Bùi Chu là mảnh đất giàu truyền thống đức tin kiên cường của các anh hùng tử đạo qua bao thế hệ. Trong dòng chảy thiêng liêng ấy, ngày 08.08 hằng năm, quen gọi là ngày lễ Đầu Dòng, ngày lễ kính cha Thánh Đaminh - Quan thầy đệ nhị Giáo phận. Từ bao đời nay, ngày này đã trở thành điểm hẹn thiêng liêng không thể thiếu. Ai ai, dù đi đâu, làm gì, đến ngày này cũng cố gắng trở về Đất Mẹ để tham dự ngày đại lễ. Con không chỉ được hòa mình vào dòng chảy của những người hành hương, mà còn cảm nhận sâu sắc nhịp đập chung của hàng vạn tâm hồn hướng về Thiên Chúa, mừng kính cha thánh quan thầy.

Ấn tượng trước hết là sự chu đáo trong công tác chuẩn bị cho dịp đại lễ. Dưới sự sắp xếp khéo léo, chu đáo của Cha xứ, Cha phó Nhà thờ Chính tòa cùng Ban Hành giáo, các ban ngành đoàn thể, mọi khâu từ trang trí từ lễ đài, cờ hoa, rạp sự kiện, đến Ca đoàn, Hội kèn, hội trống, hội nhạc nhẹ… tập luyện trước cả tháng trời. Các đoàn hội phục vụ thánh lễ Vọng chiều 07.08, cũng như chính tiệc 08.08 rất sốt sắng, thánh thiện. Sự thầm lặng, miệt mài của anh em trong Ban Truyền thông Giáo phận cũng góp phần lan tỏa bầu khí thiêng liêng đến từng người, đặc biệt những người con xa xứ cũng được hiệp thông trong thánh lễ trực tuyến.

Cách riêng, chín ngày trước lễ, toàn thể Giáo phận cùng sốt sắng bước vào Tuần Cửu Nhật kính Ngài. Đoàn con khắp Giáo phận hoà mình trong sự thánh thiêng của tuần đặc biệt ấy. Chiều hôm trước ngày lễ chính tiệc, Thánh lễ vọng đã diễn ra vô cùng trang trọng. Tiếp nối là đêm chầu Thánh Thể luân phiên của các Dòng tu và các hội đoàn. Giữa màn đêm thanh vắng, ánh nến lung linh hòa cùng những lời kinh thầm thĩ, lời hát ngọt ngào, êm dịu đã đưa mỗi người, trong đó có chính bản thân con vào một khoảng lặng tâm hồn bình yên đến kỳ diệu, để chuẩn bị một tâm hồn trong sạch đón nhận ơn thánh Chúa trong dịp hồng phúc này.
Ấn tượng về biển người hành hương và sức sống đức tin của đoàn con Giáo phận. Sự kiên trì của đoàn người hành hương tiến về đất Mẹ. Ngày lễ quan thầy đệ nhị Giáo phận, Nhà thờ Chính tòa - ngôi nhà thờ mẹ của các nhà thờ, đón mừng hàng vạn con dân Bùi Chu tấp nập đổ về, mặc cho thời tiết tháng Tám mưa nắng thất thường, khắc nghiệt. Từ các cụ già tóc bạc chống gậy bước từng bước thành kính, đến các em thơ rạng rỡ tay trong tay cha mẹ, ai nấy đều mang trên nét mặt niềm vui hân hoan và lòng yêu mến thành kính sâu xa.
Hình ảnh hiệp thông cao đẹp cũng là điều làm con không thể quên được. Giữa quảng trường rộng lớn, hàng vạn tâm hồn cùng cất cao lời ca tiếng hát tôn vinh Thiên Chúa và Thánh Đaminh Quan thầy. Sự hy sinh và nhẫn nại ấy đã chạm đến đáy tim con, giúp con nhận ra đức tin của người tín hữu Bùi Chu không phải là lý thuyết suông, mà là nguồn sống mãnh liệt, ăn vào máu thịt và là nếp sống thấm đẫm, làm nên một truyền thống đức tin hào hùng.

Một trong những khoảnh khắc làm con xúc động nhất chính là giờ phút đoàn rước đoàn lễ nghi chiều lễ Vọng, cũng như ngày lễ chính tiệc. Đoàn lễ nghi từ Toà Giám mục tiến ra quảng trường, hoà trong âm thanh giòn giã, hào sảng của hội kèn đồng, hội trống, hội cồng chiêng, vang vọng cả một vùng trời, hòa cùng sắc phục rực rỡ của các hội đoàn khác... Hình ảnh ấy không chỉ tạo nên một khung cảnh đại lễ hoành tráng, mà còn thể hiện tình hiệp nhất, sự gắn kết bền chặt giữa mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận.

Một góc khác gây ấn tượng mạnh trong con đó là tinh thần hiếu khách và tình bác ái phục vụ thầm lặng, của tình người trao cho nhau giữa chốn thiêng. Giữa sự đông đúc của hàng vạn người hành hương, con nghẹn ngào trước những hành động bác ái đơn sơ nhưng ấm áp: những chai nước mát được những người phục vụ vui vẻ trao tận tay khách phương xa. Sự hướng dẫn ân cần, nụ cười niềm nở của các bạn trẻ tình nguyện viên, các em Dự tu Giáo phận, các thầy chủng sinh, quý Dì trong ban Y tế... Bài học sống động về tình thương, tinh thần phục vụ không mệt mỏi ấy chính là tấm gương phản chiếu sống động nhất bài học bác ái của Thánh Đaminh - ngọn đuốc sáng cho mỗi người con cái Bùi Chu noi theo.
Đại lễ mang lại ơn ích gì cho đoàn con Giáo phận? Đó là mong đợi, là khát khao của các Mục tử, và của những ai thành tâm thiện chí. Chắc chắn ngày đại lễ thức tỉnh và biến đổi đời sống tâm linh của rất nhiều người. Linh đạo của Thánh Đaminh - đuốc sáng chân lý, người trọn đời sống cho việc cầu nguyện và bác ái, như lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, buộc mỗi người khi trở về Đất mẹ để tham dự ngày đại lễ cũng phải nhìn lại cách sống đức tin của chính mình. Nhìn thấy sự nhiệt thành của quý cha, quý thầy, quý Dì, và những người phục vụ, sự hy sinh thầm lặng của các ban ngành và tấm lòng chân thành của đoàn người tham dự, chắc hẳn mỗi người sẽ cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, quyết tâm sống chan hòa hơn, biết chia sẻ và hy sinh nhiều hơn cho Giáo Hội và cho mọi người.

Mỗi lần tham dự Đại lễ Thánh Đaminh tại Bùi Chu là hơn một lần con được dìm mình vào dòng chảy truyền thống đạo đức lâu đời, trải nghiệm sự trang nghiêm của Tuần Cửu Nhật, đắm mình trong tiếng đàn, tiếng hát, tiếng kèn, tiếng trống, chứng kiến sức sống đức tin kiên cường của bà con giáo dân. Những hình ảnh, âm thanh và cảm xúc chân thật ấy sẽ mãi là hành trang tinh thần vô giá trong suốt cuộc lữ hành đức tin của mỗi người. Những chuyến trở về đất Mẹ Bùi Chu không chỉ đơn thuần là dịp hành hương, mà còn là động lực mạnh mẽ để con mang ngọn lửa mến Chúa, yêu người của Thánh Đaminh thắp sáng vào đời sống đức tin thường nhật, trở nên người môn đệ thừa sai giữa lòng đời.
Tác giả: Diệu Tâm - FMSR