Trong niềm vui hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng thứ Ba, ngày 28 tháng 7 năm 2026, cộng đoàn Giáo họ Hội Phú, Giáo xứ Thượng Trại đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn mừng hoàn thành công trình trùng tu thánh đường và khuôn viên Giáo họ. Đây là niềm vui nối tiếp niềm vui, sau khi cộng đoàn vừa sốt sắng mừng kính Thánh Vinhsơn - Quan thầy Giáo họ vào chiều ngày hôm trước.

Mở đầu chuỗi ngày hồng phúc, vào chiều thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2026, Giáo họ đã tổ chức cuộc cung nghinh tượng Thánh Vinhsơn và sắc lập Giáo họ quanh khuôn viên thánh đường. Tiếp đó là Thánh lễ mừng kính Thánh quan thầy trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cuối Thánh lễ, Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Quỳnh đã trao Bằng Ân nhân để tri ân các cá nhân và gia đình đã quảng đại cộng tác trong công trình trùng tu ngôi thánh đường.



Là một giáo họ còn khiêm tốn về số lượng giáo dân, nhưng với lòng yêu mến Nhà Chúa, cộng đoàn Giáo họ Hội Phú đã cùng nhau viết nên một dấu ấn đẹp của tình hiệp thông. Dưới sự hướng dẫn của Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Quỳnh, mọi thành phần trong Giáo họ đã đồng tâm nhất trí, quảng đại đóng góp công của và lời cầu nguyện để công trình trùng tu thánh đường và khuôn viên sớm được hoàn thành. Ngôi thánh đường hôm nay khang trang hơn không chỉ là thành quả của sự chung tay xây dựng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của đức tin, sự hiệp nhất và lòng quảng đại nơi một cộng đoàn nhỏ bé nhưng giàu nhiệt huyết.


Thánh lễ tạ ơn mừng hoàn thành trùng tu thánh đường Giáo họ Hội Phú được cử hành trọng thể, do Cha Quản hạt Quỹ Nhất Gioan Đỗ Duy Môn chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có quý cha trong và ngoài Giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, quý ân nhân, các hội đoàn trong Giáo xứ Thượng Trại cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.



Chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Vũ Văn Phong, chánh xứ Đồng Nhân, đã gợi lên tâm tình tạ ơn qua lời Thánh Vịnh: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”. Cha nhấn mạnh rằng mọi thành quả đều khởi đi từ hồng ân Thiên Chúa. Việc hoàn thành công trình trùng tu thánh đường không chỉ là kết quả của sự chung tay góp sức của cộng đoàn, mà trước hết là hoa trái của ơn Chúa quan phòng. Từ đó, cha mời gọi mỗi người không chỉ chăm lo xây dựng ngôi thánh đường bằng vật chất, mà còn biết không ngừng trùng tu chính đền thờ tâm hồn, sống hiệp nhất, yêu thương, tha thứ và thánh thiện, để xứng đáng trở nên nơi Thiên Chúa ngự trị.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Giáo họ Hội Phú đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân tới Cha quản hạt, Cha chánh xứ, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ và quảng đại cộng tác, góp phần hoàn thành công trình trùng tu ngôi thánh đường trong tình hiệp thông và bác ái.



Khép lại hai ngày hồng phúc với niềm vui mừng kính Thánh quan thầy và tạ ơn hoàn thành công trình trùng tu thánh đường, cộng đoàn Giáo họ Hội Phú thêm xác tín vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Vinhsơn, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha chánh xứ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn, để Giáo họ Hội Phú luôn hiệp nhất trong đức tin, nhiệt thành trong đời sống phụng vụ và ngày càng phát triển vững mạnh trên hành trình theo Chúa Kitô.
Tác giả: TT hạt Quỹ Nhất