Thánh lễ tạ ơn cha mới Vinhsơn Đinh Văn Tiến

Thứ sáu - 07/08/2026 05:08  46

Câu nói mộc mạc “Đất có vàng không bằng làng có C” từ lâu đã trở thành niềm tự hào của biết bao làng quê Công giáo khi được Thiên Chúa thương ban cho một người con bước tới thiên chức linh mục.

Sau niềm vui hồng ân của Thánh lễ Truyền chức Linh mục do Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng cử hành tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn ngày 04/8/2026, chiều ngày 06/8/2026, Tân linh mục Vinhsơn Đinh Văn Tiến đã trở về Giáo họ quê hương Phú Lục, Giáo xứ Lạc Nam để dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Đông đảo quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách từ Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, cùng bà con thân nhân và cộng đoàn dân Chúa sốt sắng tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, Tân linh mục Vinhsơn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Với châm ngôn linh mục “"Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện", Cha mới xác tín mọi hồng đều khởi nguồn từ tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho công trình xây dựng thánh đường Giáo họ Phú Lục sớm được hoàn thành, cầu nguyện cho quý đấng bậc và các bậc tiền nhân đã qua đời, đồng thời cầu nguyện cho ngài luôn trung thành với ơn gọi, sống xứng đáng với hồng ân linh mục đã lãnh nhận, để trở nên người mục tử nhân lành theo gương Chúa Giêsu.

Trong bài giảng, Cha giáo Đaminh Nguyễn Văn Lãm, Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Hiển Dung và mời gọi mỗi người đọc lại hành trình cuộc đời bằng ánh mắt đức tin để nhận ra Thiên Chúa luôn hiện diện, yêu thương và dẫn dắt con người theo chương trình kỳ diệu của Ngài. Cha giảng lễ đã gợi lại hình ảnh cậu bé chăn bò trên triền đê quê hương năm nào, được mời gọi đi giúp lễ bằng một lời ngỏ rất giản dị. Chính từ những điều bình thường ấy, Thiên Chúa đã âm thầm hướng dẫn, đào luyện và biến đổi để hôm nay người con của Giáo họ Phú Lục trở thành linh mục của Chúa và Hội Thánh. Cha cũng nhấn mạnh rằng thiên chức linh mục là hoa trái của ân sủng Thiên Chúa, được nuôi dưỡng trong gia đình, giáo họ, giáo xứ và Mẹ Giáo Hội. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục đồng hành với cha mới bằng lời cầu nguyện, để ngài luôn trung thành với châm ngôn linh mục: "Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện", hầu trở nên vị mục tử thánh thiện, khiêm nhường và nhiệt thành phục vụ Dân Chúa.

Cuối Thánh lễ, Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Nghiêm, Giám đốc Ơn gọi Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, đã công bố thư cám ơn, chúc mừng của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri gửi tới Tân linh mục và cộng đoàn hiện diện. Tiếp đó, đại diện Giáo họ Phú Lục dâng lời và trao lẵng hoa chúc mừng Tân linh mục. 

Trong niềm xúc động, cha Vinhsơn một lần nữa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, cha mẹ, thân nhân, ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với cha trên hành trình ơn gọi. Cha cũng tha thiết xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để ngài luôn trung thành và sống trọn vẹn sứ vụ linh mục mà Chúa và Giáo Hội trao phó.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan, thắm đượm tình hiệp thông và lòng biết ơn. Hồng ân linh mục không chỉ là niềm vui của gia đình và Giáo họ Phú Lục, mà còn là niềm vui của Giáo xứ Lạc Nam và toàn thể Hội Thánh. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Vinh Sơn, luôn gìn giữ và thánh hóa Tân linh mục Vinh Sơn Đinh Văn Tiến, để trong suốt hành trình mục tử, ngài luôn trở nên khí cụ, nhiệt thành loan báo Tin Mừng và đem tình yêu Chúa đến với mọi người.

Tác giả: TT. hạt Đại Đồng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây