừng Kính Thánh Đaminh - Quan Thầy Đệ Nhị Giáo Phận Bùi Chu

Thứ bảy - 08/08/2026 08:13  27

Khi những cơn mưa nặng hạt bớt dần và ngưng hẳn cũng là lúc bầu khí tại Quảng trường Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu dần nóng lên trong ngày Đại Lễ mừng kính Thánh Đaminh – Quan Thầy Đệ Nhị Giáo Phận. Sau nhiều ngày chuẩn bị, các hạng mục đã được hoàn thành và sẵn sàng cho ngày đại lễ, tạo nên một không gian thật hài hòa và uy nghiêm. Sự hy sinh, vất vả của Đức cha Giáo phận, quý cha, quý thầy, quý sơ, cùng bao người trong suốt những ngày qua như được Thiên Chúa đền đáp. Những cơn gió dịu mát và thời tiết thuận lợi, khô ráo làm vơi bớt đi cái nóng oi ả cuối hè. Giờ đã đến, mọi sự đã sẵn sàng, hàng vạn con tim trong và ngoài Bùi Chu lên đường trở về với “Trái Tim” của Giáo phận để cùng quy tụ bên Cha Thánh Đaminh, cùng Đức cha, quý cha và cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính thánh Quan Thầy. Tất cả như diễn tả truyền thống đức tin sống động của con dân Bùi Chu trong suốt dọc dài lịch sử đáng tự hào của mình.

Ngay chiều hôm trước, từ khắp các ngả đường trong và cả ngoài Giáo phận, từng dòng người đông đảo đã đổ về Nhà thờ Chính Tòa, để được cùng quý cha hiệp dâng Thánh Lễ Khai mạc Đại Lễ mừng kính Thánh Quan Thầy đầy trang nghiêm và thánh thiện.

Để rồi, khi ánh bình minh vừa ló rạng, từ khắp các nẻo đường, hàng lớp người tiếp tục hân hoan trở về với Cha Thánh Đaminh trong ngày Lễ Chính Tiệc. Khắp nơi, hàng đoàn người tấp nập, trên tay là những nhu yếu phẩm cũng như những đồ dùng cần thiết để có thể tham dự Thánh Lễ thật sốt sắng.

Đúng 9h00 sáng thứ Bảy, ngày 08-08 vừa qua, Đoàn Lễ Nghi long trọng tiến từ Nhà Nguyện Tòa Giám Mục ra Lễ Đài tại Quảng trường phía cuối Nhà thờ Chính Tòa để hiệp dâng Thánh Lễ trọng thể mừng kính Thánh Đaminh – Quan Thầy Đệ Nhị, do Đức cha Tôma, Giám mục Giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có đông đảo quý cha trong và ngoài Giáo phận, cùng sự tham dự của đầy đủ quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện trực tiếp hay trực tuyến qua màn hình. Bầu khí Thánh Lễ diễn ra trong sự linh thánh và trang nghiêm của mọi thành phần dân Chúa.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức cha Giáo phận khơi lên nơi cộng đoàn tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã và đang thương ban trên Giáo phận cũng như từng người qua lời bầu cử của Thánh Đaminh Quan Thầy. Cùng với đó, Đức cha cũng không quên mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho các sinh hoạt trong Giáo phận, nhất là cho sự hiệp nhất, cách riêng cho ngày lễ cắt băng và cung hiến sắp tới. Đồng thời, ngài cũng không quên hướng ý cầu nguyện cách đặc biệt cho quý đấng bậc tiền nhân, quý ân thân nhân của Giáo phận cũng như của từng người, người còn sống cũng như đã qua đời. Bầu khí Thánh Lễ trở nên sâu lắng hơn sau phần ban phép xá giải chung của Đức Cha Giáo phận.

