Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, lúc 16g30 Chúa Nhật, ngày 26/07/2026, Giáo xứ Trang Hậu đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn và Rước lễ Bao Đồng cho 42 em thiếu nhi, sau nhiều năm các em chuyên cần học hỏi giáo lý, siêng năng tham dự Thánh lễ và từng bước rèn luyện đời sống đức tin.
Dấu mốc thiêng thánh hôm nay, khép lại hành trình nhi đồng, bắt đầu bước vào hành trình mới. Qua ba cấp giáo lý cùng những kỳ thi đầy thử thách, các em đã dần lớn lên trong đời sống Kitô hữu, được bồi dưỡng về giáo lý, tập sống cầu nguyện, yêu mến Bí tích Thánh Thể và biết quảng đại phục vụ. Từ đây, các thanh thiếu niên được mời gọi giữ tâm hồn trong trắng, năng xưng tội rước lễ, đạo đức, ngoan hiền, hiếu hạnh, trở nên người môn đệ Chúa Kitô, hăng say tham gia các sinh hoạt đoàn hội trong giáo xứ, làm chứng cho Chúa, qua các bổn phận thường ngày, nhiệt tình sáng tạo, xây dựng giáo xứ, trong tình hiệp nhất yêu thương và kiến tạo cống hiến nhiều thiện ích cho xã hội.

Vào lúc16g15, đoàn lễ nghi long trọng khởi hành từ Trung tâm Mục vụ tiến vào thánh đường. Thánh lễ do Cha xứ Laurenso chủ sự, cùng sự hiện diện của thầy xứ, quý chức, quý ông bà quản, quý anh chị giáo lý viên, Ban Giới trẻ, đông đảo thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng lời tạ ơn.

Ngay từ những giây phút đầu Thánh lễ, bầu khí đã trở nên lắng đọng qua nghi thức đặc biệt đầu tiên. Trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn, các em đã cùng nhau chân thành dâng lời tri ân tạ lỗi với Chúa và xin lỗi cha mẹ, ông bà và những người thân yêu. Đó không chỉ là một nghi thức, nhưng là lời nói phát xuất từ trái tim của những người con đang lớn lên trong đức tin. Có những ánh mắt rưng rưng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi và những nụ cười hạnh phúc. Những lời cảm ơn, xin lỗi tưởng chừng rất giản dị lại trở thành món quà đẹp nhất dâng lên những người đã âm thầm hy sinh, yêu thương và đồng hành với các em suốt những năm tháng qua.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ dụ ngôn "Kho báu và viên ngọc quý", Cha xứ Laurenso mời gọi cộng đoàn, cách riêng các em Bao Đồng, biết tìm kiếm và chọn lựa những giá trị bền vững của Nước Trời. Muốn có được kho báu ấy, con người phải biết can đảm từ bỏ những điều không cần thiết để chọn Chúa là gia nghiệp lớn nhất của đời mình.

Từ bài đọc thứ nhất thuật lại cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với vua Salômôn: "Con muốn Ta ban gì cho con?", cha cũng đặt câu hỏi cho chính các bạn trẻ hôm nay: "Nếu được chọn, các con sẽ xin điều gì?" Giữa biết bao cám dỗ và chọn lựa của cuộc sống, điều quý giá nhất không phải là tiền bạc hay thành công, nhưng là ơn khôn ngoan để biết nhận ra Chúa, yêu mến điều thiện, tránh xa điều xấu và luôn sống theo Tin Mừng. Bởi như lời Chúa dạy: “Kho báu của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó.”

Sau bài giảng là nghi thức tuyên xưng đức tin. Trước sự thẩm vấn của cha chủ tế, các em long trọng lặp lại lời tuyên hứa ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, mạnh mẽ tuyên xưng đức tin và quyết tâm trung thành với Chúa. Từng lời tuyên hứa được cất lên không chỉ bằng môi miệng nhưng còn là lời đáp trả của chính các em trước tình yêu Thiên Chúa, với ước nguyện luôn siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích và sống xứng đáng là người môn đệ của Đức Kitô.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, từng em tiến lên lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa với lòng yêu mến và biết ơn. Chính Bí tích Thánh Thể sẽ là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng các em trên hành trình trưởng thành, giúp các em luôn biết gắn bó với Chúa và can đảm sống đức tin giữa cuộc sống hôm nay.

Sau lời nguyện hiệp lễ, bước vào nghi thức sai đi và nghi thức gia nhập Đoàn Giới trẻ Giáo xứ. Các em lần lượt tiến lên nhận Chứng chỉ Giáo lý cùng món quà lưu niệm là cuốn sách "Đồng hành cùng em" – tác phẩm đầu tay của Cha xứ Laurenso, NXB.PNVN, 2022. Món quà nhỏ bé ấy gửi gắm những lời nhắn nhủ đầy yêu thương: từ hôm nay, các em không bước đi một mình, nhưng luôn có Chúa, có Giáo Hội, có giáo xứ, gia đình và biết bao người yêu thương đồng hành trên con đường đức tin.

Tiếp đó, Ban Đại diện Giáo lý chính thức trao nhận các em cho Ban Đại diện Đoàn Giới trẻ Giáo xứ. Từ giây phút này, các em được đón nhận vào hàng ngũ giới trẻ, mở ra một hành trình mới với nhiều trách nhiệm hơn, nhưng cũng chan chứa niềm hy vọng và những cơ hội để dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân.

Cuối Thánh lễ, đại diện quý phụ huynh và các em Bao Đồng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Cha xứ Laurenso, thầy xứ, quý chức, quý ông bà quản, quý anh chị giáo lý viên và tất cả những ai đã âm thầm hy sinh, đồng hành và nâng đỡ các em trong suốt những năm tháng học giáo lý. Những bó hoa tươi thắm được kính dâng lên quý cha như lời tri ân giản dị nhưng đong đầy tình cảm của toàn thể các em trong ngày hồng phúc.

Có lẽ giây phút đẹp và xúc động nhất của Thánh lễ chính là khi các em lần lượt trao những bông hồng đến cha mẹ, ông bà và những người thân yêu. Những vòng tay ôm thật chặt, những ánh mắt chan chứa yêu thương và những giọt nước mắt hạnh phúc đã nói thay biết bao lời chưa kịp ngỏ. Sau những tháng năm âm thầm hy sinh, vất vả và chờ đợi, niềm vui hôm nay như được đơm hoa kết trái trong chính tình yêu gia đình. Bỗng nhận ra rằng, kho báu và viên ngọc quý mà Tin Mừng hôm nay nói đến không ở đâu xa. Kho báu ấy có thể bắt đầu từ một mái nhà bình yên, từ vòng tay của cha mẹ, từ lòng biết ơn, sự hiếu thảo và tình yêu dành cho những người thân yêu nhất. Như lời Thánh Têrêsa Calcutta từng nhắn nhủ: "Nếu muốn thay đổi thế giới, hãy về nhà và yêu thương gia đình mình."

Thánh lễ khép lại trong niềm vui, lòng biết ơn và niềm hy vọng. Hoàn thành chương trình giáo lý không phải là điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu cho một hành trình mới của đức tin. Sau Thánh lễ, cha chánh xứ, quý chức, quý phụ huynh và các em cùng quây quần bên nhau trong bữa cơm thân mật tại Trung tâm Mục vụ giáo xứ, chia sẻ niềm vui của ngày hồng phúc.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành và gìn giữ các em trên mọi nẻo đường. Xin cho các em luôn biết nhận ra và yêu mến Chúa như kho báu vô giá của đời mình và trung thành với đức tin, quảng đại phục vụ và không ngừng lớn lên trong đời sống Kitô hữu, để trở thành những người trẻ sống động của Giáo Hội, mang ánh sáng Tin Mừng đến với mọi người bằng chính đời sống yêu thương và chứng tá của mình.

Tác giả: TT. Gx. Trang Hậu