Trong bài giảng, khởi đi từ Bài đọc I trích sách Khôn Ngoan, Đức cha đã quảng diễn Thánh Đaminh chính là người luôn yêu mến và tìm kiếm Đức Khôn Ngoan đích thực, ngang qua việc siêng năng học hỏi Lời Chúa và thần học, cũng như nhiệt tâm rao giảng Lời Chúa. Để rồi thánh nhân đã khám phá được sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa không phải là sự khôn ngoan trần thế, nhưng chính là Thập Giá Đức Kitô, đúng như tâm tình của Thánh Phaolô trong Bài đọc II trích thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Đức cha nhấn mạnh thánh Đaminh là người luôn yêu mến Lời Chúa và khát khao làm cháy lửa yêu mến ấy nơi mọi người. Cách cụ thể, thánh nhân luôn mang theo mình cuốn Tin Mừng theo Thánh Mátthêu cùng với các thư của Thánh Phaolô Tông đồ. 

Từ đó, Đức cha liên kết với mẫu gương của thánh Đaminh khi khẳng định thánh nhân chắc chắn đã suy niệm và sống đoạn Tin Mừng theo Thánh Mátthêu chương 28 mà cộng đoàn vừa nghe, khi chuyên cần học hỏi và nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng mọi nơi mọi lúc. Đức cha cũng chia sẻ về điểm hẹn mà Chúa Giêsu Phục Sinh hẹn gặp các Tông đồ. Đó là Galilê, một điểm đến ắp đầy ý nghĩa, nơi khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu và cũng là nơi Chúa Phục Sinh sai các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Qua đó, Đức cha mời gọi mỗi người Kitô hữu cũng biết noi gương Thánh Quan Thầy, luôn biết tìm kiếm và rao giảng sự khôn ngoan đích thực là Thập Giá Đức Kitô cho người khác. Nhất là trong năm mục vụ “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, ngang qua việc chăm chỉ tham dự Thánh Lễ, đọc kinh sớm tối, siêng năng học hỏi và sống Lời Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời, mỗi tín hữu sẽ nên Tông đồ của Chúa giữa đời trong hành trình tiến về điểm hẹn đích thực là Nước Trời.

Cuối cùng, để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để trở thành một môn đệ thừa sai, nghĩa là thực thi sứ mạng căn bản của người Kitô hữu, đó là truyền giáo, Đức cha đã đưa ra những chỉ dẫn rất cụ thể. Trước hết, Đức cha mời gọi mỗi Kitô hữu hãy học hiểu Lời Chúa và làm cho Lời Chúa trở nên sống động trong đời sống của mỗi tín hữu chúng ta. Đồng thời, ngài cũng kêu mời mỗi người luôn biết kín múc sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ngang qua việc lãnh nhận Bí tích Rửa tội và các Bí tích, để có đủ sức mạnh trở thành người môn đệ thừa sai. Đặc biệt, noi gương Cha Thánh Đaminh, người luôn tận tâm đem Lời Chúa đến cho mọi người, mỗi người Kitô hữu cũng trở nên khí cụ của Chúa trong chính bậc sống và bổn phận hằng ngày của mình, khi biết sống là một người Kitô hữu tốt, nhiệt thành nói với Chúa và nói về Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.

Thánh Lễ trở nên linh thánh hơn trong phần Phụng vụ Thánh Thể, đặc biệt qua việc Rước lễ. Nhờ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, người tín hữu kín múc được nguồn sống đích thực nuôi linh hồn và đủ sức mạnh đối diện với những khó khăn thử thách trong hành trình đức tin giữa thế giới đầy biến động và nhiễu nhương.

Cuối Thánh Lễ, cha xứ Giáo xứ Chính Tòa đã đại diện cộng đoàn nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Thánh Quan Thầy, Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Để tiếp lời cha xứ Chính Tòa, Đức cha Giáo phận cũng nói lên tâm tình tri ân tới cộng đoàn và xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ngày cắt băng khánh thành và cung hiến Nhà thờ Chính Tòa vào ngày 25 tháng 9 tới.

Ngày lễ khép lại không chỉ như một ngày hội thoáng qua, nhưng chắc chắn là dịp để mỗi người con của Cha Thánh Đaminh tạ ơn Chúa, cũng như thêm một lần học nơi gương mẫu đời sống đạo đức của thánh nhân, hầu có thể trở nên muối và ánh sáng cho con người trong thế giới hôm nay.

 

Tác giả: Gp Bùi Chu TT

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây